
Cuối thế kỷ 18, Napoléon đã cùng đội quân của mình, trong đó có 167 nhà bác học đến Ai Cập để nghiên cứu. Ghé thăm Ai Cập khi ấy với họ như ghé thăm một hành tinh khác.
Napoleon có niềm hứng thú chân thành với khảo cổ học. Ông dành thời gian thăm các kim tự tháp và tượng Nhân sư. Ông còn cho thành lập Viện Ai Cập tại Cairo. Tại đây, ông tham dự các buổi thuyết trình và hội thảo.
Những nhà bác học đi cùng Napoleon đã chu du khắp đất nước theo các nhóm nhỏ. Chính họ, với lòng nhiệt thành khám phá đã vẽ lại các hầm mộ, xem xét các lối đi trong quần thể kim tự tháp ở Giza, nhặt nhạnh những hiện vật nhỏ bé và đo đạc tượng Nhân sư. Ngoài ra, họ cũng vẽ bản đồ sông Nile và vẽ được cấu trúc bên trong các đền đài Ai Cập vĩ đại.
Sau khi chiến dịch Ai Cập của Napoleon thất bại, các nhà khoa học đã được trao trả trở về nước an toàn.
Đây có thể là thất bại cho Napoleon, nhưng lại được xem là một thành tựu về khoa học.
Napoleon và nhóm những nhà bác học đi cùng ông đã tạo nên những hiểu biết ban đầu về khảo cổ học tại Ai Cập, phát hiện nhiều hiện vật quý báu và vẽ lại những tấm bản đồ vô giá vẫn còn được lưu trữ cho đến ngày nay.
VietBF@sưu tập