HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thành kẻ sát nhân vì ám ảnh bị “cắm sừng“?
Old 04-07-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Hai tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án gã chồng Lương Văn Khoái (SN 1978, quê Thái Bình) vác dao rượt đuổi, chém chị Phạm Thị Hoa (SN 1982, vợ của mình) những nhát dao chí mạng giữa chợ đầu mối Long Biên làm dư luận kinh hoàng và phẫn nộ. Chỉ vì ghen tuông vô cớ, cho rằng bị vợ "cắm sừng" mà Khoái đã suýt lấy mạng người "đầu gối tay ấp" với hắn suốt chục năm qua…


10 nhát dao “tặng” vợ
Tối muộn 23/3/2013, chị Phạm Thị Hoa đang mướt mải cùng một “cửu vạn” nam gò lưng đẩy xe hàng tại chợ Long Biên, TP. Hà Nội thì bỗng thấy đau nhói ở vai. Chị còn chưa kịp định thần thì đã bị đâm tới tấp...
Khoái tại cơ quan công an
Quay đầu lại, chị kinh hoàng nhận ra chồng mình là Lương Văn Khoái mặt đằng đằng sát khí, con dao lăm lăm trên tay nhằm thẳng vào chị, trong khi miệng hắn chửi bới, la hét, xúc phạm nhân phẩm chị.
Lấy hết sức bình sinh, chị Hoa bỏ chạy thục mạng và kêu cứu. Khoái đuổi theo truy sát vợ đến cùng.
Công an phường Phúc Xá (quận Ba Đình) huy động lực lượng bắt giữ Khoái và khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Nạn nhân Phạm Thị Hoa quen Lương Văn Khoái khoảng năm 2003, khi cả hai đang đi làm công nhân hái tiêu, hái điều và cà phê tại tỉnh Gia Lai. Xét về ngoại hình, Khoái khá “mất điểm” bởi hắn đen đúa, gầy loắt choắt nhưng bù lại có tài ăn nói nên cuối cùng cũng “cưa đổ” cô gái duyên dáng và khỏe mạnh. Cùng cảnh nhà nghèo phải đi tha hương cầu thực, lại cùng quê Thái Bình nên hai người dễ đồng cảm...


Đến năm 2004, hai người về quê làm đám cưới, rồi sinh sống tại nhà Khoái ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Hai vợ chồng nghèo, không nghề nghiệp nhưng khỏe mạnh, thương yêu nhau nên cuộc sống ban đầu nhìn chung là dễ chịu. Sau đó, vợ chồng họ lần lượt có hai con chung.
Khi các con cứng cáp, vợ chồng Khoái để con ở quê nhờ ông bà nội nuôi giúp, ra Hà Nội mưu sinh, hàng tháng gửi tiền về nuôi con ăn học. Tại đây, vợ chồng Khoái thuê một căn nhà trọ thuộc dạng “ổ chuột” để có chỗ ngả lưng.
Công việc làm thuê ở chợ đầu mối vô cùng vất vả, chủ yếu diễn ra vào chiều tối và đêm vì lúc đó mới chính là khoảng thời gian hàng hóa ở khắp nơi tập kết về đây để rồi phân phối đi các chợ khác.
Chị Hoa khỏe mạnh, lại chịu khó nên làm hùng hục cả ngày, chẳng nề hà việc gì. Vậy nên ngoài chi tiêu trang trải cuộc sống thì chị cũng dành dụm được chút ít phòng lúc ốm đau và gửi về nuôi con. Trái với cô vợ tần tảo, chăm chỉ, Khoái đã lười làm lại còn chơi bời, phá phách, hết rượu chè lại đề đóm, cờ bạc. Vợ chồng thống nhất việc anh ta sẽ về quê chăm con.


Khoảng đầu năm 2012, Khoái bị bệnh đau thần kinh tọa, vẹo cột sống nên không làm được nặng, phải về quê an dưỡng. Thế là từ đây, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người vợ, một mình chị Hoa tiếp tục công việc của phu cửu vạn, người phụ nữ này phải làm cật lực mới kiếm đủ tiền hàng tháng gửi tiền về cho chồng và hai con.
Thế mà Khoái chẳng biết xót những đồng tiền mồ hôi nước mắt do vợ làm ra, bao nhiều tiền chị Hoa gửi về nuôi con ăn học và chữa bệnh cho hắn, hắn đều "nướng" vào rượu chè, cờ bạc. Càng chơi càng thua, càng thua càng gỡ nên số nợ của Khoái lên tới 15 triệu đồng.
Không làm gì để có tiền trả nợ, trong khi chủ nợ thúc ép nên Khoái tìm lên Hà Nội ép chị Hoa phải đưa tiền. Chị Hoa nói không có nên Khoái tìm cách gây sự và đe dọa nếu chị Hoa không đưa tiền ra thì hắn sẽ “xử” hai đứa con.


Biết rõ bản tính hung hãn và vô nhân tính của Khoái nên chị Hoa đã đón các con gửi về bên nhà ngoại, để đảm bảo cho các con được an toàn. Về phía Khoái, không lấy được tiền của vợ, hắn kiếm cớ ghen tuông vô cớ rồi đánh đập chị Hoa tàn nhẫn. Chị Hoa dọa sẽ ly thân với hắn và rời phòng trọ đi ở nhờ chỗ người quen nhằm cắt đứt quan hệ với gã chồng vũ phu.


