"Trời ơi anh ơi! Em nghe tin mà sốc quá!...", một nghệ sĩ chia sẻ.
Cách đây ít giờ, MC, nhà báo Ngô Bá Lục đã đăng status đầy đau đớn, thông báo mẹ anh với tên gọi quen thuộc là U Soạn đã qua đời. "Sao U bỏ em đột ngột thế này", nam MC viết. Dưới chia sẻ của anh, hàng nghìn người đã để lại lời chia buồn sâu sắc.
Trong đó có hàng trăm nghệ sĩ như: MC Mỹ Lan, á hậu Huyền My, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, NSND Phạm Phương Thảo, ca sĩ Bảo Trâm, á hậu Thụy Vân, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân... đều vào chia buồn, động viên.
"Trời ơi anh ơi! Em nghe tin mà sốc quá! Mong anh nén buồn đau! Em xin chia buồn cùng anh và gia đình ạ"; "Bàng hoàng quá, con xin được chia buồn cùng chú và toàn thể gia đình mình ạ"; "Ôi bác ơi! Em ôm bác thật chặt nhé! Mạnh mẽ lên! Cầu cho thủ trưởng đi đường thanh thản ạ!"; "Ôi anh ơi! Nghe tin mà đau quá! Em xin chia buồn với nỗi mất mát này của anh!"... là những lời chia sẻ của các nghệ sĩ gửi đến MC Ngô Bá Lục.
Phần lớn đều bàng hoàng và sốc vì cách đây có mấy ngày, nam MC vẫn về thăm mẹ và chia sẻ những hình ảnh, clip mẹ còn khỏe mạnh.

MC Ngô Bá Lục thường xuyên đăng những hình ảnh thân thiết bên mẹ.
Mới đây nhất, nam MC tiếp tục cập nhật thêm cảm xúc trước sự ra đi của bậc sinh thành và thời gian diễn ra lễ viếng. Anh viết: "Các bác ơi, em thật đau đớn khi phải chấp nhận sự thật, U Soạn của em đã bỏ chúng em để về với thầy em rồi.
U em vẫn đang khoẻ mạnh bình thường, sống trong tâm trạng vui vẻ yêu đời. Chiều tối qua U em còn đi ăn cỗ, đi cỗ về còn lấy phần cho các cháu, cái túi nilong đựng cái bánh và con tôm vẫn để trong bếp. U tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi chơi xem tivi một chốc rồi đi ngủ. Và nửa đêm thì U em đi luôn, vẫn nằm ngửa hai tay để lên bụng và chìm vào giấc ngủ mãi mãi!
Lòng em đớn đau, trống rỗng. Lúc nhận được tin, tim em như bị ai bóp nghẹt không thở nổi, trợ lý phải lái xe đưa em về. Em về kịp lau rửa thay đồ cho U, chạm vào tay U thì mũi U ứa dòng máu, là em biết U đã chờ em và biết lúc đó em về rồi.
Em chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã nhắn tin gọi điện hỏi han, an ủi em sáng đến giờ. Em xin gửi mọi người cáo phó! Em xin kính báo".
Ngô Bá Lục được nhiều khán giả biết đến với vai trò MC, nhà báo, nhà văn... Anh cũng từng đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi hát như: Giải nhất giọng hát hay TX Uông Bí 1993 (nay là TP Uông Bí); Giải giọng hát trẻ triển vọng do Tỉnh Đoàn trao tặng và giải nhất tiếng hát sinh viên tỉnh Quảng Ninh 1994, lọt vào vòng chung kết tiếng hát sinh viên toàn quốc tổ chức tại TP.HCM; Giải giọng hát hay trên sóng Phát thanh truyền hình Quảng Ninh 2000...
Vài năm gần đây, nam MC được biết đến với vai trò nhà văn khi cho ra mắt 2 cuốn sách Gió đồng hun hút, Vằng vặc trăng quê. Những cuốn sách kể về tuổi thơ gắn với gia đình, cha mẹ nhận được sự yêu thích của nhiều người. Từ đó, mẹ anh - U Soạn cũng trở nên quen thuộc gần gũi với nhiều người.
Nam MC Ngô Bá Lục thường xuyên đăng tải nhiều clip và những câu chuyện về mẹ mình trên mạng xã hội và thu hút cả nghìn bình luận. Rất nhiều câu chuyện khiến nhiều người theo dõi xúc động và thấy yêu gia đình, yêu quê hương mình hơn. Chính vì thế mà nhiều người cũng bàng hoàng khi biết tin U Soạn qua đời đột ngột dù trước đó vài ngày vẫn khỏe mạnh.
"Mới 3 ngày trước em còn thấy U khoẻ mạnh, đi cưới về nằm nói chuyện với anh mà. U đi nhẹ nhàng không phiền gì con cháu ngày nào. Thoáng chốc thành người thiên cổ. Chứng kiến anh luôn gần mẹ những lúc có thể mới thấy mất mẹ rồi hẫng hụt vô cùng. Chia sẻ với anh rất nhiều ạ!", một cư dân mạng chia sẻ.
VietBF@ Sưu tập