Vốn kín tiếng từ khi nổi tiếng, Tăng Thanh Hà luôn được dư luận đặc biệt quan tâm, từ công việc nghề nghiệp đến cả cuộc sống riêng tư, đương nhiên đám cưới lần này của cô cũng vậy. Người đàn ông của Tăng Thanh Hà là ai mà đủ “tài và lực” bước vào cuộc đời của người đẹp 26 tuổi này?
Vào Google gõ cụm từ “Tăng Thanh Hà lấy chồng”, chỉ 0,17 giây đã cho ra 4.910.000 kết quả. Ngọc nữ của điện ảnh Việt xuất hiện, với đủ những hình ảnh, tiêu đề “giật gân” như: “Cận cảnh biệt thự khủng của chồng Tăng Thanh Hà”, “Chồng sắp cưới của Tăng Thanh Hà giàu cỡ nào”, “Cận cảnh nhan sắc đằm thắm của mẹ chồng Tăng Thanh Hà”… đủ để thấy đám cưới của cô “hot” đến mức nào.
Quay ngược thời gian
Sinh năm 1986, Tăng Thanh Hà đến với nghệ thuật từ khá sớm. Nhà nghèo, nhưng ngay từ nhỏ cô đã được bố mẹ cho phép tham gia đội kịch thiếu nhi, bên cạnh “nhiệm vụ” phụ giúp gia đình buôn bán nhỏ. Đó cũng chính là lợi thế để cô gái nhỏ16 tuổi tự tin, theo suy nghĩ của Tăng Thanh Hà, khi ứng thí vào vai Trang, một cô gái vào đời sớm trong phim Dốc tình (đạo diễn Lưu Trọng Ninh). Với bộ quần áo vừa “chạy ra mua ở chợ”, cô bình thản ngồi chờ đến lượt mình casting. Chẳng khó khăn để Tăng Thanh Hà được đạo diễn gật đầu bởi ngoài gương mặt xinh xắn, cô còn sở hữu nét biểu cảm, điều không thể thiếu ở một diễn viên tương lai.
Những ngày quay phim Dốc tình ở Đà Lạt, Tăng Thanh Hà sống giản dị, cô nâng niu từng khoản tiền cát-sê bé nhỏ của mình, hầu như không mua sắm gì. Cũng chính trong thời gian này, cô nảy sinh tình yêu đầu với chàng diễn viên chính điển trai Huy Khánh. Tuy nhiên, cuộc tình này không kéo dài bao lâu khi nàng còn quá trẻ và chàng vốn sẵn tính phong lưu, đào hoa. Sau bộ phim đầu tay, Tăng Thanh Hà tiếp tục được chọn vào vai Mộng Huyền (tức Mộng Cầm) trong phim Hàn Mặc Tử.

Cô gái 18 tuổi với gương mặt sáng như trăng rằm, đẹp rạng rỡ và ngây thơ được giao một trong những vai thứ chính quan trọng nhưng lại không cần bộc lộ quá nhiều nội tâm nhân vật. Bởi vậy, dù giá trị điện ảnh chưa thấy gì, nhưng gương mặt ăn ảnh của Tăng Thanh Hà nhanh chóng được các thương hiệu chú ý. Thời gian này, nữ diễn viên có mối tình với Cường đô-la và không ngại công khai chuyện của mình trên báo chí. Cô cũng vấp phải sự đánh giá của công chúng bởi thời điểm này, Cường đô-la nổi tiếng ăn chơi và “coi tiền như rác”. Từng chia sẻ là hạnh phúc với mối tình này nhưng sau đó hai người đã chia tay, dư luận không biết rõ lý do của sự đổ vỡ là gì.
Đến vai diễn Út Nhỏ trong phim Hương phù sa, Tăng Thanh Hà nhận được giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất 2006 của Đài Truyền hình TP.HCM. Sự nghiệp đang lên, cô đột ngột chuyển hướng sang Singapore du học. Trở về Việt Nam, cô tiếp tục vào vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc và Ngô Đồng trong Đẹp từng centimet. Thành công của Bỗng dưng muốn khóc không chỉ đưa Tăng Thanh Hà lên ngôi sao hạng A, đưa cô đến gần với công chúng mà còn tạo điều kiện cho cô trở thành “bạn thân” của nhiều nhãn hàng quảng cáo lớn. Nguồn thu nhập của Tăng Thanh Hà, chưa ai có thể thống kê hay nắm bắt được con số cụ thể… nhưng nhiều người đồ rằng cô đã có được “món quà” lớn hơn nhiều. Đó chính là Louis Nguyễn, chàng thiếu gia Việt kiều đang phụ trách phát triển nhiều thương hiệu hàng hiệu cao cấp tại Việt Nam.
Chuyện tình nàng ngọc nữ và chàng Việt kiều điển trai
Louis Nguyễn (tên Việt Nam là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1983) sinh ra và lớn lên tại Manila, Philipines. Anh là con trai thứ 2 trong số 6 người con của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) và mẹ là bà Cristina Serrano - cháu họ phu nhân cựu Tổng thống Philippines Imelda Marcos. Khi ông Hạnh Nguyễn sang Việt Nam làm đại diện Hãng hàng không Philippines tại Việt Nam, Louis Nguyễn mới 5 tuổi. Với mục đích xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa công việc quản lý của 18 công ty thành viên thuộc Tập đoàn IPP, ngay từ khi các con còn nhỏ, ông Hạnh Nguyễn đã hướng con học lên cao về ngành quản trị kinh doanh và kinh tế đối ngoại, trong đó có Louis. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Manila, anh tiếp tục qua Mỹ học lên cao học ngành quản trị kinh doanh.

