HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chủ tiệm áo cưới bị đôi tình nhân gí súng cướp kể 'nội vụ'
Old 04-03-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Muốn có tiền tổ chức đám cưới và chữa bệnh, đôi tình nhân Nguyễn Việt Tân (SN 1994, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Kim Kha (SN 1992, quê Sóc Trăng, cùng tạm trú tại Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) vác súng uy hiếp bà chủ tiệm áo cưới, không ngờ nạn nhân chống cự quyết liệt khiến chúng không thực hiện được mưu đồ.
Nạn nhân chỉ lại hiện trường vụ án.
Dù nhiều ngày trôi qua, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn như nguyên vẹn trong chị Vũ Thị Mai Anh (SN 1976, quê Nam Định, tạm trú An Phú, Thuận An, Bình Dương), nạn nhân vụ án.
Chị tâm sự: “Mấy đêm nay tôi phải dùng thuốc an thần mà vẫn không chợp mắt được, tâm trạng rất bất an, ngày cũng như đêm không dám ở một mình. Nghĩ tới chuyện cũ là chân tay run bắn lên, cơm nước đều phải nhờ người lo hộ”.
Một phút yên lặng lấy lại tinh thần, chị kể, khoảng 14h ngày 18/3, một đôi nam nữ đi xe máy đến tiệm nói chuẩn bị đám cưới và muốn xem các mẫu ảnh để chụp. Sau một lúc xem các album mẫu, họ tiếp tục yêu cầu cho xem hình ngoại cảnh lưu trong máy tính để trong phòng ngủ. Không chút nghi ngờ, bà chủ tiệm dẫn đôi thanh niên vào xem.


Máy vừa khởi động, nam thanh niên liền chồm dậy, dùng tay siết chặt cổ chị. Cô gái cũng đứng phắt dậy túm lấy tay chân nạn nhân giữ chặt. Người con trai rút trong túi quần ra một vật nhỏ, kề sát thái dương nạn nhân, ra lệnh: “Im, không tao bắn”, rồi nhanh tay tháo sợi dây chuyền, chiếc lắc vàng của nạn nhân.
Bị bất ngờ nhưng biết đã gặp cướp, chị Anh vừa chống cự quyết liệt, vừa la hét kêu cứu. Gã thanh niên dùng tay chụp lấy miệng chị bóp chặt, cản tiếng kêu, liền bị nạn nhân cắn chặt vào ngón tay phải. Tên cướp rụt tay ra nhưng vẫn chồm lên siết chặt cổ chị. “Nữ quái” đi cùng nắm hai chân lôi mạnh khiến nạn nhân ngã soài trên sàn nhà, chân, tay, cổ đều bị khống chế.
Liếc thấy có người nhìn vào, “nữ quái” chạy ra đóng kín hai cửa phòng. Lợi dụng lúc ấy, nạn nhân vớ con dao gọt trái cây để trên bàn máy tính khua loạn xạ. Gã thanh niên không kịp tránh, bị ngay một nhát dao vào cánh tay, buông cổ nạn nhân ra. Cô gái đi cùng hắn thấy thế chạy tới tước dao cũng bị thương.
Lúc này, bà con dân phố đã bao vây nhà, nhưng hai tên cướp hung hãn vẫn không chịu buông tha chị. Gã thanh niên tiếp tục gí súng vào đầu, yêu cầu chị giao tiền. Bị giữ chặt người, chị thều thào: “Tiền để trong tủ, chúng mày muốn lấy thì lấy đi”. Hai tên cướp vội buông nạn nhân chạy tới mở tủ. Tuy nhiên, khi đứng lên, thấy người dân vây kín bên ngoài, chúng hoảng loạn kéo nhau chạy ra phía sau. Lợi dụng lúc đó, nạn nhân trườn ra ngoài thoát nạn.


Chỉ tay vào vết xước bên thái dương, nạn nhân nói: “Đây là dấu vết để lại khi chúng gí súng dọa bắn tôi. Tôi còn nhớ cảm giác lạnh buốt ở thái dương, đứa con gái thì giục: “Bắn đi, bắn nhanh lên”. Thú thực, vì không biết vật đó là súng nên tôi mới cố chống cự để thoát thân.
Sau này nghe công an nói, do súng chưa mở chốt an toàn nên tôi mới thoát chết. Hai đứa này tôi quen mặt. Một tháng trước chúng từng vào tiệm cầm giấy tờ xe và Chứng minh nhân dân lấy 400 ngàn tiêu xài, mà quen biết thì dễ bị thủ tiêu bịt đầu mối lắm”.
Nói về mức độ hung hãn của hai tên cướp, một nhân chứng thuật lại: “Từ bên này nhìn sang, thấy chị Anh khua tay níu cánh cửa, tôi cứ tưởng vợ chồng họ gây lộn. Ai mà nghĩ có cướp ở phố đông giữa ban ngày thế này. Nhưng khi nhìn thấy xe máy lạ dựng trước của tiệm, nghi là cướp, tôi mới hô hoán mọi người qua giúp đỡ. Tuy nhiên, bọn cướp quá hung hãn, mặc dân chúng vây kín bên ngoài vẫn không sợ, còn đóng cửa lại “cố thủ”. Nếu chị Anh không thoát được ra ngoài, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra”.


Hai tên cướp thấy nạn nhân chạy thoát, người dân bao vây tứ phía liền trèo lên mái nhà phía sau tìm để thoát thân. Tuy nhiên, khi chúng vừa nhảy xuống đường bị lực lượng dân phòng đón lõng phía dưới khống chế, giải về trụ sở. Riêng “nữ quái” bị tổn thương vùng cột sống, phải đưa vào bệnh viện điều trị.
Hai kẻ cướp khai nhận, chúng dùng súng, "ra tay" cướp táo tợn để lấy tiền tổ chức cưới.
Trong ngày 18/3, Công an thị xã Thuận An tạm giữ hai đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét hai đồng phạm, là đối tượng môi giới mua súng và bán súng.
Bảo Hằng
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images671358_H1.JPG
Views:	3
Size:	25.7 KB
ID:	456712  
 

Tags
đôi tình nhân, Chủ tiệm áo cưới, gí súng cướp, kể, Nội vụ
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:24.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11927 seconds with 15 queries