Mặc dù đang phải đối chọi với căn bệnh hiểm nghèo đang trong giai đoạn xạ trị nhưng Trần Lập vẫn quyết tâm tham gia Liveshow của “Bức Tường và những người bạn” chủ đề “Đôi bàn tay thắp lửa”, diễn ra vào tối 16/1 ở triển lăm Giảng Vơ. Đứng ở đằng xa nh́n “đàn em” quyết tâm, Siu Black chắp tay cầu nguyện và đến cả rơi nước mắt.
Dù đang trong quá tŕnh xạ trị để chữa ung thư trực tràng nhưng Trần Lập vẫn cố gắng dưỡng sức để tham gia liveshow 'Bức Tường và những người bạn' với chủ đề 'Đôi bàn tay thắp lửa', diễn ra vào tối nay (16/1) tại Triển lăm Giảng Vơ. Đây là đêm nhạc mà bạn bè anh tổ chức để truyền lửa cho Trần Lập chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.
Sáng nay, sau khi tham gia hoạt động diễu hành motor, thủ lĩnh nhóm Bức Tường xuất hiện tươi tỉnh ở sân khấu để tổng duyệt cho chương tŕnh cùng nhiều nghệ sĩ. Anh vui vẻ cười và chào hỏi mọi người.
Trần Lập từng chia sẻ, sức khoẻ của anh bị ảnh hưởng nhiều trong quá tŕnh xạ trị do tác dụng phụ của thuốc. Anh thường xuyên đau ổ bụng, mỗi khi ngồi hay nằm lâu đều bị mỏi, đặc biệt là về đêm. Cơn đau ít nhiều tác động đến cột hơi và giọng hát của anh. Ngoài ra, chân trái của anh bị hạch chẹn vào cơ đùi, tĩnh mạch gây đau và không thể để đi lại. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh phải ngồi xe lăn một thời gian sau ca mổ trực tràng.
vbf @ sưu tầm