HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đoạn trường đau khổ của cô dâu Việt tự tử nơi xứ người
Old 02-02-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,178
Thanks: 11
Thanked 14,056 Times in 11,219 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
GiadinhNet - Ngay sau khi nhận được tin vợ mình thắt cổ tự tử, chồng cô cũng đã uống thuốc ngủ, đặt dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân “vợ Việt, chồng Hàn”.


Di ảnh của vợ chồng Diễm Trinh.

Mang trong mình một mong ước là sau khi lấy được chồng Hàn Quốc sẽ có điều kiện để báo hiếu cho cha mẹ. Thế nhưng trong khi những nguyện vọng đó của Diễm Trinh chưa kịp thành hiện thực thì cô đã không vượt qua nổi những bế tắc trong cuộc sống lạnh lẽo ở xứ người.

Theo tin từ cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại Busan, Hàn quốc, ngày 19/1, cơ quan này nhận nhận được yêu cầu trợ giúp của cộng đồng người Việt ở thành phố Gumi, Hàn Quốc về cái chết của chị Hoàng Thị Diễm Trinh. Theo đó, lúc 16h30 chiều 16/1/2013, họ đã phát hiện chị Trinh (sinh năm 1990) thắt cổ tự tử. Thông tin ban đầu cho biết, Trinh lấy chồng và sang Hàn Quốc năm 2008, gia đình chồng sống tại đảo Jeju. Trinh có một con trai 4 tuổi. Gần đây Trinh có mâu thuẫn với gia đình nhà chồng và phải đến Gumi tạm lánh. Vài tháng trước, chị đã mang con về nhờ cha mẹ ruột ở ấp Đông Hòa B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ nuôi hộ.

Quyết lấy chồng ngoại để đổi đời

Chiều 20/1, chúng tôi có mặt ở ấp Đông Hoà B, không khí buồn lặng len trong xóm nhỏ, hỏi thăm anh xe ôm bên đường, chúng tôi được anh đưa đến ngôi nhà vắng của bà Phạm Thị Tuyết Hải, mẹ của Trinh. Ngôi nhà vắng tanh, chỉ có chị ruột của Trinh mắt đỏ hoe ngồi ru đứa cháu nhỏ. Người trong gia đình cho biết, Trinh là con gái thứ hai trong một gia đình có ba chị em gái. Vì mẹ cô chỉ sinh con một bề, gia cảnh lại rất nghèo khó nên cha mẹ Trinh chia tay nhau. Cha Trinh lấy vợ khác, mẹ Trinh cũng được một người đàn ông gá nghĩa và chung sức nuôi ba chị em Trinh đến tuổi trưởng thành.

Theo lời kể từ mợ Năm của Trinh, cũng là một người láng giềng thì được biết: Cách đây 4 năm, vì thấy cha mẹ quá nghèo, nhà chỉ có một công đất ruộng, làm thuê thêm cũng không đủ sống, Trinh nghe lời người ta nên đã “xúi” chị hai mình là chị Thiền lên TP.HCM “chào đoàn” lấy chồng nước ngoài để cải thiện kinh tế gia đình. Dù biết cảnh lấy chồng nước ngoài sẽ phải xa gia đình, phải đối mặt thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn xa lạ nơi xứ người nhưng cái “khó bó cái khôn” nên Thiền cũng đành làm liều. Thời điểm đó ở trong xã cũng đã có một cô gái lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Trong số đó cũng có cô không may mắn khi gặp phải những “địa ngục nơi xứ người” nhưng cũng có người khá suôn sẻ nên Thiền nghĩ, cứ nhắm mắt bước đi, phó mặc cho số phận, biết đâu lại thay đổi được hoàn cảnh khó khăn hiện nay của gia đình.

Dù đã cất công đi “ra mắt” thế nhưng vì nhút nhát nên mỗi lần có ai xem mắt xong là Thiền lại… xỉu nên đành phải quay về. Thấy chị hai quay về mà không thể hoàn thành tâm nguyện, gia đình lại phải đứng trước tương lai với cảnh nghèo khó đeo bám nên Trinh đành phải tình nguyện lên đường thay chị. Do có chút nhan sắc nên chẳng bao lâu Trinh đã được một người đàn ông Hàn Quốc hơn cô khoảng 20 tuổi “chấm”. Hai năm sau, nhờ kinh nghiệm của Trinh nên cô em út tên là Chi cũng đi lấy chồng ngoại. Được biết, Chi lấy được một người chồng Hàn Quốc và hiện nay vẫn đang sinh sống cùng với chồng ở bên đó.

