Không chỉ bắt tay với doanh nghiệp trong nước để lách luật, thương  lái Trung Quốc còn chi phối cả các sản phẩm từ dừa, khiến nhiều hộ sản  xuất ở Bến Tre rơi vào cảnh khốn đốn, ngưng hoạt động hàng loạt.
Một ngày, 30 đơn nghỉ kinh doanh
Chúng tôi đến xã Mỹ Thạnh An (TP.Bến Tre) trong những ngày người sản  xuất thạch dừa ở đây đang lâm vào cảnh điêu đứng. Trong một ngày, lãnh  đạo xã phải ký trên 30 đơn xin tạm nghỉ kinh doanh của các hộ sản xuất  thạch dừa trong xã. Lý do là không tiêu thụ được sản phẩm. Trước đó, đã  có 17 cơ sở khác xin nghỉ.
 Như vậy, chỉ trong một thời gian  ngắn, địa phương nổi tiếng với mặt hàng thạch dừa chỉ còn 20/67 cơ sở  duy trì hoạt động. Không chỉ Mỹ Thạnh An, người sản xuất thạch dừa tại  nhiều địa phương ở Bến Tre cũng lao đao bởi giá thạch dừa xuống thấp,  rơi vào cảnh lỗ lã do bị ép giá.
   
Một tàu đang bốc dừa trên sông Hàm Luông xuất sang Trung Quốc - Ảnh: Tiến Trình | 
Ông  Nguyễn Văn Đắc, Phó chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre (BTCA), cho biết 90%  thạch dừa trong tỉnh do thương lái Trung Quốc bao tiêu nên họ quyết định  giá cả, sản lượng, thậm chí chất lượng mặt hàng. Theo một chủ cơ sở  thạch dừa tại Mỹ Thạnh An, ban đầu các thương lái Trung Quốc đến từng hộ  sản xuất gom thạch dừa thô với giá cao. Họ mở đại lý thu mua ồ ạt, dẫn  đến cơn sốt thạch dừa tại địa phương. Thấy có lời, nhiều hộ dân bắt đầu  học hỏi quy trình để làm thạch dừa xuất khẩu khiến nhiều cơ sở sản xuất  thạch dừa thành phẩm ở Bến Tre phải điêu đứng vì không có thạch thô để  chế biến. Chỉ trong một thời gian ngắn, thương lái Trung Quốc đã thống  lĩnh thị trường thạch dừa ở Bến Tre. Cũng như với nhiều sản phẩm ở nhiều  địa phương khác, ngay sau khi chi phối thị trường, thương lái Trung  Quốc hạ giá thạch dừa xuống tận đáy. Từ chỗ mua thạch thô giá 3.950  đồng/kg, đến nay họ đã hạ giá chỉ còn 1.300 đồng/kg. Đến lúc này, người  sản xuất thạch dừa ở Bến Tre rơi vào thế “việt vị” vì lỡ đầu tư sản  xuất. Nhiều gia đình phải gánh nợ nần do lỗ lã.
"Không chỉ chi phối thị trường thạch dừa, tình hình thu mua sản phẩm dừa  của thương lái Trung Quốc cũng có vấn đề. Báo cáo kết quả kiểm tra xuất  khẩu dừa của Sở Công thương Bến Tre cho thấy, đã có thỏa thuận ngầm giữa  các thương lái nước ngoài với các doanh nghiệp sản xuất dừa ở đây để  lách luật xuất khẩu dừa nguyên trái. Theo đó, các thương lái Trung Quốc  cử người lên tàu để trực tiếp điều hành việc thu mua, doanh nghiệp xuất  khẩu của Việt Nam chỉ làm theo sự điều hành để hưởng hoa hồng từ 30 - 40  đồng/trái. Việc mua ở giá nào, số lượng bao nhiêu đều do thương lái  Trung Quốc quyết định
Trực tiếp sản xuất
Theo ông Nguyễn Văn Đắc, không chỉ thu mua, nhiều người Trung Quốc còn  đến Bến Tre thuê đất, trực tiếp điều hành sản xuất thạch dừa theo quy  trình của họ. Qua tìm hiểu, có ít nhất 5 công ty do người Việt Nam đứng  tên nhưng thực chất do thương nhân Trung Quốc quản lý. Giới kinh doanh  dừa ở Bến Tre không lạ gì những A Thao, A Vương, A Giàu, A Mã…; đó là  những người đã có mặt nhiều năm ở đây. "Còn số mới thì rất nhiều” - một  lãnh đạo BTCA cho biết.
