Các thành viên của Proud Boys là Joe Biggs, Dominic Pezzola, Enrique Tarrio, Ethan Nordean và Zachary Rehl đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 100 triệu đô la Mỹ đối với các đặc vụ của DOJ và FBI.
Một nhóm lãnh đạo Proud Boys bị chính quyền liên bang dựng lên và bị kết án tù oan trong Phiên tòa thế kỷ đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang đòi bồi thường 100 triệu đô la vào thứ sáu, cáo buộc các vụ truy tố vi phạm quyền hiến định của họ và là hành động trả đũa chính trị.
Vụ kiện được đệ trình vào thứ sáu nêu tên một số quan chức Bộ Tư pháp và nhân viên FBI là bị đơn trong vụ án này.
Nhóm Proud Boys tìm cách bồi thường cho những vi phạm quyền hiến định của họ do Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang và các đặc vụ của họ gây ra trong quá trình truy tố chính trị đối với Nguyên đơn vì cáo buộc họ tham gia vào việc lập kế hoạch cho các sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021.
Đơn kiện dài 28 trang đã được đệ trình vào đầu ngày hôm nay.
Năm thành viên của Proud Boys đã tổ chức họp báo hôm nay tại Washington DC.
Enrique Tarrio đã công bố hôm nay –
Thay mặt cho Ethan Nordean, Joe Biggs, Zach Rehl, Dominick Pezzola và tôi, tôi vui mừng thông báo rằng hôm nay chúng tôi đã chính thức đệ đơn kiện những kẻ đã gây ra nỗi đau khổ và sự giam cầm sai trái mang động cơ chính trị cho chúng tôi.
Đây là ưu tiên số một của chúng tôi kể từ khi được ân xá. Đây là sự trừng phạt và trả thù của chúng tôi.
Gửi đến gia đình J6 của chúng tôi, hãy để đây là động lực để các bạn tiến về phía trước và tìm cách đền bù cho nỗi đau của mình. Tôi khuyến khích các bạn sử dụng hệ thống để tìm kiếm công lý mà các bạn xứng đáng được hưởng.
Gửi đến các thành viên của giới truyền thông, chúng tôi sẽ có buổi họp báo riêng lúc 3 giờ chiều. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn.
Và đây là loạt đòn đầu tiên trong số nhiều đòn khác. Chúng tôi cũng sẽ có hành động chống lại những kẻ vu khống và nói dối về chúng tôi. Bạn sẽ là người tiếp theo.
Sẽ sớm có thêm thông tin…
Cảm ơn những người ủng hộ đã luôn sát cánh cùng chúng tôi.
Bài viết trong phần bình luận…
Sau đây là bản ghi chép từ cuộc họp báo của họ:
Xin chào buổi chiều, thưa các quý ông và quý bà. Hôm nay tôi đứng trước các bạn không chỉ vì bản thân tôi, mà còn vì những người anh em của tôi là Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl và Dominic Pezzola. Trong bốn năm, chúng tôi đã bị ngược đãi, diễu hành khắp đất nước như những chiến lợi phẩm, bị giam trong những chiếc quan tài bê tông và phải chịu những thiết bị tra tấn thời trung cổ. Chính quyền Biden đã tìm cách đè bẹp chúng tôi, bắt chúng tôi im lặng, tước đoạt những quyền mà Chúa ban cho chúng tôi trong suốt quãng đời còn lại. Họ biết rằng chúng tôi vô tội trước những cáo buộc vô căn cứ của họ, nhưng lòng căm thù của họ đối với Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông đã thúc đẩy họ sử dụng hệ thống tư pháp để chống lại chúng tôi.
Mọi chuyện bắt đầu khi Hoa Kỳ đấu tranh với chúng ta. Trong bốn năm, chúng ta đã đấu tranh để bảo vệ sự trong sạch của mình trước sự tấn công không ngừng nghỉ vào các quyền hiến định của chúng ta. Hôm nay, chúng ta không còn đấu tranh nữa. Hôm nay, chúng ta sẽ tấn công.
Đây là Enrique Tarrio, Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl và Dominic Pezzola đấu tranh với Chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể là chính quyền Biden và chiến dịch tàn nhẫn của họ nhằm tước đoạt quyền tự do của chúng ta và khủng bố gia đình chúng ta. Chúng ta sẽ không đứng yên trong khi các quyền của chúng ta bị chà đạp.
Vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, người dân Mỹ đã gỡ bỏ chiếc giày chuyên chế khỏi cổ chúng ta bằng cách bầu ra một Tổng thống bảo vệ pháp quyền và Hiến pháp. Tổng thống Trump đã giữ lời hứa, trả tự do cho chúng ta ngay từ ngày đầu tiên, chấm dứt thời gian chúng ta làm con tin của một chế độ vô luật pháp. Ông đã bổ nhiệm Pam Bondi làm Tổng chưởng lý để khôi phục niềm tin vào hệ thống tư pháp của chúng ta. Hôm nay, chúng tôi kêu gọi bà thực hiện cam kết của mình với người dân Mỹ, sửa chữa sai lầm của người tiền nhiệm và buộc những kẻ vi phạm quyền của chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi tin tưởng vào sự phán đoán của Tổng thống Trump, ông không bao giờ phạm sai lầm.
Tại Butler, Pennsylvania, khi chế độ chuyên chế cố gắng làm ông im lặng, lời của Tổng thống Trump vang lên: Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Hôm nay, chúng ta lắng nghe lời kêu gọi của ông. Thông qua vụ kiện này, chúng ta sẽ chiến đấu, dữ dội, không nao núng, và không khoan nhượng cho đến khi công lý được thực thi, cho đến khi cán cân được cân bằng, cho đến khi những điều sai trái chống lại chúng ta được sửa chữa.
Gửi đến các phương tiện truyền thông: Các bạn không chỉ là những người đứng ngoài cuộc đàn áp của chúng tôi. Các bạn đã tiếp tay, thổi bùng ngọn lửa dối trá làm gia tăng sự đau khổ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự xuyên tạc hoặc bóp méo nào nữa về mục đích của chúng tôi. Bất kỳ kênh truyền thông nào phát tán những lời nói dối hoặc những câu chuyện phỉ báng về vụ kiện này sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nhanh chóng và không ngừng nghỉ. Và hãy làm rõ điều này: vụ kiện này chỉ là đòn đầu tiên. Chúng tôi sẽ đến vì các bạn, và vì các tổ chức tài chính và truyền thông đã tạo điều kiện cho sự bất công này. Sự tính toán của các bạn đang chờ đợi. Chúng tôi không còn ở thế phòng thủ nữa; chúng tôi là cơn bão, và chúng tôi sẽ quét sạch tất cả những ai cản trở con đường đi đến công lý của chúng tôi.
Cảm ơn. Chúng tôi sẽ không lùi bước. Cuộc chiến bắt đầu ngay bây giờ.