HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cảm động thiếu nữ xinh đẹp được cứu khỏi 'động quỷ' và nhận làm con dâu
Old 08-21-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Vùi thân trong “động quỷ”, tưởng như cuộc đời của cô nữ sinh sẽ vĩnh viễn phục vụ những cuộc mua vui thân xác thịt nơi xứ người. Thế nhưng, may mắn chợt đến khi có người đàn bà giang tay cứu giúp, và đưa về nhà mình làm con dâu.

Đi theo người quen rồi… “mất tích”


Câu chuyện về cô nữ sinh lớp 10, Nguyễn Ngọc Khanh (1994, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) sau khi đi học về rồi bỗng dưng mất tích cách đây 2 năm khiến cho người dân vùng thánh địa Mỹ Sơn cứ xôn xao mãi không thôi.

Vào một ngày tháng Chạp năm Canh Dần (2010) khi gia đình vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Kỳ và bà Lê Thị Huệ đang tất bật lo sắm Tết thì cô con gái của họ cũng vừa kết thúc buổi học cuối năm.

Thấy ba mẹ khó khăn, mà mình lại được nghỉ Tết dài ngày nên Khanh cũng tính đến việc sẽ theo bạn ra TP.Đà Nẵng phụ bán bán cà phê. Nghĩ là làm, 24 Tết âm lịch, Khanh theo một người quen gần nhà để “đi kiếm 500.000 đồng” - thù lao cho mấy ngày phụ bán và đây cũng là chuyến đi định mệnh đối với với Khanh….

Bằng câu chuyện có phần chắp vá, ông Kỳ và Huệ (ba mẹ của nạn nhân) kể: Lúc Khanh mất tích, gia đình có nghe loáng thoáng là cháu đi tìm việc. Lo sợ con gái bị kẻ xấu dụ dỗ rồi bắt cóc, gia đình ông bà Kỳ coi như không còn Tết. Gom góp tiền bạc cùng tất cả anh em ra TP.Đà Nẵng để tìm con, mãi hơn 1 tháng sau, gia đình làm đơn gửi chính quyền địa phương, công an trình báo.

Cô nữ sinh mất tích và may mắn được cứu thoát khỏi "động quỷ".

Lúc này, nhận được đơn, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Nam) cũng tiến hành xác minh, hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Tuy nhiên, tin tức về Khanh vẫn không có chút manh mối nào. Trong khi đó, cũng theo lời kể của gia đình, khoảng hơn nửa năm sau, Nga (bạn thân của Khanh) có nhận được tin nhắn của cô bé qua mạng Internet.

Khanh cho Nga biết mình vẫn bình thường, sống tốt và nhờ Nga chuyển lời đến gia đình yên tâm. Tuy nhiên, khi Nga hỏi đang ở đâu thì Khanh không trả lời. Việc này được gia đình báo ngay cho công an.

Tuy nhiên, chỉ lần địa chỉ chat trên mạng, các đều tra viên không thể xác định nơi ở của Khanh. Trong khi đó, thông qua Nga, công an cũng tra hỏi nhiều điều nhưng Khanh vẫn không chịu tiết lộ và cũng không yêu cầu giúp đỡ... Nghi án nữ sinh bị bắt cóc rơi vào bế tắc!

Trở về từ “động quỷ”

Sau hơn 1 năm bán hết của cải để tìm kiếm con nhưng vô vọng, họ đành nuốt nước mắt vào trong để chờ đợi điều kỳ diệu. Thời gian dần trôi, ông bà còn lo mưu sinh để nuôi 2 đứa con còn lại ăn học. Bỗng nhiên, vào ngày mồng 4 Tết năm 2011, Khanh cùng 2 người đàn ông lạ mặt tìm về thăm nhà.

“Khanh chỉ ở nhà chưa được 15 phút rồi vội vàng đi ngay trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ. Thấy Khanh về, người dân cũng báo cho công an xã Duy Phú nhưng không kịp”, một người dân gần nhà Khanh tiết lộ.

Theo thông tin từ bà Huệ, từ cuộc trở về ngắn ngủi này, bà biết được con mình bị bán vào “động quỷ”. Bà cũng được thuật lại nội dung khá chi tiết: “Có một cô gái cùng địa phương chở Khanh ra Đà Nẵng để phụ bán quán cà phê như ý định ban đầu. Tuy nhiên, nhiều tháng, Khanh vẫn không hề thấy giao việc mà lại bị đưa ra khu vực phía Bắc “giam lỏng” trong nhà. Sau đó chính người này bán Khanh sang tận Trung Quốc và đưa vào động mại dâm rồi lặn mất tăm. Tại đây, Khanh bị quản lý 24/24 giờ và ép phải tiếp khách. Không còn cách nào khác, Khanh buộc phải chấp nhận”.

Trong những tháng ngày lận đận, nhiều lần nuôi ý định bỏ trốn nhưng Khanh không dám manh động. Thời gian sau, chủ động mại dâm thấy Khanh có phần “thuần” nên thi thoảng còn cho ra ngoài đi chợ mua sắm. Trong một lần tình cờ, Khanh gặp bà Hoàng Thị Lệ (63 tuổi, quê An Lão, Hải Phòng) - người phụ nữ cũng có số phận bi đát không kém gì Khanh.

Bà Lệ có thâm niên 17 năm bị buộc phải làm vợ, người “chồng” này chết thì bà Lệ mới có cơ hội trốn thoát. Bà tìm cách về quê thì mới hay tin chồng mình cũng đã mất, chỉ còn 2 người con trai đang sống với bà ngoại.

Qua những lần tiếp xúc, thấy Khanh xinh đẹp, hoàn cảnh của cô bé cũng tủi nhục như mình nên bà đã bỏ ra 200 triệu đồng chuộc Khanh. Cũng chính bà Lệ tác thành cho Khanh với con trai của mình bằng lễ cưới ấm cúng ngày 21/5/2011. Điều đáng nói, đám cưới này có sự chứng kiến của gia đình ông bà Huệ, Kỳ tổ chức tại Hải Phòng.

“Trong Tết, con tôi về để nhờ bố xin giấy xác nhận tình trạng độc thân để đăng ký kết hôn. Hiện tại, vợ chồng nó đã sinh được một bé trai gần 1 tuổi rồi và đang sống ở An Lão (Hải Phòng). Hằng ngày chồng làm nghề bốc vác, nó ở nhà nuôi con và chăm sóc bà ngoại chồng. Vợ chồng tôi dự định sẽ ra thăm cháu trong thời gian tới và bàn tính kỹ đến việc có nên tố giác tội phạm hay không. Thấy con gái như vậy gia đình tôi cũng đã an ủi phần nào” - chị Huệ bộc bạch về cuộc sống hiện tại của Khanh.

Còn về phía chính quyền, anh Trần Thắng - công an xã Duy Phú khi trao đổi với chúng tôi về vụ việc cũng xác nhận: Khanh đi khỏi địa phương cách đây hơn 2 năm. Thời gian sau này, Khanh có quay về nhờ gia đình xin một số giấy tờ liên quan đến bản thân. Riêng việc Khanh bị người ở địa phương lừa bán vào động mại dâm, công an xã còn chờ gia đình đưa Khanh về để làm đơn tố giác. Công an cũng khuyến khích gia đình đơn tố cáo nếu vụ việc là có thật, để các cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp kịp thời.

Theo Infonet
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	C138982_cd218hslk.jpg
Views:	15
Size:	6.1 KB
ID:	401834  
 
User Tag List

Thread Tools

Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:13.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11817 seconds with 13 queries