Nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với anh kết nghĩa, trong cơn cuồng  ghen, đối tượng đã dùng kiếm hạ sát tình địch. Nạn nhân trong vụ án  được xác định là anh Kiều Văn Bốn (43 tuổi, ở xã Phúc Tiến, huyện Phú  Xuyên).    
Án mạng vì cơn cuồng ghen Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra vào hồi  22h30’ ngày 8/2 tại thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội. Qua tìm hiểu, phóng  viên Báo PLVN tìm gặp anh Dũng (hàng xóm nhà anh Bốn) là người đầu tiên  đưa anh Bốn đi cấp cứu. Anh Dũng thuật lại: “Khi tôi vừa về nhà thì nghe  thấy có tiếng kêu cứu, cứ nghĩ là có trộm nên tôi vùng chăn chạy xuống  ngó qua.
 
   	  |  
  	| Hiện trường vụ án mạng |  
  
 Vừa mở cửa chính thì một cảnh tượng hãi  hùng bày ra trước mắt: anh Bốn nằm sóng soài dưới nền nhà, người bê bết  máu, còn chị Yến - vợ anh Bốn - thì vật vã bên chồng. Thấy vậy, tôi vội  tri hô mọi người đến đưa anh Bốn đi cấp cứu. Tuy nhiên, vừa tới cổng  bệnh viện thì anh Bốn chỉ nấc lên một tiếng rồi tắt thở... Trước tình  cảnh nảy, chị Yến quỵ người xuống bất tỉnh cũng phải được cấp cứu tại  Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên”.
 Một người hàng xóm khác cạnh nhà anh Bốn  cũng bàng hoàng kể lại: “Lúc đó trời mưa to nên cả khu khá im lìm, tôi  không ngủ được nên cứ trằn trọc. Hơn nữa lại nghe thấy tiếng cãi vã nên  định ngó ra đánh tiếng xem ai thì thấy anh Bốn đang cãi nhau với Trường  đến khoảng 15 phút liền. Tôi nghe được vài câu như: “Nhà mày còn nợ tao  nhiều thứ lắm. Hôm nay nhà mày phải có máu”. Chỉ ít phút sau thì tôi  nghe thấy tiếng hô cứu của chị Yến và tiếng gọi “Trường! Trường!” vang  lên trong đêm tối”.  
 Còn theo người em dâu của anh Bốn, trong  ít phút tỉnh táo đã cung cấp cho phóng viên, trước đó Trường đã đến nhà  tìm anh Bốn nhưng không gặp nên chị Yến tiếp chuyện. Không tìm được  “tình địch” nên Trường trút mọi bực dọc vào chị Yến và không ngớt buông  lời đe dọa sẽ giết hết mọi người. Trước khi ra về, Trường còn buông một  câu hãi hùng: “Chuẩn bị mà nhặt xác chồng về”.
 Và chỉ ít lâu sau, khi anh Bốn về vừa  dắt xe vào trong nhà chuẩn bị đi ngủ thì Trường gọi điện đe dọa sẽ giết  cả nhà nên anh Bốn đã mở cửa ra ngoài. Không ngờ Trường từ đâu phục sẵn  lao đến chém tới tấp khiến anh Bốn không kịp trở tay. Anh Bốn loạng  choạng ngã ngay trước cửa nhà, chị Yến đang ở lưng chừng cầu thang chạy  xuống thì anh Bốn chỉ trăng trối được vài lời: “Anh chắc chết mất” rồi  lịm đi. Được vài phút sau chưa đưa tới bệnh viện thì anh Bốn tắt thở.
 Theo tìm hiểu của phóng viên, buổi tối  xảy ra sự việc, anh Bốn đến nhà một người họ hàng dự tiệc, phần vì anh  này cũng đã ngà ngà rượu, phần vì biết được ý định của Trường nên sau  khi tàn mâm, gia đình thân quen đã cẩn thận cắt cử người đưa anh Bốn tới  nhà an toàn rồi mới ra về. Không ngờ sau đó sự việc vẫn xảy ra.
 Sau khi gây án, Trường đã trốn chạy khỏi  hiện trường để lại một đoạn kiếm nhọn dài khoảng 30cm. Còn phần kiếm bị  gẫy được Trường vứt bỏ cách đó hơn 100m, được Cơ quan điều tra tìm thấy  vào sáng 9/2.
 
