HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Độc giả xót thương chàng trai tự thiêu trước cửa phòng người yêu
Old 10-29-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Đa số bạn đọc đều xót thương cho sự ra đi đau đớn của một người đàn ông lụy tình và trách Tú quá dại dột mang lại đau thương cho chính mình và những người thân yêu sau khi đọc bài viết "Chàng trai tự thiêu trước cửa phòng người yêu".

Đau đớn và tuyệt vọng vì sự đổ vỡ của mối tình kéo dài gần 3 năm do bị gia đình người yêu ngăn cấm, chàng thanh niên Lê Ngọc Tú (SN 1988, trú tại Đông Hưng, Thái Bình) đã trèo lên tầng hai nhà Nguyễn Thị Hồng (phố Chuông, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam) rồi tẩm xăng vào người và tự thiêu sống.

Trước khi chết, nhiều người thấy Tú đã đứng trầm ngâm rất lâu nhìn lên tầng 2 của ngôi nhà, nơi người yêu mình ở. Mặc dù đã được người dân và chính quyền địa phương đưa đi cấp cứu nhưng vết bỏng quá nặng đã cướp đi mạng sống của chàng trai xấu số.

Trong tư trang mang theo trước khi tự sát của Tú, Công an đã phát hiện ra hai bức thư tuyệt mệnh, không đề ngày tháng. Cả hai bức thư đều là những dòng chữ chất chứa nỗi niềm yêu thương chua xót, đau khổ đến cùng cực của chàng trai này.

Đặc biệt có đoạn Tú đã viết như một lời tạ từ cuối cùng trước khi quyết định tự thiêu vì tình: “Em à, khi em đọc được những dòng chữ này cũng là lúc anh đã không còn trên cõi đời này nữa, ở bên người mới em có tốt không, em hãy sống hạnh phúc nhé, anh yêu em”.

Cái chết thương tâm của Tú đã làm dấy lên trong lòng độc giả sự thương xót vô hạn, hầu hết đều cảm thấy đau đớn trước sự ra đi của chàng trai.

Xót xa cho cuộc tình bất hạnh

Thật đáng tiếc cho bạn trẻ ấy, tại sao lại hành dộng dại dột đến vậy, dù biết là anh yêu cô ấy đậm sâu, nhưng cũng không nên tự hủy hoại bản thân như vậy. tiếc thay cho một người si tình.(changtraicodon_kute_ 123@yahoo.com)

Mình là người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc. Mình thấy thương anh ấy lắm vì mình đã biết tất cả mọi chuyện về anh. Mong kiếp sau anh sẽ được hạnh phúc với người anh yêu.( cobe_hoaanhdao512@ya hoo.com.vn).

Một câu chuyện thật là cảm động hy vọng anh sẽ yên nghỉ. Anh là một chàng trai tốt, một chàng trai cao thượng. Còn cô gái thật sự không đáng để anh phải làm vậy. (Luky_90@yahoo.com)

Mình đọc xong thấy buồn lắm các bạn ạ! Mình thấy thương anh ấy quá, cũng vì chút nghĩ quẩn mà anh ấy đã tự sát hại mình. Nhưng qua đó cũng đã cho ta thấy , trái tim anh ấy đã chết theo trái tim của người con gái ấy. Không thể trao sang một trái tim khác, thật là thương tâm...mong vong hồn của anh ấy xuống suối vàng được thanh thản. (tinhyeubatdiet@gmail .com)

Thương anh Tú quá. Sao lại có gia đình phần biệt học thức thế nhỉ. Đúng là cuộc tình đau khổ. Anh chàng này quá si tình. Còn cô nàng lại quá thờ ơ nghe theo lời gia đình nên mới ra nông nỗi này. Mong cho anh xuống cửu tuyền va nhanh chóng có bạn gái mới (Nghiavjp@yahoo.com)…

Chàng trai quá dại dột

Cuộc sống còn bao điều tốt đẹp thế mà chỉ vì 1 giây phút nông nổi, yếu lòng mà anh đã nghĩ đến chuyện tự thiêu, thật là vô cùng đau xót cho gia đình anh.

