HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012-2019 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Lê Giang: Sang nước ngoài đổi đời, định tự tử vì cuộc sống không như mơ
Old 02-02-2017   #1
miro1510
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Oct 2014
Posts: 47,056
Thanks: 9
Thanked 2,092 Times in 1,931 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 59
miro1510 Reputation Uy Tín Level 6
miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6
Lê Giang từng có quyết định táo bạo khi sang Úc để đổi đời 5 năm trước. Tuy nhiên, chị tâm sự rằng, cuộc sống bên đó rất bế tắc, và hoàn toàn không như những gì chị tưởng tượng. Đã có đôi lần, chị muốn tự tử để giải thoát cho chính mình...

Vào dịp Tết, Lê Giang lấy sân khấu làm nhà. Chị có mặt ở rạp Công nhân từ 14h để chuẩn bị diễn hai suất kịch cùng Trấn Thành. Đến 20h, chị chạy sang sân khấu Hồng Vân.

Gặp nữ nghệ sĩ hài trong hậu trường, chị cười bảo: "Với nghệ sĩ ngày Tết cũng như ngày thường. Tết tôi ở sân khấu nhiều hơn ở nhà".


Lê Giang xinh đẹp dù đã là mẹ của 3 con. Ảnh: NVCC.

Không thể phủ nhận sự phát triển của game show
- Một năm về Việt Nam hoạt động điều gì khiến chị tự hào nhất?

- Thành quả lớn nhất của tôi là giải quán quân Gương mặt thân quen nhí 2016. Hơn 20 năm đi hát, tôi chưa từng có giải thưởng gì nên giải này dù là giải của một chương trình truyền hình thực tế cũng khiến tôi bất ngờ, sung sướng. Khi nghe MC đọc tên trong đêm chung kết mà tôi lơ lửng như bay trên không.

Tối hôm đó về nhà, tôi thức đến 6h sáng mà chưa ngủ được, cứ nhìn cái cup hoài. Tôi tự hỏi: “Ủa có phải đây là của mình không?”. Thật sự khi vào vòng tứ kết tôi còn nghĩ vậy là mãn nguyện lắm rồi. Bước vào các vòng trong, tôi không còn cảm giác lo lắng, run sợ.

- Những bình luận quanh việc chị nhận giải quán quân như được anh Hoài Linh, chị Hồng Vân ưu ái, có khiến chị buồn phiền?

- Dư luận bàn tán là chuyện không tránh khỏi. Giải thích tất cả thì quá mệt mỏi. Ngày xưa tôi nóng tính, sẽ làm ầm ầm lên nhưng giờ bình tĩnh đón nhận tất cả. Anh Hoài Linh là NSƯT, chị Hồng Vân là NSND, đều là những người uy tín, không ai mạo hiểm bán đổi danh tiếng, chén cơm của mình vì người khác.

Ngược lại, đôi khi tôi còn thấy mình bị chấm điểm thấp. Khi bị chấm điểm thấp, tôi nằm suy nghĩ, không hiểu sao mình diễn vậy mà giám khảo chấm thấp. Tôi còn nghĩ gọi điện hỏi xem có làm gì phật ý mà chấm điểm thấp thế? Chả lẽ cứ quen là thiên vị sao?

- Năm vừa qua có nhiều quan điểm khác nhau về game show, chị nghĩ gì về các gameshow hiện nay?

- Tôi không xem hết các loại gameshow nên không thể đánh giá hết. Tôi nghĩ mỗi chương trình có những tiêu chí riêng và tất nhiên sẽ có hay, có dở. Tôi làm game show hay chương trình gì cũng cố gắng làm hết sức vì mỗi cử chỉ, sự thể hiện của mình sẽ là đánh giá của khán giả.

Sự phát triển của game show hiện nay là tất yếu, chúng ta không thể phủ nhận nó. Bản thân tôi chọn những chương trình phù hợp với khả năng của mình.


Lê Giang và con trai út. Ảnh: NVCC.

Cuộc sống bế tắc ở Australia
- Sau khi ly hôn anh Duy Phương, chị kết hôn và sang Australia định cư. Phải chăng đó là cách chị muốn thay đổi cuộc đời?

