Người quản gia cũ của Jeffrey Epstein, kẻ phạm tội tình dục bị kết án, đã xuất hiện với một số tuyên bố hoang đường về ông chủ của mình và Tổng thống Donald Trump.
Valdson Vieira Cotrin, người quản lý nhà riêng của Epstein tại Paris và làm việc cho nhà tài chính tai tiếng này trong 18 năm, đã có một cuộc phỏng vấn chính thức với tờ The Telegraph.
Cotrin nhớ lại cuộc trò chuyện với ông chủ của mình vào năm 2016 về Trump khi đón Epstein ở Paris từ sân bay.
"Vài ngày sau khi Trump đắc cử, ông Epstein đến Paris vào thứ Hai hoặc thứ Ba, và tôi đã đến đón ông ấy ở sân bay", Cotrin nói với tờ The Telegraph. "Ông ấy nói, 'Valdson, anh có thấy Trump là tổng thống mới của Hoa Kỳ không?' 'Vâng,' tôi trả lời, 'Tôi thấy tin tức ở Paris.'"
"'Trump đã yêu cầu tôi làm việc cho ông ấy trong chính phủ mới,'" người quản gia nói với tờ The Telegraph. “Tôi đã nói, ‘Chúc mừng. Tôi mừng cho anh,’ bằng thứ tiếng Anh dở tệ của mình. Ông ấy nói, ‘Không, tôi không chấp nhận.’”
Cotrin nói với tờ Telegraph rằng ông nhớ mình đã rất ngạc nhiên vì được làm việc trong chính quyền có thể “thú vị”, nhưng với tư cách là nhân viên của Epstein, ông cho biết mình không hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
Không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này. Mặc dù Trump và Epstein từng công khai thân thiết tại Mar-a-Lago và Trump đã khen ngợi Epstein vào năm 2002 là một “anh chàng tuyệt vời”, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt từ lâu trước khi Trump nhậm chức.
Như Trump kể lại bây giờ, ông đã sa thải Epstein sau khi Epstein “đánh cắp” nhân viên khỏi câu lạc bộ Mar-a-Lago của mình, điều mà tờ Miami Herald và Wall Street Journal cho biết đã xảy ra vào năm 2007.
Đến thời điểm Trump đắc cử năm 2016, Epstein đã bị kết án từ lâu vì tội gạ gẫm một bé gái vị thành niên để bán dâm và đã thụ án 13 tháng tù. Ông được thả vào năm 2009.
Mặc dù Cotrin nói rằng ông không nhớ đã từng gặp Trump ở Paris hay Florida khi ông còn làm việc cho Epstein, nhưng ông nhớ rằng vợ của Epstein, Ghislaine Maxwell, đã lái xe đến Mar-a-Lago.
"Cô ấy thường xuyên ghé qua đó bằng chiếc Mercedes của mình ngay sau khi tôi được Epstein thuê vào đầu những năm 2000", ông nói với tờ The Telegraph, đồng thời lưu ý rằng ông không biết chính xác cô ấy đến thăm ai.
Cotrin tin rằng Maxwell sẽ là người có nhiều thông tin hơn về những người khác có liên quan đến Epstein.
"Nếu có ai biết chuyện, thì đó chính là bà Maxwell. Bà ấy là sếp và là người phụ nữ của gia đình", ông nói. "Bà ấy không làm nghề mát-xa, nhưng bà ấy là người điều hành."
Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh vụ án Epstein đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn khi chính quyền Trump đang giải quyết những hậu quả liên tục về việc xử lý hồ sơ của Epstein sau khi rút lại lời hứa công bố thêm thông tin.
Trump đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ sau khi Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) kết luận trong một bản ghi nhớ ngày 6 tháng 7 rằng Epstein đã tự tử trong khi chờ xét xử trong tù, chứ không phải bị sát hại, và không hề có "danh sách khách hàng" nào gồm những kẻ đồng lõa giàu có - chủ đề của các thuyết âm mưu xoay quanh những kẻ tay sai MAGA của Trump.
Maxwell đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục và đã được chuyển đến một cơ sở an ninh tối thiểu ở Texas vào ngày 8 tháng 8 sau cuộc gặp với Todd Blanche, người đứng thứ hai tại Bộ Tư pháp, trong bối cảnh chính quyền Trump đang cố gắng ngăn chặn hậu quả từ việc xử lý hồ sơ vụ việc của Epstein một cách vụng về.
Trump cho biết ông không biết trước về việc chuyển Maxwell, nhưng ông không loại trừ khả năng ân xá cho bà.
Cotrin làm việc cho Epstein từ năm 2001 cho đến khi ông ta qua đời vào năm 2019 và là nhân viên toàn thời gian duy nhất của ông ta tại Paris, mặc dù ông ta cũng đã làm việc cho Epstein nhiều lần ở New York, Palm Beach, Florida và tại hòn đảo riêng của Epstein.
Những người khác mà Cotrin nhớ đã đến thăm Epstein trong thời gian ông làm việc là Hoàng tử Andrew, Ngài Peter Mandelson, Woody Allen, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak và cựu Tổng thống Bill Clinton.
Vị cựu quản gia này cũng đưa ra những tuyên bố gây sốc khác trong cuộc phỏng vấn.
Vị nhân viên lâu năm này cho biết ông không tin Epstein tự tử.
Tội phạm tình dục bị kết án này được phát hiện treo cổ trong phòng giam ở New York vào tháng 8 năm 2019. Vụ việc được kết luận là tự tử.
Cotrin cho biết lần cuối ông gặp Epstein là khi Epstein đưa ông ta ra sân bay ngay trước khi ông ta bị bắt giữ tại New York. Ông nói rằng sếp của ông ta trông có vẻ thư thái.
"Tôi không tin đây là tự tử. Ông ấy quá yêu đời", Cotrin nói với tờ The Telegraph.
Theo tờ The Telegraph, Cotrin và bạn đời của ông, Maria Gomes de Melo, trước đây đã từ chối phát biểu công khai vì lo ngại cho sự an toàn của chính họ.
Cặp đôi này đã đề cập đến cái chết của Virginia Giuffre, một người tố cáo Epstein, và Jean-Luc Brunel, người điều hành công ty người mẫu do Epstein tài trợ. Cotrin cho biết ông rất sợ hãi vì những gì đã xảy ra với họ.
Giuffre được phát hiện đã tự tử vào tháng 4 năm 2025. Brunel được phát hiện đã chết trong phòng giam ở Paris vào năm 2022 sau khi bị bắt giữ trong một cuộc điều tra về tội buôn bán tình dục.
Mặc dù cựu quản gia đã nói khá nhiều trong cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph, ông vẫn khẳng định rằng ông chủ quá cố của mình không phải là con quái vật như người ta vẫn đồn thổi, bất chấp bản án và hàng núi bằng chứng.
Cotrin nói rằng ông chưa bao giờ thấy Epstein quan hệ tình dục với các cô gái vị thành niên hoặc các hành vi không phù hợp khác. Ông nói rằng họ được thuê để mát-xa.
Bất chấp những cáo buộc và lời buộc tội kinh hoàng, Cotrin vẫn giữ những bức ảnh chụp ông với ông chủ cũ, bao gồm một bức ảnh vẫn treo trên tường, bên cạnh một bức ảnh khác chụp Cotrin với Clinton.