HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default 10 vụ chuyển nhượng kỳ quặc nhất mọi thời đại
Old 01-22-2013   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
10 vụ chuyển nhượng kỳ quặc nhất mọi thời đại9:39 22/1/2013

Bóng đá luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ ngay cả trong những thương vụ chuyển nhượng. Hãy cùng xem lại 10 bản hợp đồng kì quặc nhất mọi thời đại của môn thể thao vua.

10. Claudio Caniggia – Tự do tới Dundee (2000)

Năm 2000, Claudio Caniggia tuy đã qua đỉnh cao phong độ nhưng vẫn còn là một cầu thủ danh tiếng lẫy lừng, được mệnh danh “con trai thần gió” với những cú bứt tốc nhanh như chớp và vẫn là một trong những cầu thủ Argentina nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Vậy nên khi các CĐV Dundee biết tin đội bóng của mình sắp có huyền thoại bóng đá này, nhiều người tưởng rằng CLB đã tổ chức ngày Cá tháng Tư quá sớm.

Sự thật là Caniggia khi đó đang muốn một nơi để chơi bóng thường xuyên và gây ấn tượng với HLV Marcelo Bielsa nhằm có được một suất ở WC 2002. Anh được thỏa nguyện vọng của mình với 61 trận, 19 bàn trên đất Scotland, và cũng được tham dự World Cup, dù không chơi lấy một trận và còn bị thẻ đỏ trên băng ghế dự bị.


9. Julien Faubert – West Ham tới Real Madrid, mượn (2009)

Julien Faubert từng là niềm kỳ vọng của nước Pháp, nhưng sau khi chuyển từ Bordeaux sang chơi cho West Ham, anh liên tục gặp phải chấn thương và xuống phong độ thê thảm. Khi có tin Real Madrid muốn mượn Julien tới hết mùa giải, người ta đã cho rằng đấy chỉ là tin đồn nhảm nhí vẫn xuất hiện nhan nhản mỗi mùa chuyển nhượng. Nhưng không, chính HLV Kền kền trắng Juande Ramos đã đánh tiếng mượn anh, hứa hẹn sẽ mua cầu thủ người Pháp khi mùa giải kết thúc nếu anh chơi tốt.

Mọi chuyện diễn ra không như ý. Flaubert bỏ một buổi luyện tập vì tưởng được nghỉ và còn bị camera bắt gặp đang ngủ gật trên bằng ghế dự bị trong một trận đấu với Villareal, khiến cho giấc mơ Galasticos của anh chàng tan thành mây khói.


8. Allan Simonsen – Barcelona tới Charlton Athletic, 0.3 triệu bảng (1983)

Sau ba mùa bóng thành công với Barcelona, Allan Simonsen buộc phải tìm nơi trú chân mới bởi đội bóng mua về Maradona, trong khi luật của UEFA không cho phép quá nhiều cầu thủ ngoài châu Âu thi đấu cho cùng một đội bóng.

Nhưng thay vì chọn những CLB tên tuổi ở Italy hay Đức thì Simonsen lại chọn Charlton Athletic, một đội hạng hai ở Anh đang gặp nhiều vấn đề tài chính. Thi đấu tốt nhưng Simonsen vẫn phải rời khỏi Charlton bởi BLĐ đội bóng không thể trả đủ lương cho anh.


7. Carlos Tevez và Javier Mascherano – Corinthians tới West Ham (2006)

Mùa hè năm 2006, Nếu có bất kỳ BLV nào cho rằng Tevez và Mascherano sẽ tới West Ham ngay sau World Cup, có thể BLV đó sẽ bị nghi ngờ có vấn đề về chuyên môn hoặc thần kinh. Thế nhưng trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, hai cầu thủ sáng giá đang được các đại gia tranh giành này bất ngờ thông báo họ sẽ tới sân Upton Park thi đấu, khiến cho tất cả mọi người sững sờ.

Mãi tới sau này, vụ chuyển nhượng kỳ lạ này mới được hé mở: hóa ra khi đó chủ tịch của đơn vị chủ quản của hai cầu thủ này đang có ý định mua lại West Ham nên “gửi” hai người sang trước.


6. Sócrates – Tự do tới Garforth Town (2004)

Khi các báo đăng tin chính thức rằng huyền thoại bóng đá Brazil Sócrates sẽ ký hợp đồng với Garforth Town năm 2004, không ai tin đó là sự thật. Một trong những tiền vệ kiến thiết vĩ đại nhất mọi thời đại đã 50 tuổi mà lại chơi cho một CLB hạng 10 ở Anh sao? Quá vô lý!

