‘Hiện tại tôi đã mua được miếng đất để xây biệt thự, giờ thì kiếm tiền để xây lên thôi… Tôi cũng ước mơ mua được du thuyền để sau này thỉnh thoảng vi vu sông nước’, Nguyên Vũ tiết lộ về ‘ước mơ vật chất’ của anh.
- Việc anh chuyển sang làm nhà sản xuất âm nhạc và tạo ra một seires chương trình dài hơi phải chăng là cách anh nắm xu hướng chung mà nhiều ca sĩ Việt Nam đang làm?
Ở nước ngoài, việc ca sĩ tự làm nhà sản xuất âm nhạc là chuyện không có gì mới mẻ, nhưng ở Việt Nam thời gian gần đây mới trở thành xu hướng rõ rệt. Với tôi, quyết định làm series chương trình Đêm thần tượng - Nguyên Vũ và những người bạn là một quyết định đúng đắn vào thời điểm hiện tại. Ngoài chuyện tôi muốn làm nhà sản xuất âm nhạc cho chính mình, tôi còn muốn làm cho bạn bè, đồng nghiệp… nên có thể xem đây là một niềm vui mới trong âm nhạc.
- Với show diễn đầu tiên của chương trình, liệu có những điểm nào đó đặc biệt để anh khoe với khán giả?
Để nói đến những điểm đặc biệt lúc này thật sự là một chuyện rất khó. Nhưng có những màn trình diễn mà tôi nghĩ khán giả sẽ thích thú, chẳng hạn lần đầu tiên tôi song ca với Đàm Vĩnh Hưng, hay màn song ca với Đan Trường, Hồ Ngọc Hà cũng sẽ mang đến cảm giác lạ. Ngoài ra, tôi và "Nữ hoàng " dancer sport Khánh Thi cùng thực hiện một màn múa nóng bỏng… Dàn ca sĩ khách mời như Hiền Thục, Đông Nhi, Dương Triệu Vũ, Wanbi Tuấn Anh, Lương Bích Hữu, Yến Trang, hoa hậu Trang Nhung, nhóm hài Minh Béo… cùng MC Thanh Bạch sẽ làm cho chương trình phong phú ở mọi phương diện của một show âm nhạc.
- Là bầu show, anh có phân vân nhiều về chuyện lời lỗ?
Với số lượng ghế ngồi của đêm diễn vào khoảng 1.800 ghế, tôi nghĩ chương trình hoà vốn đã là may mắn chứ lời chắc chắn là không. Nhưng như tôi đã nói, tôi muốn chương trình diễn ra dài hơi, và chấp nhận lỗ thời gian đầu để tạo ra một series âm nhạc uy tín với khán giả. Bởi vì chương trình không có tài trợ nên tôi và ekip làm việc cũng đang tâm trạng hồi hộp đo lường phản ứng của khán giả.
- Anh là ca sĩ tự thân vận động, giờ lại thêm việc làm bầu show, có khi nào anh lại bị chểnh mảng những kế hoạch âm nhạc cá nhân trong thời gian tới?
Series Đêm thần tượng đã được tôi ấp ủ từ mấy năm nay rồi, và lần này quyết tâm phải làm vì nếu để trễ hơn thì cơ hội để hiện thực sẽ càng khó hơn. Từ trước đến giờ tôi luôn phân bổ thời gian cho các công việc rất hợp lý, nên không ngại việc bị “đụng” lẫn nhau. Với lại dự án lần này không chỉ có mình tôi mà còn có sự hỗ trợ về âm thanh, ánh sáng… nên trách nhiệm cũng nhẹ đi phần nào.
- Thế còn chuyện phim ảnh của anh lúc này ra sao?
Tôi vừa hoàn tất vai chính một anh chàng việt kiều trong bộ phim hài 10 tập Xuân tình, sẽ chiếu trong dịp tết 2012. Ngoài ra, sắp tới đây tôi sẽ nhận một vai phản diện trong bộ phim truyền hình 30 tập Đừng nói chia ly của đạo diễn Trương Dũng. Thời gian đầu đi đóng phim, đúng là tôi chỉ xem đó là một sở thích nhất thời, nhưng càng đóng lại càng thấy mê mẩn. Giờ tôi đã xem việc đóng phim là một nghề nghiêm túc. Vì rõ ràng chuyện đi hát có thể một lúc nào đó dừng lại, thì việc làm diễn viên là một chọn lực thích hợp về lâu về dài.
- Anh làm quá nhiều việc như vậy, còn thời gian ở đâu để dành cho đời sống riêng của mình?
Lúc này đây nói thật là tôi không có thời gian dành cho đời sống riêng của mình, chủ yếu thời gian là dành cho công việc. Và tôi đang muốn công việc của mình tiến thêm một nấc nữa vì trong tôi lúc này nhiều năng lượng để làm việc lắm. Còn chuyện cô đơn thì tôi ít bị lắm vì luôn ở trong tâm trạng thoải mái, ngay cả khi mình buồn một chút cũng đã có rất nhiều người hỏi han, quan tâm… nên không có mấy khi cảm giác mình lạc lõng.
- Nhưng anh cũng phải có kế hoạch cho một cuộc sống sau này chứ?
(Cười lớn). Thì tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch ấy đây, tôi làm việc để mong sau này cuộc sống vật chất của mình sẽ ổn định mà không phải lo toan nhiều. Tôi muốn sau này con cái mình sẽ có cuộc sống thoải mái và an toàn. Ước mơ trong tương lai của tôi là sẽ xây được một cái biệt thự lớn và mua một chiếc du thuyền để thỉnh thoảng có thể đi chơi đâu đó trên sông nước...
- Kế hoạch ấy đã được anh thực hiện đến đâu rồi?
Hiện tại tôi đã mua được miếng đất để xây biệt thự rồi, giờ kiếm tiền để xây nhà lên thôi. Có thể nói 30% kế hoạch đã được hoàn thành.
- Cuộc sống lúc này với anh là cảm giác gì?
Tôi hài lòng về cuộc sống, hài lòng với nghề ca sĩ mà mình đã đi theo từ bấy lâu nay. Tôi may mắn đã làm một nghề được nhiều người yêu thích, và nghề cũng giúp tôi kiếm ra tiền trang trải cuộc sống. Tôi là người rất dễ thích nghi. Người ta nói ca sĩ thì xài hàng hiệu này hiệu nọ, chứ tôi bình thường vẫn mua áo gái vài chục ngàn đồng để mặc, vẫn thích ngồi quán cóc ăn kiểu bình dân… Vật chất chưa bao giờ làm thay đổi được tôi, thành ra tôi rất thích cảm giác là một người bình thường giữa mọi người.
Theo Xzone