Các sản phẩm họ sản xuất, thu gom đều không có nhãn mác trong khi quy  trình làm thạch dừa đã được cơ quan chức năng quy định rất chặt chẽ.  Thậm chí các cơ sở sản xuất thạch dừa thô còn sử dụng phân DAP, SA -  loại dùng cho cây trồng để làm chất “phụ gia”. Qua kiểm tra của Đội Công  tác liên ngành tỉnh Bến Tre, hầu hết các cơ sở sản xuất thạch dừa thô  đều vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Điều có thể thấy ngay là từ những cơ sở thạch thô không an toàn này đã  làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu thạch dừa Bến Tre.
Theo BTCA, chưa bao giờ dừa lại rớt giá thảm hại như lúc này. Nếu như  cuối năm 2011, giá dừa còn ở mức 150.000 đồng/chục (12 trái) thì bây giờ  chỉ còn từ 12.000 đến 15.000 đồng/chục. Ngoài biến động chung của giá  dừa thế giới, một số mặt hàng từ dừa đang bị nước ngoài quyết định từ  sản lượng, chất lượng đến giá cả.
Tiến Trình
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (6)
Lê Phương - TP Hồ Chí Minh
Trong làm ăn, buôn bán với người Trung Quốc thì chỉ có thể nói "biết rồi, khổ lắm, nói mãi ".
Chúng ta hãy thử phân tích nhé:
- BIẾT RỒI: Thị trường TQ rất lớn với hơn 1.3 tỉ dân, đến Mỹ, EU, Nhật  bản, Hàn quốc... còn thèm nữa là người nông dân Việt Nam. Nhưng phần lớn  hàng nông,thủy sản của VN xuất sang TQ đều qua đường tiểu ngạch, phụ  thuộc vào sự điều tiết của ban Biên mậu và thương lái TQ. Và từ đây, nỗi  khổ nhục, thua thiệt của nông dân VN trong các nghành nghề bắt đầu. Khi  cần thu mua hàng hóa thì người TQ thật là bạn hiền, họ sẵn sàng ứng  trước tiền vốn cho nông dân, hướng dẫn kỹ thuật, trả trước tiền hàng từ  10 đến 30%, có bao nhiêu cũng mua. Thế là những người nông dân VN hiền  lành, chân chất và cả những người hám lợi nữa lao vào nuôi trồng nông  thủy hải sản dễ bán sang TQ. Và nếu chuyện làm ăn kinh tế đơn giản như  vậy thì cần gì phải gia ngập WTO nhỉ ?
- KHỔ LẮM: Được một chút lợi từ làm ăn với người TQ, nông dân VN bắt đầu  phải chịu những đòn "hồi mã thương" của người TQ. Không một nhà buôn,  nhà nông VN nào có thể nghĩ mình sẽ phá sản khi mà hợp đồng đã ký, tiền  đã ứng, hàng đã mang sang tận nơi. Bởi lúc này, mặt nạ rơi ra lộ rõ bộ  mặt lừa lọc, phản trắc của "bạn hiền". Họ sẽ chê bai, ép giá dến mức  thảm bại, bán thì lỗ, mang về thì bán cho ai? lại còn chi phí vận  chuyển, nhân công... Điển hình là vụ dưa hấu cách đây vài năm, khi có  hàng ngàn xe tải chở dưa cập sát cửa khẩu thì họ lấy lý do bến bãi không  đủ sức chứa nên chỉ cho 200 xe qua giao hàng mỗi ngày. Vậy là hàng ngàn  tấn dưa bị thối, bị đổ bỏ.
