Theo như có một người phụ nữ mua 60 tấm vé số tặng đồng nghiệp, tất cả đều trúng thưởng đặc biệt này thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, trong ngày làm việc cuối cùng tại công ty, cô đã mua 60 tờ vé số Mark Six có cùng dãy số và phát cho toàn bộ đồng nghiệp như một “bánh rải” – cách gọi vui của người Hồng Kông khi tặng đồ ăn, quà vặt hay món quà chia tay trước khi nghỉ việc.
Một câu chuyện hy hữu đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng tại Hồng Kông: Một nữ nhân viên trong ngày cuối cùng làm việc đã tặng đồng nghiệp những tấm vé số Mark Six như món quà chia tay, và điều bất ngờ đã xảy ra, toàn bộ 60 tấm vé số đều trúng thưởng.

Người phụ nữ mưa vé số làm quà chia tay đồng nghiệp.
Câu chuyện được chính chủ nhân chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 2/4. Theo đó, trong ngày làm việc cuối cùng tại công ty, cô đã mua 60 tờ vé số Mark Six có cùng dãy số và phát cho toàn bộ đồng nghiệp như một “bánh rải” – cách gọi vui của người Hồng Kông khi tặng đồ ăn, quà vặt hay món quà chia tay trước khi nghỉ việc. Không ngờ, chính món quà tưởng như đơn giản ấy đã mang lại niềm vui lớn cho cả văn phòng.
Theo thông tin được chia sẻ, 60 tờ vé số đều có chung dãy số dự thưởng là 2, 4, 7, 18, 25 và 30 – tương ứng với kỳ quay số thứ 37 của Mark Six diễn ra vào ngày 3/4/2025. Kết quả quay số chính thức là 2, 4, 7, 29, 32, 40 và số đặc biệt là 44. Với việc trùng khớp ba con số, tất cả 60 tờ vé đều đạt điều kiện trúng giải bảy – mức thưởng trị giá 40 đô la Hồng Kông cho mỗi tờ.
Tuy phần thưởng không quá lớn, nhưng sự đồng loạt trúng giải của cả công ty khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, thích thú. Từ “một lời tạm biệt” đơn thuần, hành động của nữ nhân viên đã biến thành một khoảnh khắc may mắn đáng nhớ, giúp mọi người có thêm động lực và tinh thần tích cực.
Sau khi bài đăng lan truyền, nhiều cư dân mạng không giấu nổi sự thích thú. Một người bình luận: “Đúng là tạm biệt trong niềm vui trọn vẹn”, người khác hài hước: “60 vé x 40 đô = 2.400 đô – món quà chia tay chất lượng!”. Nhiều người còn gọi đây là “bánh rải may mắn nhất Hồng Kông”.
Việc tất cả 60 tờ vé số đều trúng thưởng – dù chỉ là giải nhỏ – vẫn được xem là trường hợp hiếm gặp. Theo thống kê từ trang web chính thức của Jockey Club, trong kỳ quay hôm đó không có ai trúng giải nhất hay giải nhì. Có 95,5 vé trúng giải ba, với mỗi giải trị giá hơn 52.000 đô la Hồng Kông, và gần 98.000 vé trúng giải bảy – cho thấy khả năng trúng cùng lúc 60 vé là điều không hề dễ dàng.
Câu chuyện không chỉ lan tỏa niềm vui mà còn gợi nhắc về tinh thần sẻ chia, dù chỉ bằng một món quà nhỏ. Trong bối cảnh áp lực công việc, cạnh tranh và căng thẳng nơi công sở ngày càng tăng, một hành động như thế – tặng vé số thay lời chúc may mắn – lại có thể mang tới hiệu ứng tích cực ngoài mong đợi.
Nhiều người dùng mạng xã hội gọi đây là "phong cách chia tay đáng yêu", khơi gợi ý tưởng để các nhân viên khác có thể sáng tạo hơn trong việc kết nối tình cảm với đồng nghiệp. Dù không ai có thể điều khiển được vận may, nhưng tinh thần lan tỏa sự tích cực như câu chuyện trên xứng đáng được ghi nhận.
Trong một xã hội mà mỗi ngày đều đầy rẫy những câu chuyện tiêu cực, câu chuyện về “bánh rải trúng số” này giống như một cú huých nhẹ nhàng vào niềm tin và may mắn – rằng đôi khi, điều bất ngờ đẹp đẽ nhất lại đến từ những hành động giản đơn nhất.