11-21-2011
|
#1
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
|
Những ngày qua, tòa nhà Keangnam (được coi là cao nhất, hiện đại nhất và đặc biệt là “an ninh nhất Việt Nam”) đã rơi vào tình trạng bất ổn về an ninh khi một cư dân ở đây bị nhóm côn đồ xông vào đánh đập dã man, phải nhập viện. Nhóm côn đồ lộng hành trong sự bất lực của những người chứng kiến và không có sự can thiệp nào của lực lượng bảo vệ tòa nhà.
 | Sân chơi tầng 5 - khu vực xảy ra sự cố | Kịch bản cũ: Mâu thuẫn từ “diện tích sử dụng chung”
Sáng 19/11/2011, chúng tôi có mặt tại sân tòa nhà 48 tầng của Keangnam và chứng kiến rất nhiều người tụ tập, tỏ thái độ bất bình trước việc một cư dân tên là Trần Thanh Hiền (căn hộ A1807) bị nhóm côn đồ xông vào hành hung dã man tại khu vực sân chơi tầng 5 của tòa nhà. Việc tụ tập của cư dân diễn ra từ sáng sớm vàkhông có bất kỳ hành vi manh động hay quá khích nào. Trước sảnh chính của tòa nhà là các tấm bandrol có nội dung: “Phản đối Keangnam để côn đồ đánh trọng thương cư dân tại sân chơi tầng 5”, “phản đối bảo vệ Keangnam không bảo vệ được cư dân”, “ chủ đầu tư (CĐT) phải thực hiện đúng quy định của nhà nước và của UBND thành phố Hà Nội về nhà chung cư”… Một số ô tô cũng được cư dân huy động để dán cácbandrol bày tỏ thái độ phản ứng với CĐT.
 | Chị Trần Hoài Phương kể lại sự việc với báo chí | Một số cư dân kể lại: Khoảng 21h đêm 18/11, họ đưa trẻ con xuống sân vườn tầng 5 của tòa nhà chơi thì thấy Cty cổ phần đầu tư Mai Linh (Cty Mai Linh) dựng sân khấu chiếm hết diện tích đài phun nước và sân chơi bóng. Việc dựng sân khấu để làm chương trình quảng cáo “căn hộ mẫu” của Cty Mai Linh không được cư dân đồng ý vì đây là diện tích sử dụng chung. Không lâu sau khi cùng những người khác (đa phần là phụ nữ và trẻ em)phản đối việc làm tự tiện của Cty Mai Linh; anh Trần Thanh Hiền đã bị một nhóm người hùng hổ xông đến đánh đập dã man. Môt phụ nữ đang mang thai tên là Trần Hoài Phương cho biết, lúc anh Hiền bị nhóm người kia xông vào đấm, đá và dùng ghế phang tới tấp; chị đã kêu gào và nhấn chuông khẩn cấp gọi bảo vệ nhưng bảo vệ không đến. Dù đang mang thai, chị Phương vẫn bị nhóm côn đồ quay sang đe dọa hành hung.
 | Nếu không có chiếc thẻ cư dân như thế này, không ai có thể ra vào khu chung cư Keangnam | Theo anh Đào Huy Khánh (sống ở tầng 8 của tòa nhà): Toàn bộ tầng 5 là quy hoạch sân chơi ngoài trời (chủ yếu là cho trẻ em). Trong quảng cáo mô hình nhà ở của Keangnam cư dân được giới thiệu rất nhiều diện tích sử dụng chung, trong đó có sân chơi tầng 5. Phía Cty Mai Linh đã phớt lờ phản đối của người dân, dựng rạp làm chương trình quảng cáo gây ra căng thẳng, bất bình.
Cũng theo lời anh Khánh: “Trong số 4 người hành hung anh Trần thanh Hiền, có 1 người mang thẻ ra vào của cư dân”. Cư dân tòa nhà cho biết, họ đã thu thập được bằng chứng người hành hung anh Hiền đầu tiên và “quẹt thẻ” ra vào thang máy tòa nhà là một “vip” của Cty Mai Linh đồng thời cũng “là người có tên tuổi ở Việt Nam”
Mất an ninh ở tòa nhà “an ninh nhất”
Keangnam là “tòa nhà cao nhất” và cũng được coi là “an ninh nhất ở Việt Nam”. An ninh tại Keangnam được thiết lập chặt chẽ đến mứckhách ra vào tòa nhà luôn có cảm giác như đang đi vào “khu vực quân sự bí mật” nào đó. Lỡ đặt chân vào một trong các tầng của tòa nhà, nếu không có“thẻ cư dân”, khách sẽ trở thành kẻ“đột nhập trái phép”. PV sau khichụp ảnh ở sân chơi tầng 5, đã lập tức bị “nhốt” tại đây. Các cánh cửa ra vào tầng này chỉ mở ra khi một ai đó dùng “thẻ quẹt” của cư dân trợ giúp!
 | Cư dân tại khu chung cư Keangnam đã treo những chiếc băng - rôn như thế này để phản đối vụ việc | Ngoài hệ thống giám sát hiện đại,các vị trí vào ra của tòa nhà đều có bảo vệ được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, canh giữ. An ninh được siết chặt nhưng bất ổn lại đến từ bên trong tòa nhà…
Theo yêu cầu của cư dân, chúng tôi tạm thời chưa công khai dánh tính một “vip” đã sử dụng thẻ ra vào tòa nhà, dẫn đầu nhóm côn đồ hành hung anh Trần Thanh Hiền. Các cư dân cho biết, “vip” này là một trong những đại diện chủ đầu tư (CĐT) tòa nhà. Sáng 19/11, PV đã liên hệ với lãnh đạo CĐT tòa nhà nhưngthư ký của vị này thông báo, “sếp đang làm việc với cơ quan chức năng”, không tiếp! Khoảng 12h trưa 19/11, trước sức ép của cư dân, vị lãnh đạo này chấp nhận “đối thoại” nhưng liền sau đó bỏ ra ngoài với lý do “có sự hiện diện của báo chí”.
 | Các vị trí ra vào toà nhà đều có bảo vệ được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ |
Trong khi bản “kiến nghị khẩn thiết” của đại diện các chung cư (trong đó có Keangnam) gửi lên UBND thành phố Hà Nội từ trung tuần tháng 9 đến nay chưa được giải quyết dứt điểm thì mâu thuẫn thường trực giữa cư dân với CĐT luôn là mối đe dọa bất ổn về mặt an ninh.
Trao đổi với PV, sáng nay (21/11/2011) Luật sư Bùi Quang Hưng, Trưởng Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự cho biết, anh Trần Thanh Hiền đang đi giám định thương tích. Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự đang ở giai đoạn tư vấn cho người bị hại. Luật sư Hưng cũng bày tỏ quan ngại về các tiêu cực liên quan đến pháp lý nảy sinh trong vụ việc anh Trần Thanh Hiền bị đánh ở tòa nhà Keangnam
Thanh Tùng - (bài, ảnh)
|
|
|