
Thực ra, người già không sợ tuổi già, họ chỉ sợ tuổi ngày càng cao nhưng không có ai bên cạnh thôi, hay nói cách khác đó là nỗi sợ cô đơn.
Ở cái tuổi xế chiều của cuộc đời, bên cạnh gia đình, một tình bạn đi cùng năm tháng là một điều trân quý. Hóa ra thời gian cũng không có gì đáng sợ. Chỉ cần chỉ cần có người luôn bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu bao điều, vậy là đủ. Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, nhưng tận dụng thời gian để sống từng khoảnh khắc vui vẻ là điều có thể lựa chọn.
Và cuộc sống này đôi khi cũng quá vô thường, ngày hôm nay gặp nhau nhưng ngày mai chưa chắc gì đã gặp lại.
Cảm ơn “tình bạn già” đã nhắc chúng ta một điều quan trọng, hãy cứ sống hết mình và hào hứng tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống. Để rồi chỉ cần “già cùng nhau” là được.
VietBF@sưu tập