HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cái ''mút tay'' của Ngọc Thanh
Old 07-02-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Ngọc Thanh bây giờ đã khác xưa. Thanh vẫn nhận mình là dân của “xóm nước đen”, vẫn một gã “khùng” sống chân chất.

Ngày 17/4/2011, sau bàn thắng vào lưới B.BD trong khuôn khổ V.League, Ngọc Thanh cởi phăng chiếc áo hướng về khán đài A sân Chi Lăng, rồi thực hiện động tác “mút tay” như trẻ con. Ngày 29/6, trên sân Thống Nhất, lại có thêm một cái “mút tay” của tiền đạo SHB.ĐN dành cho cậu quý tử đầu lòng Nguyễn Ngọc Minh, nhưng lần này nó vô cùng đặc biệt.

Tấm gương cho con trai

Trước cái đêm cả ĐT Việt Nam rời TP.HCM đi Macau, Ngọc Thanh vội vã về thăm cậu quý tử yêu dấu của mình. Thanh bảo: “Ở gần nhà, hình như lại càng nhớ. Từ nơi hội quân (khách sạn Kỳ Hòa, đường Sư Vạn Hạnh, Q.10) về Đầm Sen chỉ mất mấy phút, không tạt qua thăm nhà vài phút, cứ thấy mình có tội với vợ, với con”.

Phải, Ngọc Thanh bây giờ đã khác xưa. Thanh vẫn nhận mình là dân của “xóm nước đen”, vẫn một gã “khùng” sống chân chất. Nhưng hình như thiên chức làm “cột chống nhà” khiến anh sống chậm và trầm hơn cái thưở một mình dọc ngang Nam Bắc.


Và hình như tình yêu với trái bóng trong anh cũng thế. Vẫn một bầu máu nóng nhưng cái đầu đã biết lạnh hơn. Gặp Thanh trong cái đêm về thăm nhà, tôi hỏi anh: “3 năm rồi không được khoác áo tuyển, Thanh có thấy tiếc và xót không?”. Sau khoảng ngập ngừng, Thanh mới cất thành lời: “Xót lắm, 3 năm qua tôi nghiệm ra rằng, mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Khoác áo đội tuyển là một nấc thang cao nhất trong cuộc đời mỗi cầu thủ, đó không những là danh dự của riêng tôi, mà còn là của gia đình, bạn bè và cả con tôi nữa. Tôi muốn mình làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa, lấy đó làm tấm gương, để mai này, dù không theo nghiệp của cha nó thì con cũng ý thức được, mình phải làm bằng hoặc hơn cha nó ngày xưa”.

Thời gian là vàng ngọc

“Nếu được ra sân anh sẽ lại ghi bàn chứ?”, tôi hỏi tiếp tiền đạo của đội bóng sông Hàn. Thanh chẳng do dự: “Bây giờ với Thanh “khùng” dù có dự bị hay là gì đi nữa, được vào sân phút nào là vàng ngọc phút đó. Còn bàn thắng, nó quan trọng thật đấy, nhưng nếu tôi ghi bàn mà cả đội thua thì cũng bỏ đi”.

Đúng là Ngọc Thanh đang “khát” như những thớ đất khô đợi một trận mưa rào. Bây giờ, đá chính hay đá tập Thanh cũng chạy, chạy như một gã khùng. Bởi vậy, đôi khi có cảm giác như Thanh đang “sống vội, thở vội”, dẫu rằng khi có trái bóng trong chân, Thanh đều có thể tạo ra những đường cong nghệ thuật trên sân cỏ.

Thái độ lao động và nỗi khát khao cống hiến chính là một trong những tiêu chí mà HLV Goetz rất yêu thích. Ít ra bây giờ Ngọc Thanh đang có được 2 điều này. Và người ta tin, Thanh sẽ thành công khi tái xuất ở đội tuyển lần này.

Trước chuyến đi tới Macau, HLV Goetz nói rằng ông sẽ có một vài thay đổi cho trận lượt về. Cho nên, nếu Ngọc Thanh đá chính trên hàng công của đội tuyển, âu đó cũng chẳng phải là điều lạ lùng.

Theo Bongdaplus
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Thanh1.jpg
Views:	13
Size:	12.9 KB
ID:	298182  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:35.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09834 seconds with 15 queries