Nhưng theo tôi nếu thật sự người yêu anh yêu thương anh giống như tình cảm mà anh dành cho cô ấy thì mọi khó khăn hay cản trở của gia đình sẽ là con số 0 và sẽ không có cái chết bi thảm mà là kết cục có hậu cho tình yêu của 2 người. (huynhnguyenthachlam@ gmail.com)

Người trong cuộc lúc nào cũng suy nghĩ không sáng suốt, nếu anh chịu chia sẻ tâm sự thì chắc anh không nghĩ quẩn như vậy. Chung tình là vậy đó, yêu một ai luôn muốn người đó bên mình, còn gia đình của cô gái sao lại cấm cản làm gì, thời này là thế kỷ 21 rồi đâu còn chuyện phải môn đăng hộ đối chứ, thương con mình thì hãy cho con mình tự lựa chọn, chia cách người khác yêu nhau là tội lỗi lắm. Anh hãy yên nghỉ nhé, hy vọng ở bên kia thế giới anh sẽ tìm được hạnh phúc thật của mình (huuthangvtx@gmail.co m)

Tình yêu đẹp thật đấy nhưng nó không phải là tất cả. Thật buồn vì chuyện muôn đăng hậu đối, mình cũng từng trải qua chuyện đó nên cũng hiểu, thật tiếc cho một thanh niên ngoan ngoãn, chịu khó. Mong cho em được siêu thoát. Mọi người trên tổ dân phố sẽ nhớ em.

Cầu chúc cho linh hồn chàng thanh niên này được siêu thoát và hy vọng sẽ không còn có thêm người nào sẽ hành động dại dột nữa. Vì bên cạnh mình luôn còn có gia đình. Khi không còn lối thoát hãy về với gia đình các bạn nhé. Ở đó sẽ có những người thân luôn an ủi và vỗ về chúng ta.( giabao_gas9999@yahoo .com)

Bạn ấy thật đáng trách, chọn cái chết để chấm hết một tình yêu ba năm sao. Bạn ấy đâu biết rằng Ba Mẹ bạn ấy sẽ sống thế nào khi không còn bạn ấy. Nỗi đau của bạn ấy làm sao bằng nỗi đau mà ba mẹ bạn ấy đang phải chịu chứ. Còn bạn gái, tại sao bạn có thể quên đi một tình yêu mà mình đã cố gắng vun đắp trong ba năm. Bạn có thấy mình có lỗi với người đó không. Nếu biết không đến được với nhau thì bạn kéo dài tình yêu ba năm làm gì, để giờ chính bạn là người hối hận nhất. (Doanmy@gmail.com)

Mình rất hiểu tâm trạng của bạn này, bạn ấy quá đau khổ khi người mình yêu thương nhất nói lời chia tay, bạn ấy là người sống nội tâm quá đi, phải suy nghĩ thoáng 1 chút chứ, nếu đúng như lời báo viết như vậy là rõ ràng bạn gái ấy không thật sự yêu bạn rồi. Nếu thật sự yêu bạn thì gia đình cấm cỡ nào đi nữa không là vấn đề gì cả. Sự hy sinh của bạn chỉ là vô ich, nó chỉ khơi lên một chút thương hại gì đó thôi, còn gia đình của bạn là người chịu đau khổ mãi mãi... Nói gì đi nữa cũng thế thôi, mình cầu chúc cho bạn ở thế giới bên kia tìm được người yêu mới và luôn hạnh phúc bạn nhé!

Trên đây chỉ là vô số những tâm sự mà bạn đọc đã gửi về cho tòa soạn nhằm chia sẻ với chàng tranh niên tự sát bằng lửa để chứng minh tình yêu của mình. Vụ việc đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, một bài học cho những người trẻ hãy biết sống bản lĩnh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không nên tự hủy hoại bản thân đem lại sự đau thương cho chính bản thân, gia đình và xã hội.


Kinh Vân
Theo Bưu Điện Việt Nam
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t697867.jpg
Views:	465
Size:	70.4 KB
ID:	328871  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13014 seconds with 15 queries