Sự thật là ông chủ của Garforth khi đó, Simon Clifford đã có được quan hệ khá tốt với Sócrates và với nỗ lực gây dựng thanh thế cho đội bóng, Clifford đã mời Sócrates chơi bóng và huyền thoại vui vẻ nhận lời. Ngày ra mắt, gần 1.500 người đã đến xem siêu sao già nua thi đấu, dù ông chỉ đá 15 phút rồi treo giày.


5. Jean-Alain Boumsong – Newcastle Utd tới Juventus, 3.25 triệu bảng (2006)

Ở Newcastle, Boumsong bị coi là thảm họa lớn tới mức khi Juventus hỏi mua cầu thủ này, người ta đặt câu hỏi: “Juve có xem anh ta đá không?” Hay đây là một phần của hình phạt dành cho họ sau vụ bê bối dàn xếp tỉ số? Xuống hạng, bị trừ điểm và Jean-Alain Boumsong? Một tờ báo khi đó viết: “Boumsong không hẳn là một điểm yếu của hàng phòng ngự của Newcastle mà giống một cầu thủ hỗ trợ tấn công cho đối phương hơn.”


4. Enzo Francescoli – River Plate tới Matra Racing de Paris (1986)

Một siêu sao Nam Mỹ khác chọn một CLB khá là vô danh ở châu Âu trong khi bỏ qua nhiều đại gia đang thèm muốn, lý do để Enzo Francescoli chọn Racing de Paris là do ông ngưỡng mộ những nét đẹp văn hóa của kinh đô ánh sáng.

Khi đó Racing de Paris bỏ khá nhiều tiền ra chiêu mộ các cầu thủ, nhưng sau ba năm họ vẫn không thu về được danh hiệu nào và Les Princes buộc phải chọn cho mình một CLB mới. Thời gian chơi bóng ở Pháp, ông trở thành thần tượng của chàng thanh niên Zinedine Zidane, người sau này đặt tên con trai mình là Enzo.


3. Bébé – Vitória SC tới Manchester United, 7.4 triệu bảng (2010)

Trong khi đa số các HLV luôn theo sát những bản hợp đồng của mình trước khi đặt bút ký, Sir Alex Ferguson thừa nhận với báo giới rằng Bébé vẫn còn là một bí ẩn ngay cả với bản thân ông, và lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình ông chấp nhận mua một cầu thủ mà chưa từng tận mắt chứng kiến cầu thủ đó chơi bóng.

Từ một cầu thủ vô danh thành tiền đạo cho một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, Bébé có vẻ chưa thuyết phục được BHL và CĐV M.U, anh được cho Besiktas và hiện tại là Rio Ave mượn.


2. Ali Dia – Tự do tới Southampton (1996)

Ali Dia có lẽ là cầu thủ tệ hại nhất lịch sử Premier League. Năm 1996, khi không thể trụ lại ở Pháp, cầu thủ này chuyển hướng sang Anh với một kế hoạch hoàn hảo, nạn nhân mà anh ta chọn là Southampton. Làm giả hồ sơ và mạo danh em họ của huyền thoại George Weah, Ali Dia còn yêu cầu trợ lý của mình… giả giọng Weah để thuyết phục HLV Graeme Souness nhận anh vào đội bóng.

Kết quả không như mong đợi. Với một màn trình diễn tệ hết chỗ nói, chỉ 50 phút sau khi ra sân, Ali Dia bị thay ra và sau đó George Weah cũng tuyên bố không quen biết anh chàng gian xảo này.

1. Dexter Rosales – Tự do tới Adelaide United (2012)

Năm 2012, trong đợt tăng cường đội hình, Adelaide United tuyên bố họ đã có được chữ ký của cầu thủ 25 tuổi người Mỹ Dexter Rosales, đã từng thử việc tại Valencia, Ajax, River Plate và được gọi vào ĐT U23 Mỹ. Chỉ có một điều ngăn cản anh trở thành siêu sao ở đất nước kangaroo: anh không hề tồn tại.

Không hiểu bằng cách nào toàn bộ hệ thống tuyển trạch viên của Adelaide United đã bị những kẻ chơi khăm lừa đảo trắng trợn bằng những video clip được dàn dựng hết sức chuyên nghiệp và thậm chí cả một số bài báo, bài viết wikipedia cũng được làm giả để đưa CLB Úc vào tròng. Kết quả, CLB chịu một vố đau còn giới truyền thông được dịp cười nghiêng ngả.

Theo BongDaSo.com
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	CN4.jpg
Views:	16
Size:	68.3 KB
ID:	439471  
Old 01-23-2013   #2
TOMMY8462
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
TOMMY8462's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 7,630
Thanks: 288
Thanked 79 Times in 62 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 15 Post(s)
Rep Power: 27
TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7
TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7
Default

thanks.
TOMMY8462_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:25.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12355 seconds with 15 queries