Mà cũng không hiểu sao là người TQ ăn đã lạ mà uống cũng lạ? Mới năm  trước thôi, họ cho người sang vùng chè nổi tiếng của Việt Nam là Thái  Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ mua chè tươi, chè đã chế biến với số lượng  không hạn chế. Mà kỳ lạ nhất là chè khô khi chế biến phải cho bùn, than,  phân đạm vào. Khi cơ quan chức năng VN phát hiện và xử lý thì các hộ  nông dân làm, chế biến chè cho người TQ phải chịu thiệt hại, tiêu hủy  chè vì không thể bán cho ai vì người VN không ăn uống kiểu đó. Phải nói  là làm ăn với người TQ khổ lắm, được tí lợi trước mắt mà hại lâu dài.  Làm sao mà có lợi khi người TQ quyết định giá, điều tiết thị trường và  khi họ chỉ thích buôn bán qua đường tiểu ngạch để trốn thuế, dễ trốn  tránh trách nhiệm; nếu có bị giật nợ thì làm sao mà tìm được ở cái đất  nước mênh mông ấy mà đòi ? Nếu suy ngẫm cho kỹ thì thấy là không phải họ  chơi với mình mà họ phá mình. Trong mọi ngành nghề người TQ đều thò tay  vào, họ cho ta vay vốn nhưng lại ép ta phải dùng công nghệ cũ, khi đấu  thầu thì bỏ giá rẻ, khi làm thì chây bừa kéo dài (như dự án cải tạo,  thoát nước Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè). Ngoài biển thì họ cho tàu đi thu  gom hải sản với giá cao khiến cho hàng loạt doanh nghiệp chế biến hải  sản bị phá sản, bị phạt vì không thực hiện đúng hợp đồng... Thế đã khổ  chưa ?
- NÓI MÃI: Chúng ta không lạ gì cách chơi của người TQ, song tại sao  luôn chịu phần thua thiệt ? Phải nói thẳng là có trách nhiệm của quản lý  Nhà nước mà cụ thể là do buông lỏng quản lý của một số Bộ, Ngành chức  năng. Ngành nông nghiệp VN có vai trò cực kỳ quan trong, trong cuộc  khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua thì chính ngành Nông nghiệp là chỗ  dựa cho sự ổn định đất nước. Song chúng ta lại thiếu đầu tư cho đầu ra  của sản phẩm nông, thủy hải sản. Cái thiếu thì nhiều, song cái quan  trọng nhất là công nghiệp chế biến sau thu hoạch, công tác xây dựng  thương hiệu cho các loại sản phẩm, công tác tìm kiếm, xây dựng thị  trường mới để không phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Chỉ cần Nhà nước có chính sách phù hợp, huy động được mọi nguồn lực  trong xã hội thì ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn  nữa. Hàng ngày ăn bát cơm thơm, dẻo mà thương người nông dân đã đổ bao  mồ hôi và cả nước mắt xuống ruộng lúa. Tôi yêu con người Việt Nam biết  bao ! Và tôi cũng không muốn nghe mãi điệp khúc "biết rồi, khổ lắm, nói  mãi".
Võ Thị Kim Quyên - Thành phố Vũng Tàu
Các nông dân Bến Tre mình phải cảnh giác khi giao dịch buôn bán với  thương nhân Trung Quốc. Vì cũng chính họ đã làm tình hình kinh tế, sản  xuất kinh doanh thu mua dừa của chúng ta bị mất ổn định về giá cả như  hiện nay, làm ảnh hưởng đến đời sống thu nhập của người dân trồng dừa ở  Bến Tre. Đề nghị Hội Nông dân Tỉnh Bến Tre và các xã sớm có biện pháp  tích cực tốt trong việc nầy.
mac - Biên Hòa
Hết chuyện này đến chuyện khác, không biết bao giờ dân Việt mới ngộ ra.
hung - Tiền Giang
Tham lam + Thiếu hiểu biết = Thâm
lê quyết chí
Bức xúc ! Hèn chi người trồng dừa Bến Tre chặt bỏ cây dừa hàng loạt, giá  dừa rớt thảm hại chỉ 800 đ/trái. Nông dân và doanh nghiệp điêu đứng.  Mọi người nên cảnh giác với Thương lái Trung Quốc, làm ăn với họ toàn  thấy mình bị thiệt.
Ynguyen TP/HCM
Lòng tham và dân trí  kém lại hay bon chen vị kỷ, sẵn sàng hạ nhau để tranh giành bằng được  "ba tàu" nay chúng chơi bẩn thì mới ngộ ra "dân ngu khu đen" là thế  nào...mong bà con có tí tinh thần VN ngàn đời chống giặc phương bắc để  áp dụng vào kinh tế cho đỡ phải thiệt thân...Kinh doanh là mua bán cái  đầu của nhau, mong bà con hiểu...Lại nữa ba tàu nó là dân tộc  khác...thương gì mình...chỉ tại mình tất!