Ngày 22-5, Nguyễn Văn Hưng (cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) và Hà Minh Đức (cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về m.a t.úy, Công an quận Long Biên) cùng bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử với cáo buộc "giúp sức" buôn m.a t.úy.
Bị cáo buộc dùng ô tô trật tự của phường để vận chuyển m.a t.úy đi cất giấu cho bà trùm Hương 'Mẩu', tại tòa, đám cán bộ công an này khai lý do vận chuyển vì 'không biết đó là m.a t.úy'.
Nghe lý do thật là đáng thương. Đường đường là công an, lại còn thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về m.a t.úy, ấy vậy mà chở trên xe chất cấm này lại không hề hay biết là gì. Chắc bình thường được đào tạo nghiệp vụ kém quá, nên không được học đến bài phân biệt m.a t.uý với bột mì, bột sắn chăng? Nếu vậy thì Tô Lâm cần xem lại lính lác, chứ thế này có lúc nó tặng cho chục cân m.a t.uý để về dùng vì tưởng là bột thực phẩm thì nguy to.
Hay vào đội điều tra cho oai, do chạy chức chạy quyền mà có, bình thường ngồi phòng lạnh hoặc đi hoạnh hoẹ dân chứ chưa tham gia đánh án nào, nên cũng chẳng biết hình thù m.a t.uý ra sao?
Dân nghe xong thấy trình độ và nghiệp vụ của đám "côn an" Việt Nam đỉnh cỡ nào chưa?
Linh Linh
RÚT RUỘT CÔNG TRÌNH: NGHỆ THUẬT CỦA GIỚI LÃNH ĐẠO CSVN
Khi ăn bớt ăn chận trở thành thước đo hiệu quả, khi tham nhũng là cơ chế chia phần có tổ chức, thì việc bờ kè mới làm đã sụp, đường mới trải đã bong, cầu mới khánh thành đã nứt — đó không phải là tai nạn. Đó là sản phẩm chuẩn chất lượng “made in hệ thống” của csVN!
Khi mà việc cướp bóc rút ruột công trình đã trở thành lối sống “chuyện thường ngày ở huyện” của hầu hết quan chức trong hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Với thời gian nắm quyền độc tôn độc tài lãnh đạo, nhóm đảng viên này sẽ tạo ra một hệ thống pháp luật “phe đảng”, cho phép chúng độc quyền ăn cướp và tạo ra một hệ luân lý để vinh danh việc cướp bóc của chúng, đây là “cốt lõi” của đảng và nhà nước csVN hôm nay.
Những công trình bị sụp và hư hỏng không phải là tai nạn kỹ thuật. Đây là "quy trình"! Trong một lần "nói thật lỡ lời", Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Phạm Gia Yên từng phán: "Dự án chục tỷ, sai phạm một tỷ là… tốt rồi!" Còn Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thì thản nhiên tuyên bố: "Nhận hối lộ 5 tỷ chỉ là… ăn vặt." Khi ăn bớt trở thành thước đo hiệu quả, khi tham nhũng là cơ chế chia phần có tổ chức, thì việc bờ kè mới làm đã sụp, đường mới trải đã bong, cầu mới khánh thành đã nứt — đó không phải là tai nạn. Đó là sản phẩm chuẩn chất lượng “made in hệ thống”!
Ai cũng biết: Muốn trúng thầu, phải "chạy". Muốn được ký, phải "lót tay". Ký xong, thì... cắt móng tay công trình, "rút ruột" bằng xi măng pha loãng, cốt thép để đó cho vui, bản vẽ thiết kế chỉ để… điền số liệu. Từ xã lên huyện, huyện lên tỉnh, từ kỹ sư giám sát đến lãnh đạo ký duyệt, ai cũng có phần — trừ nhân dân. Và rồi, khi trời mưa đến, bờ kè sập — chỉ có nhân dân lội bùn, vá đất, lấy cát đổ vào hố sâu.
Đảng ta nói: xây dựng nông thôn mới là "nâng cao đời sống nhân dân". Nhưng nhân dân nào hưởng? Dân thì ôm ruộng lo sạt lở, Cán bộ thì ôm vali đếm tiền lót tay. Bao nhiêu công trình "tiền tỉ": Trường học sập trần, trạm y tế dột mái, cống chưa khánh thành đã nghẹt, cầu đi bộ nghiêng mình vĩnh biệt. Không lẽ tất cả đều do… "mưa lớn bất thường"?
Khi những công trình tiền tỉ sập, nhân dân không chỉ mất đất, mất ao, mất an toàn - mà mất cả niềm tin vào những khẩu hiệu được in đỏ treo khắp làng quê. Hãy nhớ: Xi măng trộn cát thì đương nhiên công trình sẽ bị sập. Nhưng nếu trộn tham nhũng vào chính sách, cả một đất nước sẽ lún. Công trình xây cất cho dủ tốn vài chục tỉ cũng có thể làm lại. Nhưng lòng tin 100 triệu dân – một khi đã sụp, lấy gì xây lại cho vững?