Trước khi về Việt Nam làm việc cho tập đoàn của gia đình, Louis đã có 2 năm “thử lửa” tại Công ty DFS thuộc Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Pháp, chuyên về các sản phẩm xa xỉ. Hiện IPP là nhà phân phối nhiều thương hiệu do LVMH là chủ sở hữu như Christian Dior, Marc Jacobs... Từ năm 2009, Louis được cha tin tưởng giao phó việc quản lý và điều hành hoạt động của nhiều công ty thành viên trong số 18 thành viên trực thuộc IPP. Những công ty này phân phối độc quyền các sản phẩm thời trang hàng hiệu nổi tiếng như Tommy Hilfiger, Nike, Diesel, Gap, Mango, He by Mango, Banana Repubbic, CK Jeans, Tumi… với doanh số hàng triệu USD/năm.
Tăng Thanh Hà thời điểm này đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt, thường xuyên đại diện cho nhiều nhãn hàng cao cấp… nên có không ít cơ hội để gặp được người đàn ông tương lai của đời mình. Tháng 10.2009, lần đầu tiên hình ảnh Louis Nguyễn xuất hiện cùng Tăng Thanh Hà bị “lọt” lên các trang báo mạng. Một anh chàng điển trai, bí ẩn song hành cùng nàng ngọc nữ trở thành đề tài được dư luận quan tâm, giới truyền thông cần mẫn tìm tòi, khám phá.
Tháng 1.2010, khi tham dự đám cưới của người bạn thân, diễn viên Kim Hiền, Tăng Thanh Hà lần đầu tiên công khai bên cạnh Louis Nguyễn như một cặp đôi trước giới truyền thông. Khi đó, cô mặc một chiếc áo dài màu đỏ hồng, bên cạnh là Louis Nguyễn đeo cặp kính cận, mặc chiếc áo sơ-mi đơn giản nhưng sang trọng. Họ đứng sát nhau trong thánh đường nhà thờ Tân Định (TP.HCM), cùng chắp tay cầu nguyện cho hạnh phúc của người bạn thân. Kể từ đó, từ một doanh nhân trẻ, Louis Nguyễn bỗng dưng được quan tâm như một “ngôi sao”. Tuy chưa một lần, cho đến tận ngày cưới, Tăng Thanh Hà lên tiếng chia sẻ hay tiết lộ với báo giới về người yêu của mình.

Đầu năm 2012, rộ lên tin đồn đám cưới của Tăng Thanh Hà và chú rể Louis Nguyễn sẽ được tổ chức vào dịp cuối năm, địa điểm là một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở Q. Phú Nhuận. Một nguồn tin tiết lộ, đích thân Tăng Thanh Hà đã đến địa chỉ này để đặt tiệc cưới một mình. Thế nhưng, sau đó lại có tin “vì bực mình do những thông tin cá nhân bị tiết lộ nên Tăng Thanh Hà đã chuyển sang tổ chức tiệc cưới ở nơi khác”. Từ đó, thông tin về đám cưới được chờ đợi nhất năm 2012 của Hà Tăng và Louis Nguyễn được xếp vào dạng… nghi án. Vào ngày 27.9, Tăng Thanh Hà có mặt ở Hà Nội để tham gia một sự kiện lớn. Người đẹp ăn mặc kín đáo, giản dị nhưng vẫn đầy thu hút bởi vẻ thanh lịch và nụ cười tỏa sáng. Trên tay cô là chiếc nhẫn đính hôn, báo hiệu lễ cưới của nữ diễn viên trong showbiz Việt sắp tới gần.
Cuối tháng 10 năm nay (30.10), trên mạng xã hội lần đầu tiên xuất hiện tấm thiệp cưới được cho là của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn. Các báo mạng nhanh chóng “bắt” thông tin, đám cưới của ngọc nữ Việt trở thành một trong những đề tài được quan tâm nhất và cũng được các trang mạng khai thác triệt để nhất. Mọi thông tin về gia đình vị hôn phu của cô được đào xới. Hàng loạt bài báo giật tít: “Cận cảnh biệt thự khủng của chồng Tăng Thanh Hà”, “Chồng sắp cưới của Tăng Thanh Hà giàu cỡ nào”, “Cận cảnh nhan sắc đằm thắm của mẹ chồng Tăng Thanh Hà”… khiến đọc giả không thể kìm hãm sự tò mò của mình.

