HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chồng cô dâu Việt quỳ gối xin gia đình vợ tha thứ
Old 12-01-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,157
Thanks: 11
Thanked 14,056 Times in 11,219 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
"Nó khóc bảo rằng, con là người chồng không tốt nên để vợ buồn mà tự tử chết. Con mong cha mẹ với các anh tha thứ'”, mẹ cô dâu Việt kể về cuộc gặp mặt con rể lúc qua Hàn Quốc lấy tro cốt con, cháu.

Một tuần sau khi ôm hai con nhảy từ tầng 18 một chung cư ở Hàn Quốc, tro cốt cô dâu Việt Võ Thị Minh Phương đã được mang về tới Hậu Giang. Tối 30/11, hàng trăm người dân xóm Cầu Móng và chính quyền xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã đến gia đình để chia buồn. Vừa bước đến cổng rào, bà Võ Thu Ảnh ngất đi trong vòng tay con cháu. Ông Rô lặng người, không nói nên lời khi thấy lọ tro cốt, di ảnh con gái với hai cháu ngoại được gói trong túi nylon.

Bà Ảnh nghẹn ngào khi vừa bước đến cổng rào trước nhà.

Giọng nấc nghẹn, người mẹ cho biết bà đến Hàn Quốc cùng hai con trai vào rạng sáng 27/11 và được cảnh sát quận Bukgu, TP Busan (Hàn Quốc) đón tiếp chu đáo rồi đưa về khách sạn nghỉ ngơi trước khi đến bệnh viện nhìn mặt người thân lần cuối. Tại đây, gia đình bà Ảnh được nhà chức trách địa phương thông tin sơ bộ về cái chết của Phương là do tự tử. Cô con gái 7 tuổi và cậu con trai 3 tuổi cũng được người mẹ trẻ ôm theo khi lao ra cửa sổ từ tầng 18 của chung cư cao tầng.

“Cảnh sát cho biết, trưa 23/11 vợ chồng cãi nhau nên Phương ngưng xếp quần áo ngoài salon, dẫn hai con vào phòng rồi khóa trái. Một lúc sau Phương mở cửa sổ, ôm hai đứa cháu ngoại của tôi nhảy xuống đất từ tầng 18...”, bà Ảnh đưa tay gạt nước mắt.

Do thi thể mẹ con Minh Phương được bảo quản trong phòng lạnh nên lúc nhìn mặt lần cuối bà thấy con cháu mình như đang ngủ, trên mặt có vài vết bầm. Cổ Phương xuất hiện vài vết xây xát nhẹ. Lúc bà Ảnh gặp Kim Yeong Hwa (chồng Phương), anh này đã quỳ xuống xin lỗi, nhận trách nhiệm về cái chết của vợ con vì anh không ngăn cản kịp. "Nó khóc bảo rằng ‘mẹ ơi con là người chồng không tốt nên để vợ buồn mà tự tử chết. Con mong cha mẹ với các anh tha thứ. Con đã phải trả giá và xin nhận hết những lỗi lầm", bà Ảnh kể.

Anh Võ Hữu Hiệp (anh trai Phương) cho biết, lúc đầu định mang thi thể em gái về nước cùng hai cháu theo ước nguyện của người chết nhưng thấy bất tiện nên gia đình đồng ý hỏa táng tại Hàn Quốc. Trọn bộ tro cốt của Phương và một phần của hai cháu ngoại được bà Ảnh mang về quê nhà Hậu Giang, người chồng chỉ giữ lại một phần tro cốt của hai con.

Lá thư tuyệt mệnh của Minh Phương.

Sáng ngày 30/11, cảnh sát Hàn Quốc đưa mẹ con bà Ảnh ra sân bay về Việt Nam. Ngoài tro cốt và di ảnh của mẹ con Minh Phương, gia đình nhận được bảng photocopy bức thư tuyệt mệnh viết trên hai trang rưỡi giấy A4. Đầu thư, cô dâu Việt xin lỗi cha mẹ ở quê nhà vì không làm tròn bổn phận người con. Phương cũng xin lỗi chồng nếu trong thời gian chung sống cô có làm gì sai trái.

“Con đã suy nghĩ nhiều cách lắm mà vượt qua không được nên phải tìm đến cái chết. Chồng con ép đến đường cùng nên phải hy sinh cả ba mẹ con vì nếu sống mà không có các con bên cạnh thì sống làm gì. Mang thai chín tháng mười ngày sao họ nỡ chia cách tình mẹ con của con”, Phương viết.

Ở một đoạn khác, cô kể tội Kim rằng “chồng quá tàn nhẫn, đánh đập vợ và nói tôi lấy trai. Tôi là cô gái hiền lành, được nhiều người khen nhưng chỉ có gia đình chồng không hiểu, nói tôi sống vì tiền”.

Theo thư tuyệt mệnh của Phương, cô yêu cầu sau khi ly dị được nuôi một đứa con nhưng gia đình chồng không đồng ý. “Muốn mẹ con xa nhau thì ba mẹ con em cùng chết. Chết mà em còn hận gia đình anh vì oan ức mà không nói nên lời. Anh cố sống mà nuôi dưỡng cha mẹ của anh và kiếm cô gái nào tốt hơn em để xây dựng hạnh phúc mới. Ba mẹ con có chết xin mọi người đưa về Việt Nam để chôn chung”, cô trăng trối.

Người chồng Hàn Quốc ôm di ảnh vợ

Ngay trong đêm 30/11, tro cốt của Phương cùng với hai con được gia đình ông Rô mang vào chùa Tịnh Độ cách nhà gần 1km để chôn cất. Bên Hàn Quốc, Kim tiếp tục bị cảnh sát thẩm vấn để làm rõ nguyên nhân cô dâu Việt ôm hai con tự tử theo đề nghị của gia đình bà Ảnh.

Theo VNE
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	C147900_co%20dau%20V2-avatar.jpg
Views:	12
Size:	9.7 KB
ID:	428684  
Old 12-01-2012   #2
angel158870
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
angel158870's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 6,375
Thanks: 2,164
Thanked 1,170 Times in 711 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 186 Post(s)
Rep Power: 26
angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7
angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7
Default

Bán con thì phải chịu, khóc lóc con khỉ gì
angel158870_is_offline  
Old 12-01-2012   #3
Song Song
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 1,330
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
Song Song Reputation Uy Tín Level 1
Default

thương tiếc gì thì cũng đã muộn màn rồi
Song Song_is_offline  
Old 12-01-2012   #4
vnkg1545bd
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 832
Thanks: 7
Thanked 83 Times in 53 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 16 Post(s)
Rep Power: 19
vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4vnkg1545bd Reputation Uy Tín Level 4
Default

Lại thêm một thảm trạng, một chuyện nảo lòng !!!. có ai còn muốn lấy chồng nước ngoài nủa không?.
vnkg1545bd_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:22.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13377 seconds with 15 queries