Lâu nay, nhiều người cứ nghĩ rằng, lấy được chồng Hàn Quốc thì chắc là sẽ nhận được lễ vật hậu hĩnh lắm, thậm chí có người còn mơ ước khi “người đi thì nhà lầu xe hơi sẽ ở lại”. Tuy nhiên thực tế, sau khi Trinh cưới xong, gia đình cô chỉ còn dư lại vỏn vẹn hơn 1,5 triệu đồng. Dù không có nhiều tiền nhưng bù lại khi Trinh được chồng làm thủ tục đón sang Hàn Quốc, gia đình cô rất vui vì xem ra Trinh và chồng có vẻ hợp và thương yêu nhau. Thời gian đầu ở Hàn Quốc, Trinh và chồng ở riêng, cuộc sống cứ bình yên trôi đi cho đến khi cô sinh con và về ở với mẹ chồng. Đến lúc này cô mới mới phát hiện đứa con trai của mình mắc phải một bệnh lý về não. Hơn 3 tuổi mà đứa bé vẫn không đi được, không nói được.

Cái chết đau đớn trong sự bế tắc

Bản thân không có việc làm, tất cả tiền bạc đều phải dồn hết để lo chạy chữa cho con nên Trinh vẫn chưa thực hiện được nỗi canh cánh trong lòng là báo hiếu cho cha mẹ ở Việt Nam. Dù không có tiền của Trinh gửi về nhưng nhờ con cái đã phương trưởng nên cách đây ba năm, bố mẹ Trinh cũng đã dành dụm xây được căn nhà tường để che mưa, tránh gió. Nhờ vậy Trinh cũng thấy yên tâm phần nào. Tuy nhiên, theo lời kể của gia đình Trinh, từ khi về ở với mẹ chồng, cô gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống. Không chỉ là ở vấn đề lối sống, văn hóa mà đặc biệt là trong chuyện con cái. Gần đây, không hiểu tại sao mẹ chồng cứ một mực buộc cô phải sinh thêm một đứa con nữa. Thấy hoàn cảnh hiện nay của mình chưa phù hợp cho việc sinh đứa con tiếp theo nên Trinh không đồng ý thì mẹ chồng bắt đầu những tiếng chì, tiếng bấc khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Bố dượng và mợ năm của Diễm Trinh đau đớn kể lại sử việc.

Trước tình hình có vẻ không ổn, nhận thấy vợ bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm nên cách đây hơn một tháng, người chồng quyết định mua vé cho Trinh về Việt Nam thăm gia đình. Vừa là để khuây khỏa đầu óc cũng vừa là để cô và mẹ chồng có thời gian tách ra để hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, trước ý định của chồng, Trinh lại không về nhà mà đến thành phố Pusan, gần nhà em gái thuê nhà trọ và xin việc làm tại đó. Khoảng một tháng trước đây, gia đình bà Hải bất ngờ nhận được điện thoại của chồng Trinh, nhờ bà Hải ra sân bay đón cháu ngoại về nuôi giúp. Lúc ở sân bay, thấy con rể đầu bù tóc rối, cháu ngoại ốm yếu, bà Hải chỉ biết khóc. Sau khi giao con cho mẹ vợ, chồng Trinh hẹn 3 tháng sau sẽ về đón con và đón bà Hải sang Hàn Quốc chơi.
Đứa bé mồ côi đã có người chăm sóc

Về phần bé Bin, con trai của Trinh và người chồng Hàn Quốc, sau khi về ở nhà ngoại, được ông bà chăm sóc chu đáo, tuy vẫn chưa nói được câu gì nhưng bé đã có thể chập chững bước đi. Dù môi trường sống giữa Hàn Quốc và Việt Nam rất khác nhau nhưng do còn nhỏ nên bé hoà nhập với gia đình khá nhanh và hiện rất thân thiết với ông ngoại. Đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ để có thể nhận biết được những bi kịch vừa ập xuống đầu gia đình mình.
Sau khi nhận lại đứa cháu từ người con rể xa xứ, hiểu tình cảnh của con gái và rể nên mỗi lần Trinh điện thoại về, bà Hải đều khuyên con trở lại gia đình chồng. Ở Pusan, Chi cũng khuyên chị mình nên chịu đựng và quay lại đảo Jeju. Trước những sức ép từ nhiều phía, con nhỏ thì đau bệnh khiến Trinh rơi vào tình thế bế tắc. Đang lúc mọi người trong gia đình vừa khuyên bảo vừa mong tìm ra một lối thoát trong cuộc sống gia đình của Trinh thì bất ngờ ngày 16/1, Trinh đã dùng dây thắt lưng treo cổ, kết thúc những chuỗi ngày trầm cảm vì cuộc sống nơi xứ người.