Nạn nhân là kẻ trăng hoa
 Sáng 9/2, khi phóng viên Báo PLVN có mặt  tại hiện trường vụ việc, chị Yến vẫn chưa hồi tỉnh và đang được điều  trị tích cực tại bệnh viện. Một người em gái của anh Bốn than khóc: “Anh  tôi coi Trường chẳng khác nào ruột thịt. Không ngờ nó lại ra tay hiểm  ác là thế”.
 Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng Bốn - Yến  và Trường vốn rất thân thiết, đã nhận nhau là anh em kết nghĩa. Việc to  nhỏ hai nhà, cả Trường và Bốn đều sẵn sàng giúp đỡ nhau. Thi thoảng,  hai nhà còn vui vẻ nấu nướng cùng ăn uống. Đã không ít lần hàng xóm còn  thấy vợ chồng Trường giúp gia đình Bốn - Yến làm hàng bán quán bún riêu  tại nhà. Thậm chí, tình cảm thân thiết đến độ có lần anh Bốn bị ngã gãy  xương phải cấp cứu nhưng vợ chồng Trường dù bận việc hàng quán vẫn dành  thời gian đến thăm nom.
 Tuy nhiên, đúng vào lúc giữa hai gia  đình, trong những lúc “tắt lửa, tối đèn”có nhau đang thân thiết thì anh  Bốn qua mặt để “tòm tem” vợ của em kết nghĩa. Thoạt đầu, nghĩ đến mối  thâm giao giữa hai gia đình nên Trường cũng không cả nghĩ, nhưng rồi “ở  lâu trong bị, cái kim cũng có ngày lòi ra”, hàng xóm dị nghị, rồi phát  hiện vợ có những dấu hiệu bất thường nên Trường đâm nghi ngờ.    
 Vì thế, từ một anh thợ mộc hiền lành,  Trường sinh lầm lì cục tính và thường xuyên nảy sinh cãi vã với vợ. Theo  lời người dân địa phương, vợ của Trường thuộc tuýp phụ nữ lười làm, ham  chơi. Cô này cũng thường xuyên chi tiêu quá chớn và thích làm dáng. Khi  hai gia đình thường xuyên đi lại, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” đã  nảy sinh mối quan hệ bất chính giữa cô này và Bốn.
 
Hung thủ có lối sống không lành mạnh 
 Khi chúng tôi tìm đến địa chỉ nơi Trường  đang cư trú thì căn nhà khóa trái cửa. Những người hàng xóm cho biết,  vợ Trường sau khi nghe tin chồng gây án đã bỏ đi đâu không rõ, còn  Trường cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Một người dân thở dài than  phiền: “Chắc cái thằng ấy nợ nần nhiều, nay tứ cố vô thân, lại chuyện vợ  lăng lăng nên bất cần đời, làm liều”.
 Ở địa phương, Trường được đánh giá là  một gã có nhiều “thành tích” bất hảo. Hơn một năm trước, nhiều người vẫn  còn nhớ như in việc Trường bị một ông khách đánh cho tơi tả vì tội đã  ẵm tiền đặt cọc đóng một bộ bàn ghế đã gần hai năm mà không trả lại tiền  nên đã ăn đòn nhừ tử.
 Cuối cùng, tiền vẫn mất còn tật thì  mang. Không những vậy, ở địa phương Trường không nổi lên là đối tượng  chơi bời nhưng lại là một con nợ “khủng”. Trước đây hai năm, Trường đã  bán hết đất cát của tổ tiên để trả nợ rồi tới ở nhờ nhà vợ. Chính tại  đây, Trường đã kết thân với gia đình anh Bốn.
 Theo nguồn tin riêng của PLVN, trước Tết  Nguyên đán vừa qua, vì ghen tuông nên Trường nảy sinh mâu thuẫn đỉnh  điểm với vợ, hắn còn mang xăng đến dọa đốt nhà anh Bốn nhưng được can  ngăn. Sau đó, Trường bỏ đi đâu không rõ, đến hết Tết mới về làm lành với  vợ. Nhưng do tiếp tục mâu thuẫn không thể giải quyết được nên Trường đã  tìm và hạ sát anh Bốn ngay tại nhà anh này.
 Sáng hôm qua, sau khi gây án, Trường đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
 PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.
 
Tiến Phong