HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Tình cũ rủ mất... gia đình
Old 05-16-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Lựa chọn cho mình một người để gắn bó cả cuộc đời và hài lòng vì lựa chọn của mình. Nhưng theo năm tháng, gương mặt, tính cách... "một nửa" ấy quen thuộc đến mức đôi lúc thấy tẻ nhạt. Thế rồi, khi gặp lại người cũ, người mà có thể mình chủ động từ bỏ trước đây, thấy thu hút bởi “sự lạ” và cơn “say nắng” này bỗng đặt gia đình thân yêu trước nguy cơ lớn...


Tình học trò… già
Đến bây giờ, chị Trần Thị Minh Tâm (sinh năm 1969) vẫn còn hối hận về ngày mình nhận được thư mời họp lớp của đám bạn cấp 3. Dân Đà Nẵng, vào Nam sinh sống và lập gia đình đã hơn 20 năm, cuộc sống bận rộn, những chuyến về quê của chị cũng chớp nhoáng, chỉ kịp thăm họ hàng và một hai người bạn thân để hàn huyên đôi chút.
Hình minh họa
Tết năm 2009, chị và chồng quyết xin nghỉ phép lâu hơn để về quê chị ăn Tết ba tuần. Biết chị ở quê lâu, một người bạn cấp 3 đem đến tấm thiệp mời họp lớp.
Lớp chị thường 3 - 4 năm mới họp một lần, toàn vào mùng 5, mùng 6, thời điểm chị đã vào Sài Gòn. Thế nên, đúng nghĩa sau gần 20 năm chị mới gặp lại những gương mặt từng rất thân quen. Trong đó, có Thành Chí.
Chị rất ngỡ ngàng vì Chí không còn là cậu bé nhỏ thó, đen thui như xưa mà là một người đàn ông trung niên cao lớn, bảnh bao, đang làm giám đốc một doanh nghiệp ăn nên làm ra, đi nước ngoài như đi chợ.
Chí gặp chị mừng rỡ lắm, anh kể ngày xưa anh từng thầm thương trộm nhớ chị suốt bao năm học. Chị biết điều đó nhưng vì Chí lúc ấy chẳng có gì nổi bật nên chị không để mắt đến. Suốt buổi tiệc, Chí đến ngồi gần, chăm sóc và trò chuyện với chị, sau đó họ trao đổi số điện thoại và liên lạc với nhau.


Trở về từ cuộc họp lớp, chị thấy lòng mình rất lạ, vì cứ nghĩ nhiều đến Chí. Những ngày chị còn lưu lại Đà Nẵng, Chí lấy xe hơi chở chị đi chơi khắp nơi. Khi chị vào đến Sài Gòn, dư âm vẫn còn nhờ những tin nhắn cuồng nhiệt. Chị thấy mình trẻ lại, thấy cuộc sống gia đình bỗng tầm thường đi, tự dưng chị thấy nuối tiếc vì ngày xưa đã không chú ý đến người bạn học cùng.
Rồi chị ngày càng lậm sâu vào những email, tin nhắn ngập tràn yêu thương. Những biểu hiện của chị khiến chồng chị thấy lạ lẫm, đã nhiều lần anh bóng gió nhắc chị, có lần anh còn đọc được tin nhắn "trên mức bình thường", nhưng chị chối ngay. Điều này gieo vào lòng chồng chị mối nghi ngờ.
Đến ngày Chí vào Sài Gòn công tác, chị đi đón, họ dẫn nhau vào khách sạn ngay gần sân bay, chị nói dối chồng là đi công tác để đến ở với người tình. Đến ngày thứ tư thì chồng chị xuất hiện ngay cửa khách sạn vì một người bạn báo tin.
Gia đình chị tan vỡ. Tất nhiên là Chí không đón chị về, với anh ta, chị chỉ là dư âm của một ngày xưa đẹp đẽ, như một "món lạ" trong thực đơn những cô gái trẻ mà Chí hay cặp bồ mà thôi.


Đừng biến tình cũ thành bi kịch mới
Có nhiều nguyên nhân để người ta ngoại tình, mà không ít trong số đó đến từ "người cũ". Một khảo sát nhỏ của chuyên gia tâm lý đã cho thấy kết quả đáng lo ngại, rằng đến 80% phụ nữ (chỉ riêng phụ nữ thôi) nảy sinh tình cảm, tình ý, và hơn 50% có quan hệ về thể xác khi gặp lại "tình xưa".
Chuyện không có gì là lạ, bởi tâm lý con người "con cá hụt là con cá to". Một khi đời sống vợ chồng bắt đầu có những nhàm chán, tẻ nhạt, thì "tình cũ" gặp lại bao giờ cũng lý tưởng bởi những kí ức đẹp trong quá khứ cộng với cái mới lạ của hiện tại. Từ đó khiến người ta nảy sinh mơ mộng, so sánh và tiếc nuối, rồi buông rơi hạnh phúc mình đang có lúc nào không hay...
Chị Trịnh Thị Như Xuyên (35 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) kể chuyện của mình nhưu một lời nhắn nhủ đến những người đang xao lòng vì tình cũ:


“Năm đó vợ chồng tôi đang trong thời điểm giận nhau, tôi buồn bực vì anh không còn như thời mới yêu, hay cáu gắt và ít quan tâm đến gia đình. Đang buồn nản thì tôi nghe cô bạn kể, người yêu cũ của tôi mới về Việt Nam sau bao năm định cư ở nước ngoài, hồi đó chúng tôi yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản.
Sau đó anh chủ động gọi và xin gặp tôi, tôi ngần ngừ rồi đồng ý hẹn gặp, phần cũng xao xuyến, phần vì tò mò vì nghe bạn bè kể anh giờ rất lịch thiệp, thành đạt.
Càng gần đến ngày hẹn, tôi càng xao xuyến và cảm thấy hơi bất an. Tôi sợ rằng, nếu gặp lại mình sẽ không giữ được lòng mình, nhất là lúc gia đình đang lục đục, tôi sợ có lỗi với chồng con. Rồi tôi nhớ lại những ngày tháng vợ chồng yêu thương nhau, những kỉ niệm đẹp đẽ.
Đến giờ hẹn, tôi nhắn tin, từ chối cuộc gặp, người yêu cũ có nhắn lại, nài nỉ và tỏ ý thất vọng, nhưng tôi khoá máy để giữ vững lòng mình. Giờ gia đình tôi đã trải qua giai đoạn không vui, vợ chồng lại yêu thương nhau, cùng chăm lo con cái.
Tôi nghĩ rằng, hãy cứ để tình cũ là khoảng trời đẹp lung linh trong kí ức, đừng biến nó thành bi kịch của mình trong hiện tại và tương lai. Và nếu thấy nguy cơ có thể yếu lòng, làm tan vỡ gia đình, thì xin hãy chủ động lựa chọn cách tránh mặt, đừng gặp lại người xưa...”.
Ngọc Mai
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images673634__nh_minh_h_a_trang_6.jpg
Views:	9
Size:	23.4 KB
ID:	471758  
 

Tags
gia đình, rủ mất, tình cũ
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:19.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11396 seconds with 15 queries