- Không chỉ buồn rầu vì chuyện tình cảm, sự nghiệp của tôi cũng không mấy tốt đẹp. Tôi quyết định ra nước ngoài vì muốn thay đổi vận mạng. Bao nhiêu năm tôi bình bình, cần phải có sự đột phá, mới mong làm lại cuộc đời.

Không ngờ, sang Australia tôi lại quá đau buồn vì đó là xứ quá yên bình, tĩnh lặng. Tôi thèm đứng trên sân khấu cháy bỏng. Trong khi đó một mình tôi ở bên đó, con cái ở Việt Nam. Có người thân nhưng ai cũng bận rộn với công việc của mình.

Có những lúc tôi vật vã, đau buồn vì cuộc sống bế tắc. Ngày ngày ngồi làm nail cho người ta, tôi ngậm ngùi khóc thầm trong lòng vì nghĩ ở Việt Nam, cần gì sẽ có người làm cho mình, giờ thì phải ngồi làm cho người ta.

Mấy năm đó, tôi khóc mỗi đêm. Tôi cứ kêu thầm với ông trời: “Sao con khổ thế này". Nhiều khi tôi muốn tự tử luôn.

- Những lúc ấy người chồng thứ hai của chị ở đâu?

- Số tôi không may mắn trong chuyện tình yêu nên không phải tuýp được chồng chăm lo cho mọi thứ như người ta. Tôi lại có tự ái của mình. Nếu họ hiểu được thì hiểu không thì thôi. Hơn nữa chúng tôi lấy nhau cũng không phải vì tình yêu quá lớn nên tôi càng không kỳ vọng.

Nói như vậy cũng không có nghĩa là tôi hối hận vì lấy người đó. Tôi có đứa con đáng yêu là niềm hạnh phúc lớn rồi. Đặc biệt, khi về nước vẫn được khán giả đón nhận.

- Mối quan hệ của chị và hai người cũ hiện thế nào khi họ không hỗ trợ nuôi con cùng mình?

- Hai con lớn của tôi là Lê Lộc và Duy Phước đã lớn, đi diễn đều nên tự lo được cuộc sống của bản thân, chỉ có cậu út 4 tuổi mới cần mẹ chăm sóc. Dù bố cháu không có trách nhiệm thì tôi vẫn đủ sức nuôi con. Mình có bàn tay, khối óc và sự chăm chỉ thì không sợ đói.

Tôi may mắn vì được khán giả thương, công việc tới đều đều nên đủ khả năng nuôi con. Tôi không quá bận lòng về chuyện người khác đối với mình. Họ ăn ở thế nào sẽ có trời đất soi xét, tôi cứ cố gắng sống đúng với lương tâm.


Lê Giang trong hậu trường rạp Công Nhân. Ảnh: Bá Ngọc.

- Gần đây, khán giả thấy chị thân thiết bên một người làm kinh doanh bất động sản. Nhiều người nói chị đã tìm được một nửa. Thực hư thế nào?

- Không, thời gian này tôi chỉ biết lao vào công việc. Dịp Tết vừa qua tôi diễn liên tục ở hai sân khấu rạp Công nhân và sân khấu Hồng Vân nên không có thời gian hẹn hò đâu. Tính tôi vui vẻ, bạn bè chơi chung thì thân thiết vậy thôi. Sau hai lần đổ vỡ, tôi phải thận trọng hơn trong tình yêu.

Có bạn đi chơi, cà phê, hẹn hò thì dễ nhưng người chia sẻ và hiểu mình mới khó. Đến giờ tôi không đặt nặng chuyện tình yêu. Nếu gặp được người thương thì tốt không thì một mình với các con cũng không sao.

VietBF © Sưu Tầm
miro1510_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	30.1.jpg
Views:	0
Size:	74.1 KB
ID:	991619  
Old 02-02-2017   #2
philipdam
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 845
Thanks: 47
Thanked 61 Times in 28 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7 Post(s)
Rep Power: 17
philipdam Reputation Uy Tín Level 1philipdam Reputation Uy Tín Level 1
Default

Cứ tưởng ra nước ngoài là nằm ngữa hưởng hả?
philipdam_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI
Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12601 seconds with 13 queries