Dẫu biết mình là người nổi tiếng, dẫu hiểu mình là người được dư luận quan tâm, những thông tin cá nhân là điều khán giả muốn biết… nhưng chính Tăng Thanh Hà cũng không tránh khỏi bối rối trước sự quan tâm hơi quá đà này. Chia sẻ với bạn bè thân, cô rất giận người bạn đã vô tình tiết lộ thiệp cưới vì muốn giữ bí mật riêng tư cho đến phút cuối: “Là người của công chúng, tôi từng hứa với những người yêu mến mình, khi nào có tin vui sẽ chia sẻ chứ không cố gắng che giấu. Sở dĩ tôi giữ kín chuyện này vì cuộc hôn nhân không phải của một mình tôi. Không ai có thể làm đám cưới một mình được. Chồng tôi làm kinh doanh, anh ấy thích một đời sống bình lặng. Tôi nói về đám cưới, về cuộc hôn nhân của mình ầm ĩ trên báo, nghĩa là tôi không công bằng với anh ấy”.
Đám cưới xa hoa của ngọc nữ
Ngày 4.11, lễ cưới của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn đã diễn ra tại Philippines sau 3 năm rưỡi quen nhau. Đám cưới được tổ chức theo nghi lễ bên gia đình chú rể. Nhiều bạn bè của người đẹp như diễn viên Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà, Hứa Vỹ Văn, Quốc Cường, Phạm Anh Khoa, Quang Tuyến, Phạm Hoài Nam… từ Việt Nam bay qua để chúc phúc cho đôi vợ chồng son… Ngày 11.11, lễ rước dâu và đám cưới chính thức ra mắt họ hàng, bạn bè, người thân ở Việt Nam của Tăng Thanh Hà được tổ chức tại Trung tâm tiệc cưới White Palace (TP.HCM). Người trong cuộc chia sẻ: “Lấy chồng là chuyện của một đời người, nên không chỉ tôi mà mọi phụ nữ đều phải tính rất kỹ lưỡng, chuẩn bị thật chu đáo. Nói thế nào nhỉ, không hẳn là dễ chịu, mà mọi thứ cũng còn khá mới mẻ, bỡ ngỡ. Nó báo hiệu một cuộc sống mới bắt đầu, điều này làm tôi hơi hồi hộp chút xíu”. Với cô, đám cưới không có gì bất ngờ bởi mọi thứ đã được lên kế hoạch từ rất sớm và cô cùng chồng chỉ thực hiện theo đúng lịch trình. Vì vậy, “sự hồi hộp cho cuộc sống riêng của hai vợ chồng, tôi nghĩ bao hàm ý nghĩa của sự thú vị và khám phá”.

Vợ chồng Hà Tăng và bố mẹ chồng
Lễ đón dâu của Tăng Thanh Hà tại TP.HCM vào ngày 11.11 được thực hiện theo nghi thức truyền thống, chú rể và cô dâu mặc áo dài với hai màu xanh - đỏ nổi bật. Ngoài ra, đội bê và đỡ tráp cũng được chọn màu sắc truyền thống là áo dài vàng, đối lập và làm cô dâu chú rể nổi bật hơn. Lễ dẫn cưới được tổ chức vào 9h sáng, thế nhưng từ 7h, xung quanh nhà cô ở Q. Bình Thạnh (TP.HCM) đã xuất hiện khá nhiều “tay máy” lăm lăm ống kính săn hình. Ngay cả nhà chồng cô ở Q.2 cũng có một “biệt đội” trực sẵn. Vì muốn đảm bảo sự riêng tư, gia đình Tăng Thanh Hà đã thuê một đội bảo vệ trực sẵn để tránh sự trà trộn của những người không được mời.
Để hạn chế tối đa hình ảnh đám cưới riêng tư lọt ra ngoài, không chỉ phong tỏa khu vực quanh nhà, đội bảo vệ còn dùng ô (dù) đen để che chắn. Điều này không chỉ gây khó cho giới săn tin mà còn khiến những người hàng xóm của cô dâu cảm thấy khó chịu. Ở trong nhà, khi cô dâu muốn ra ngồi chơi vui vẻ cùng bạn bè thì chính những người này lại “đuổi” cô vào bên trong để tránh ống kính của các tay săn ảnh. Tăng Thanh Hà cảm thấy rất bối rối trước sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, vào phút cuối cùng, cô đã lại “ghi điểm” trong mắt người hâm mộ khi cười thật tươi, vẫy tay chào và cảm ơn mọi người trước khi lên xe hoa. Khi cặp tân lang – tân nương về đến nhà, ông Hạnh Nguyễn đã gọi hai vợ chồng trẻ vào nhắc nhở rằng phải có thái độ thân thiện hơn với mọi người. Ông cũng từng khiển trách một nhân viên bảo vệ khi anh này có thái độ và hành động không đúng mực với giới truyền thông trong lễ rước dâu. Sau đó, chính ông đã lịch sự mở cửa mời các phóng viên vào chụp hình đôi vợ chồng trẻ.
Theo Mốt và cuộc sống