Ghen quá “hóa” tội phạm
Trở lại vụ chị Hoa bị Khoái chém, giấy chứng thương ban đầu cho thấy, chị bị Khoái chém tổng cộng 10 nhát khắp cơ thể. Nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch. Về phía Khoái, hắn khai nguyên nhân gây án là do chị Hoa ngoại tình, phụ bạc nên hắn mới tức giận làm liều.
Khoái khai, trước Tết nguyên đán, do đã nghi ngờ vợ ngoại tình nên hắn bí mật đưa hai con từ Thái Bình lên TP. Hà Nội mà không báo trước cho vợ biết, mục đích dùng tình cảm gia đình để níu kéo chị Hoa quay về quê sống với cha con hắn.
Trước đó, Khoái nói thế nào thì chị Hoa vẫn nhất quyết ở lại Hà Nội làm thuê chứ không chịu về quê. Khi ba cha con Khoái đến phòng trọ của vợ tại cụm 2 phường Phúc Xá, đẩy cửa vào, Khoái bảo thấy vợ đang ngủ trên giường cùng hai người đàn ông cũng làm nghề “cửu vạn” tại chợ Long Biên.
Thực ra, Khoái cũng biết do lao động quá vất vả mệt mỏi nên mấy người “cùng hội cùng thuyền” kia ngả lưng nhờ trên giường chứ hoàn toàn không có chuyện “trai trên gái dưới” gì. Bản thân Khoái sau đó có đi dò hỏi những người xóm trọ nhưng cũng không thu thập được chứng cứ về việc chị Hoa ngoại tình.
Tuy vậy, gã chồng ghen tuông bệnh hoạn này vẫn cho rằng, vợ mình đã ngoại tình với anh Đ., một người bạn cửu vạn. Từ đó, Khoái kiểm soát điện thoại của vợ rất gắt gao khiến chị Hoa khó chịu vì cảm thấy bị xúc phạm. Người vợ càng thanh minh và giải thích thì gã chồng càng nghi ngờ hơn.


Ngày 7/3/2013, nỗi ghen tuông nghi ngờ lại thôi thúc Khoái lên TP. Hà Nội để theo dõi vợ với quyết tâm “bắt quả tang tổ con chuồn chuồn”. Phát hiện việc chồng rình mò, chị Hoa bức xúc gọi gã vào nói chuyện và tuyên bố hai người ly thân.
Sau đó, chị Hoa cùng người nhà về quê đón hai đứa con gửi về bên ngoại mà không thông báo cho Khoái biết. Tức giận vì bị vợ "qua mặt", sáng 23/3, Khoái mua một con dao của một người bán hàng rong để "giải quyết mâu thuẫn". Hậu quả là cơn ghen mù quáng đã khiến Lương Văn Khoái bị khởi tố, tạm giam về tội “Giết người”.
Pha Lê
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images671637_Khoai_tai_Co_quan_Cong_an.jpg.jpg
Views:	3
Size:	93.0 KB
ID:	457885  
 

Tags
bị cắm sừng, kẻ sát nhân, thanh, vì ám ảnh
User Tag List

Thread Tools

Cú “cắn ghế” thần tốc ở Hà Nội: Mailisa, Doctor Magic và ván cờ phe phái Ngân sách tăng thuế của Labour và nước Anh nơi 1/3 trẻ em sống trong nghèo đói Đĩa mì Ý ở Mỹ trước bão thuế 107%: từ “xa xỉ phẩm 4 đô” đến nỗi lo mất luôn món ăn bình dân
Mùa mua sắm Mỹ thời bão giá: Macy’s, Old Navy, Walmart xoay xở, Sears hấp hối – trong khi Đài Loan bứt tốc nhờ cơn sốt AI Tịch thu 100 sổ đỏ, 300 cây vàng SJC, 400k USD, 3 tỷ đồng của Mailisa và còn nhiều nữa, siêu xe hàng tá, tiền hàng ...tấn Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt lợi dụng tôn giáo cho chiến tranh trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ – Li Băng
Louvre tăng giá vé 45% với khách ngoài châu Âu: bức tranh đắt đỏ mới của “ngôi đền nghệ thuật” Paris Bão Mặt Trời đe dọa buồng lái: hơn 6.000 máy bay Airbus A320 phải sửa gấp vì nguy cơ mất kiểm soát 10 ngày ở ghế Chủ tịch Hà Nội: Nguyễn Đức Trung và bài toán nhân sự trước Đại hội 14
Nếu VinFast thua sạch ở Mỹ: Hoá đơn có thể lên tới 1,5 tỷ USD Từ Việt Minh đến Chuyên Chính Đỏ: Chiến lược che giấu và thanh trừng có chủ đích Từ Nội Chiến Mỹ đến Việt Nam: Hai cách đối xử với người lính bại trận
“Hãy công bố kết quả MRI đi!” – Tim Walz dội gáo nước lạnh vào cơn thịnh nộ Lễ Tạ Ơn của Donald Trump Từ Vệ Binh Quốc Gia đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – hành trình một đạo quân quốc gia “Người Cày Có Ruộng” – ngày vui nhất đời Tổng thống Thiệu và ký ức tem thư của một thằng bé Sài Gòn
Tiền tuyến rực lửa, bàn đàm phán nóng lên: Ukraine vạch lằn ranh đỏ trước kế hoạch hòa bình của Trump Starbucks – Target và ly socola bạc hà cứu vãn mùa Giáng sinh ảm đạm Phố thời trang tắt đèn trước Tết: Tiểu thương Hà Nội kẹt giữa gánh thuê nhà và thuế khóa

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:59.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12408 seconds with 13 queries