Những cây mai "đểu" được tung ra thị trường trong dịp giáp Tết Nguyên  đán 2013. Cây mai được chắp vá, trét mạt cưa, bôi màu và ghép bằng keo  dán sắt để lừa gạt người mua.
Cơ sở làm mai "đểu" của ông Hưng và một thanh niên tên Minh nằm trong  một con hẻm đường số 44, P.14, Q.Gò Vấp (TP.HCM). Đây là ngôi nhà cấp 4,  rộng khoảng 100m2, hàng rào sắt kín mít. Khu vực trước sân và trong nhà  luôn nhan nhản các loại mai lớn nhỏ.
 
16g ngày 20/1, tại "lò" của ông Hưng, Minh xách bịch nilông lớn chứa đầy  mạt cưa, keo dán sắt và một bình hóa chất chuẩn bị cho công đoạn "phù  phép" mai. 
Bên góc phải, hàng chục cây mai suy (mai còi, mai bị bệnh) bằng ngón tay  cái được ông Hưng thu gom từ các nhà vườn với giá rẻ. Lúc này, Minh đảo  quanh các gốc mai để tìm thế tạo dáng. Ít phút sau, Minh nhấc hai gốc  mai suy lên giũ bỏ đất. Hai cây mai được Minh ép mạnh, bẻ nằm nghiêng để  tạo thế "rồng bay".
 
Đất + mạt cưa = mai "cổ thụ"
 
"Tui từng bỏ 13 triệu đồng mua phải một gốc mai "đểu". Sau gần một năm  mai chết dần, tui mới phát hiện thân mai cổ thụ là thân mục, bị đục  khoét để đưa nhánh mai vào"
 
Tiếp đó, Minh lấy một khúc cây lớn hơn cổ tay và chỉ cưa một khúc dài  20cm kẹp giữa hai gốc mai suy. Xong công đoạn tạo dáng, Minh bắt đầu  tiến hành các xảo thuật trét bùn vào giữa các kẽ hở. 
Thấy gốc mai chưa đầy đặn, Minh tiếp tục trét thêm mạt cưa rồi lấy keo  dán sắt thấm đều xung quanh. Ngay tức khắc, khúc gỗ và cây mai suy đã  gắn chặt thành một khóm. 
Để cho keo khô khoảng 30 phút, Minh lấy ra một hộp màu rêu quét lên các  chỗ chắp ghép. Lúc này, cây mai bé tí biến thành gốc "đại thụ" với cành  lá xum xuê.
 
Chiều 22/1, chúng tôi tiếp tục tiếp cận "lò" mai "đểu" của ông Hưng.  14g, ông Hưng mang bốn khúc cây to, dài khoảng 20cm, ném xuống nền  ximăng. Các dụng cụ phụ trợ như mạt cưa, keo dán sắt, dây thép, đất  trét, cưa sắt nằm lăn lóc ngoài sân. 
Vẫn chiêu trò cũ, chỉ trong vòng hai giờ Minh đã "hóa kiếp" năm cây mai nhỏ thành hai chậu mai hàng chục năm tuổi.
  | 
| Quy trình làm mai "đểu" từ "lò" của ông Hưng và Minh  | 
Ngày  24/1, ông Hưng chạy xe máy rảo quanh các vườn mai ở Q.12 chở về hàng  chục cây mai suy. Bên xe ông còn treo lủng lẳng mấy gốc mai đã chết. Sau  khi chở về nhà, ông Hưng chọn những cây mai có nụ để "phù phép" cho dễ  bán trong thời điểm giáp tết. Lúc này, phía trong nhà Minh đang ghép một  khúc cây bự bằng bắp chân vào cây mai suy. Thấy khúc cây ghép hơi dài,  Minh dùng cưa cắt ngắn để trét keo. Chỉ trong vòng một giờ Minh đã phù  phép thêm hai cây mai "đểu". Loại mai "đểu" thường có dáng nằm ngang để  che các vết lắp ghép.
 
Không chỉ có chiêu trò này, Minh còn dùng cưa máy cắt dọc thân mai đã  chết để luồn cành sống vào bên trong. Sau khi luồn được cành mai vào gốc  cây đã chết, Minh và người làm trét bùn và mạt cưa rồi dùng keo dán sắt  bôi đều. 
Sau đó, pha thuốc xịt nấm với liều đặc quánh để xịt vào gốc cho thân mai  mọc rêu, che lấp những chỗ chắp vá. Chiêu thức này Minh thường sử dụng  để chế ra những gốc mai lớn. 
Minh tiết lộ: "Chiêu xẻ gốc, luồn cảnh thường mất nhiều thời gian và chỉ  dành làm những gốc cây lớn, bán với giá rất cao. Những ngày cận tết  phải ghép khúc cây thì mới nhanh có lời".
 
Để có nguyên liệu chế tác mai "đểu", hằng ngày Minh và ông Hưng dạo  quanh các nhà vườn để mua mai "đểu", mai suy với giá rẻ. Nhiều nhà vườn ở  khu vực Q.12, Gò Vấp, Thủ Đức... khi có mai chết, mai bị bệnh đều gọi  điện cho ông Hưng đến lấy.
 