Nhận được tin báo của Chi, ngay lập tức gia đình Trinh đã điện thoại cho chồng của cô ở Jeju để hiểu rõ hơn mọi chuyện và lo lắng chuyện ma chay hậu sự. Thế nhưng chỉ liên lạc với người con rể được hai lần thì gia đình của Trinh cũng mất hẳn tin tức với con rể và thông gia ở Hàn Quốc. Trước tình hình đó, bà Hải đã ngay lập tức tìm sang Hàn Quốc dự đám tang con và tìm hiểu sự việc. Sang đến nơi, bà mới đau lòng khi biết người con rể cũng đã uống thuốc ngủ tự tự theo vợ mình. Theo nguyện vọng trong thư tuyệt mệnh của chồng Trinh, thi thể cô đã được đưa về đảo Jeju an táng cùng chồng. Gia đình bà Hải cho biết, có thể họ sẽ không đưa tro cốt con gái về Việt Nam vì tôn trọng lời trăn trối của con rể.

Giấc mơ đổi đời không thành, hoài bão “hy sinh” thân mình đáp đền cho cha mẹ vẫn chưa được thực hiện. Trinh ra đi, để lại nỗi day dứt cho cả gia đình ông bà Hải: “Tính cả hai bên nội ngoại, chị em nó ở bển tới 8 đứa mà con Trinh nó không tìm được người chia sẻ, rồi đành phải tìm tới cái chết. Phải chi bà Hải và con Chi đừng cố ép nó về làm dâu thảo vợ hiền thì chắc nó không chết”, bà Năm buồn bã nói. Bà Năm cũng cho biết: “Giờ đây, gia đình tôi có nguyện vọng giữ được giấy tờ đầy đủ của cu Bin, nếu như bên Hàn Quốc họ không đòi cháu thì gia đình sẽ chăm sóc cháu ngoại để hương hồn con Trinh được an ủi nơi đất khách quê người”.

Thiên Triều
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
Old 02-03-2013   #2
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,577
Thanks: 0
Thanked 6,158 Times in 3,277 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1009 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

khổ cho dân sau khi khĩ trường sơn vào giải phóng bà nội nó
Minhrau_is_offline  
Old 02-03-2013   #3
tcnt87
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 2,047
Thanks: 110
Thanked 55 Times in 45 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 21
tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4
Default

Ngày nào quái đãng csvn còn chưa giải tán, ngày đó những tình trạng cô dâu lấy chồng Đài, Hàn vẩn còn tự tử dài dài chớ không bao giờ chấm dứt. Vì sao ư? vì dưới sự cai trị độc tài, ác nghiệt của quái đãng csvn đả cướp đi tất cả mọi thứ của người dân VN, khiến họ chỉ còn có cái L. (tự do) để lấy chồng ngoại như một cách để thoát nghèo đồng thời thoát khõi thiên đường xhcn.
Dân VN tôi ơi! bây giờ còn chưa đứng lên thì còn đợi đến bao giờ????
tcnt87_is_offline  
Old 02-04-2013   #4
saigon45
Banned
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 56
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
saigon45 Reputation Uy Tín Level 1
Default

thanks you share
saigon45_is_offline  
Old 02-04-2013   #5
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,577
Thanks: 0
Thanked 6,158 Times in 3,277 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1009 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Originally Posted by saigon45 View Post
thanks you share
văn phạm và ngữ vựng sai bét rồi cha
Minhrau_is_offline  
Old 02-04-2013   #6
WildCatAZ
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
WildCatAZ's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 10,981
Thanks: 7
Thanked 1,087 Times in 784 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 286 Post(s)
Rep Power: 26
WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6
WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by saigon45 View Post
thanks you share
:n ana::nan a:
WildCatAZ_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12644 seconds with 15 queries