Lão Thất
VIỆT NAM NGÀY CÀNG LÚN SÂU VÀO BẪY NỢ “VÀNH ĐAI VÀ CON ĐƯỜNG” CỦA TRUNG QUỐC
Liên tục là các dự án xây dựng hạ tầng quan trọng của Việt Nam, trong đó có đường sắt cao tốc đã và đang rơi dần và lún sâu vào bẫy nợ trong chiến lược “vành đai và con đường” đầy tham vọng của Bắc Kinh.
Gần đây nhất là Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, công ty xây dựng nòng cốt của Trung Quốc chuyên xây dựng các dự án nằm trong sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc đã tham gia xây dựng cầu Nhật Tân, nối trung tâm Hà Nội với huyện Đông Anh bắc qua sông Hồng. Dự án này có giá trị 20.000 tỷ đồng, bên kia sông thấp thoáng là một dự án của Phạm Nhật Vượng - Vinhomes Cổ Loa.
Thứ hai là Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trị giá hơn 8 tỷ USD vay vốn của Trung Quốc đã được chính quyền Việt Nam chốt duyệt khởi công vào giữa tháng 12/2025 tới. Dự án này quan trọng và là điểm đầu của chiến lược ‘vành đai con đường’ của Bắc Kinh, do các tập đoàn của Trung Quốc xây dựng, giúp Trung Quốc mượn Việt Nam là nơi trung chuyển hàng hóa từ sâu trong lục địa xuất khẩu ra thế giới.
Thứ ba quan trọng nhất là Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá khoảng 70 tỷ USD đang được chính quyền Việt Nam ráo riết mở đường thực hiện trong năm tới. Không biết với số tiền lớn như này, chính quyền Việt Nam sẽ vay ở đâu, khi mọi con đường đang đổ về hướng Bắc Kinh. Nếu VinSpeed, một công ty con của Vingroup thực hiện thì cũng là công nghệ của Trung Quốc, cả vay vốn và công nghệ đều của Bắc Kinh hết thì rất đáng lo ngại.
Không chỉ về an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia, chất lượng công trình, mà còn là Việt Nam sẽ rơi vào bẫy nợ của chính quyền Trung Quốc đã giăng ra sẵn. Đã có rất nhiều quốc gia như Sri Lanka, Angola, Djibouti, Pakistan… là nạn nhân rồi.
Đã có rất nhiều cảnh báo, nhưng nếu ĐCS và chính quyền Việt Nam vẫn chọn tự chui đầu vào cái thòng lọng của Bắc Kinh, thì có thể nhiều đời con cháu sau này cũng không thoát ra được.
Võ Tuấn
CHÍNH QUYỀN THÀNH HỒ ĐI TỪNG NHÀ, RÀ TỪNG NGƯỜI, BẮT DÂN TẢI APP VNEID ĐỂ ‘GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP’
Những ngày gần đây, thời đại 4.0 rồi mà chính quyền địa phương tại TP HCM cho các xe máy đi trên đường, vào tận từng hẻm phát loa kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp. Không những thế, lực lượng công an, dân phòng còn đi từng nhà, rà từng người, vào cả vào ban đêm yêu cầu người dân phải tải app VNeID để góp ý trên đó.
Việc góp ý sửa đổi Hiến pháp là việc tự nguyện, không phải ai cũng có điện thoại thông minh, có khả năng để góp ý được. Việc chính quyền mệnh lệnh hoá một cách cứng nhắc, thô thiển như vậy vừa làm phiền, mất việc của người dân, vừa hình thức và tốn kém ngân sách.
Trong khi đó, liệu người dân có được tự do đóng góp ý kiến và có được chính quyền ĐCSVN lắng nghe hay không? Hay là lại dựa vào đó để quy kết tội người dân chống phá, thế này thế kia, rồi hoạnh hoẹ, trù dập người dân đủ đường?
Đơn cử như việc anh Lê Trọng Hùng, một nhà báo tự do ở Hà Nội lên tiếng góp ý sửa đổi Hiến pháp, tự ứng cử ĐBQH với tư cách độc lập, thì chỉ hai tuần sau, anh bị bắt và bị chính quyền kết án 5 năm tù giam, 5 năm quản chế. Hiện tại anh đang tuyệt thực một tháng trong trại giam số 6, tỉnh nghệ An, để kêu gọi sửa đổi hiến pháp đấy. Vậy chính quyền có lắng nghe những ý kiến của anh hay không?
Hay như nhiều người dân khác, từ giới tri thức, nhà khoa học, nhiều năm nay đã và đang lên tiếng phản biện, góp ý sửa đổi Hiến pháp bằng cách này hay cách khác. Nhưng họ đâu có được đảng lắng nghe, thậm chí cho công an, chính quyền bắt bớ, canh nhà, trù dập, bị tấn công trên mạng…
Bây giờ người dân góp ý, yêu cầu đúng hai điều thôi: bỏ Điều 4 Hiến pháp (ĐCS không phải là đảng duy nhất lãnh đạo đất nước) nữa, và bỏ quy định “Đất đai là sở hữu toàn dân”. Thách ĐCSVN dám thực hiện đấy.
Võ Tuấn
Tính làm giống mấy em tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy bị bắt , nói là không biết đó là ma túy nên được tha, LOL côn an chở cho bà trùm ma túy thì chở cái gì ta...chắc tưởng bột sửa em bé...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.