Đủ loại kiểng "đểu"
 
Một số "lò" khác còn làm giả cây sung, lộc vừng, mận... với "công nghệ"  rất tinh vi. Tại khu vực bến xe miền Đông, cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu,  đường Cộng Hòa, ngã tư Hàng Xanh... xuất hiện nhiều nhóm người chuyên  bán sung "dán keo", mận "ghép trái". 
Một trong những "lò" làm sung "đểu" bằng cách lấy keo dán sắt gắn những  chùm sung trĩu quả rồi đi bán dạo là "lò" ông An tại một con hẻm cụt ở  đường số 4, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức. Hằng ngày, ông An tập kết hàng chục  gốc sung lớn từ miền Bắc để dùng keo dán sắt gắn các chùm sung vào gốc  cây.
 
Sáng 21-1, Minh chở ba cây mai chạy qua nhiều tuyến đường trong TP để  bán dạo. Từ đường Phan Huy Ích, Minh vòng qua đường Quang Trung quẹo  trái vào đường Nguyễn Văn Quá (Q.12). Tới trước một nhà trên đường  Nguyễn Văn Quá, ba thanh niên xúm lại hỏi mua.
Thấy người mua thắc mắc, Minh nói khéo: "Những chỗ sần sùi đó là meo mốc  chứ không phải giả đâu. Cây này bán rẻ cho anh 1 triệu đồng, mai tôi về  quê rồi nên mới bán giá này". Tuy nhiên, người mua vẫn cố nài nỉ hạ  giá. Cuối cùng Minh bán một cây mai "đểu" này với giá 600.000 đồng.  Người mua ngỡ mua được hàng rẻ, cười tươi khoe: "Gốc mai mập mạp, bóng  bẩy quá. Người bán ra giá 1 triệu, tui trả 600.000 đồng mà họ cũng bán.  Giá này quá hời rồi!".
 
Sau khi bán được một cây trên đường Nguyễn Văn Quá, Minh tiếp tục đi  vòng qua ngã tư An Sương về Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh).  Tới ngã tư Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A một người đàn ông trung niên tên  Tú săm soi kỹ một hồi rồi quyết định mua cây mai còn lại với giá 500.000  đồng. 
Chỉ trong vòng hai giờ, Minh bán được hai cây mai "đểu", sau đó thong thả chạy vòng qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa và trở về nhà.
 
Sáng hôm sau, Minh tiếp tục chở hai cây mai "đểu" ra hướng đường Trường  Chinh. Tới gần cổng Khu công nghiệp Tân Bình, ông Tâm (70 tuổi, ngụ Hóc  Môn) thấy gốc mai đẹp liền gọi Minh vào vỉa hè xem. 
Minh giở chiêu trò cũ, nói: "Gốc này ít nhất cũng triệu rưỡi, nhưng con  bán rẻ lấy vốn để mai về quê thôi". Sau một hồi trả giá, Minh bán cho  ông Tâm cây mai giá 600.000 đồng. 
Ông Tâm cho biết: "Đang trên đường đi thăm người nhà ở Bệnh viện Q.Tân  Phú thấy cây mai quá đẹp, tui trả giá 600.000 đồng thử thôi, không ngờ  người ta bán luôn".
 
Ngày 24-1, Minh tiếp tục chở hai cây mai "đểu", mỗi gốc to bằng cổ chân,  dạo qua các tuyến đường Quang Trung, Âu Cơ rồi quay về quốc lộ 1. Khi  đến H.Hóc Môn thì Minh hô bán một cây mai giá 1,3 triệu đồng cho ông  Hiếu ở ấp Nam Lân (xã Bà Điểm, Hóc Môn). 
Sau một hồi trả giá, Minh đồng ý bán cho ông Hiếu với giá 700.000 đồng.  Ông Hiếu tươi tắn: "Gốc mai bự như vậy bán giá này là phải rồi, quá  đẹp".
 
Theo điều tra của chúng tôi, ông Hưng và Minh, quê quán Hải Dương, "hành  nghề" mai "đểu" đã được mười năm nay. Dù mua từ nhà vườn những cây mai  nhỏ với giá chỉ 50.000-100.000 đồng/cây nhưng sau khi "phù phép" thành  mai cổ thụ, Minh bán với giá từ 700.000 đồng đến vài triệu đồng/cây.
Minh và ông Hưng còn bán lại mai "đểu" cho hàng loạt nhà vườn buôn mai ở  Q.Thủ Đức, Hóc Môn... để họ chăm rồi bán lại cho khách vào dịp tết.  Minh nói:
"Bán ngoài đường vài cây mỗi ngày đáng bao nhiêu, chủ yếu tôi bán mai  cho các nhà vườn thu lời là chính". Mai lừa bán cho các nhà vườn được  Minh và ông Hưng chế tác tinh vi chứ không làm qua loa như bán dạo dọc  đường. Mỗi cặp mai bán cho nhà vườn có giá 2-5 triệu đồng.
 
Ông Bé, một nhà vườn ở P.Thạnh Xuân, Q.12, bức xúc: "Tui từng bỏ 13  triệu đồng mua phải một gốc mai "đểu". Sau gần một năm mai chết dần, tui  mới phát hiện thân mai cổ thụ là thân mục, bị đục khoét để đưa nhánh  mai vào. Chiêu làm mai "đểu" rất tinh vi, nếu không quan sát kỹ thì nhà  vườn cũng không phát hiện".
Theo 
Tuổi trẻ