GiadinhNet - Từ một người phục vụ quán bar chuyển qua nghề thầy phong thủy, Trần Chấn Thông (Tony Chan) đã kiếm bộn tiền và trở nên giàu có khi quen bà Vương Như Tâm (Nina Wang), nhân vật sinh thời từng là người giàu nhất châu Á.
Tuy nhiên khả năng "tiên đoán" và "trấn yểm" của Trần đã không thể giúp ông ta tránh khỏi việc phải ra tòa, sau khi Trần âm mưu nuốt trọn một cách bất hợp pháp gia sản của bà Vương.
Nuốt không trôi 12 tỉ USD
Vụ việc xoay quanh khối gia sản trị giá 100 tỉ HKD (12 tỉ USD) của bà Vương Như Tâm (tên khai sinh Củng Như Tâm), nằm trong tập đoàn Chinachem. Trần đã chiến đấu trong nhiều năm để giành quyền kiểm soát khối gia sản. Cuộc chiến giữa Trần và nhà họ Vương, những người khẳng định khối gia sản khổng lồ phải để lại cho một quỹ từ thiện, đã diễn ra ngay khi bà Vương qua đời hồi tháng 4/2007. Ngay trong tháng đó, tờ Sunday Morning Post ở Hong Kong đưa tin bà Vương để lại cả khối gia sản cho một người duy nhất trong di chúc của mình. Ngay chính luật sư riêng Jonathan Midgley của bà Vương cũng bác bỏ thông tin bà muốn để lại gia sản cho từ thiện.
Tuy nhiên ngay sau đó, nhật báo Apple Daily lại nói rằng nhà họ Vương đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp khi nghe thông báo từ Midgley. Họ khẳng định bà Vương đã muốn tiền của mình được dùng làm từ thiện. Chỉ một ngày sau đám tang của bà Vương, 2 bản di chúc (viết năm 2002 và 2006) đã xuất hiện trên các báo Next Magazine và Apple Daily. Bản di chúc 2002 nói rằng gia sản của Vương sẽ chuyển cho từ thiện. Trong khi bản 2006 nói ông Trần, người tình bí mật của Vương, sẽ là nhân vật thụ hưởng duy nhất khối tài sản tỉ đô.
Theo sau một vụ kiện tụng dài hơi, cuối cùng vào tháng 2/2010, tòa án khẳng định Trần và bà Vương là người tình và Trần đã làm giả chữ ký của bà Vương. Vì thế, toàn bộ gia sản của bà Vương đã được chuyển cho Quỹ từ thiện ChinaChem do nhà họ Vương lập ra. Trần định kháng án, nhưng chưa kịp có động tĩnh gì thì đã bị cảnh sát bắt vì tội giả mạo giấy tờ. Khi xuất hiện trước tòa án hôm 14/5 vừa qua, ông này được biết mình đã bị khởi tố với các tội danh làm giả di chúc và âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khối gia sản nhiều người thèm muốn
Sự giàu có khiến nhà Vương bị lọt vào tầm ngắm của những kẻ xấu. Ngày 12/4/1983, chiếc xe Mercedes chở chồng bà Vương - ông Vương Đức Huy - bị bọn cướp chặn đường. Ông bị chúng bắt cóc và bị xích vào một chiếc giường suốt 8 ngày trời, cho tới khi bà Vương bỏ ra 33 triệu USD mới được thả.
Tháng 4/1990, ông Vương Đức Huy lại bị bắt cóc lần nữa. Mặc dù bà Vương đã trả 34 triệu USD nhưng người chồng không bao giờ trở về nữa. Một số kẻ bắt cóc ông Vương Đức Huy sau này sa lưới pháp luật khai rằng chúng đã giết và ném xác ông xuống biển để khỏi bị lộ.
Sau khi chồng chết, bà Vương nắm quyền điều hành ChinaChem với tư cách "nữ chủ tịch" và biến nó thành một tập đoàn phát triển bất động sản quy mô. Năm 1999, thời điểm ông Huy được tuyên bố đã chết, cũng là lúc cuộc chiến liên quan tới quyền sở hữu ChinaChem nổ ra, với ít nhất 3 bản di chúc khác nhau được đưa ra trước tòa.
Bản di chúc lập sớm nhất được thực hiện hồi năm 1960, chia đều gia sản của ông Huy cho bà Vương và ông Vương Đình Hâm – cha đẻ của ông Huy. Cảnh sát xác nhận bản di chúc này là thật. Một bản di chúc thứ 2 do ông Hâm đệ trình lên tòa, lập năm 1968 và tính xác thực của nó đã gây nghi vấn, nói rằng toàn bộ gia sản được trao cho ông. Ông nói rằng con trai đã lập di chúc này do phát hiện vợ ăn nằm với người khác. Cuối cùng là một bản di chúc lập ra năm 1990, trong đó trao toàn bộ gia sản cho bà Vương.
Tháng 11/2002, tòa án đã quyết định rằng bản di chúc năm 1990 là giả mạo. Bà Vương bị tước quyền điều hành Chinachem và bị khởi tố vì tội lừa đảo. Nhưng bà Vương đã đâm đơn kháng án và tới ngày 16/9/2005, tòa phúc thẩm Hong Kong lại hủy bỏ phán quyết ban đầu, xác nhận tính hợp pháp của di chúc 1990, đồng thời trao lại quyền điều hành Chinachem cho bà Vương.

Thầy phong thủy họ Trần rời tòa án trong vòng vây của báo giới Hong Kong.
Bao giờ mới thấy hồi kết?
Trong nỗ lực tìm người chồng bị mất tích, năm 1992, bà Vương đã gặp ông Trần. Thế rồi hai người trở thành tình nhân. Trần tuyên bố rằng hai người có tình cảm sâu nặng với nhau và đó là lý do để bà Vương quyết định trao lại gia sản cho ông ta. Tuy nhiên nhà họ Vương cũng nói rằng Trần chỉ là gã đào mỏ không hơn không kém. Ông ta đã kiếm lợi trên một người phụ nữ mất chồng yếu đuối.
Được biết trong vòng 7 năm, bà Vương đã tặng Trần tới 2,1 tỷ HKD (219 triệu USD). Giá trị nhất trong các món quà là một tư dinh trị giá 500 triệu HKD (64 triệu USD), bên cạnh vô số các món tiền mặt và quà tặng đắt tiền khác. Nhưng có vẻ như từng đó tiền tài vẫn chưa đủ thỏa mãn lòng tham của Trần. Kể cả tới khi bị bắt vì tội làm giả di chúc, ông ta vẫn nuôi tham vọng chiếm lấy gia sản của người tình cũ.
Báo chí Hong Kong nói rằng các luật sư giỏi nhất của Trần hiện đang muốn hủy bỏ phiên tòa theo hướng bản di chúc Trần đưa ra đã bị hư hại nghiêm trọng sau các cuộc kiểm tra tính xác thực. Bởi nó không còn nguyên vẹn nên người ta cũng không còn chứng cứ để nói Trần giả mạo di chúc. Một khi lật ngược được tình thế, Trần sẽ có cơ hội thách thức tính xác thực trong bản di chúc còn lại mà nhà họ Vương đưa ra và cuộc chiến liên quan tới khối gia sản hàng chục tỉ USD chưa biết tới hồi nào sẽ khép lại.
Hương Giang (Tổng hợp)