TRUY TỐ PHẠM THÁI HÀ, LIỆU VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CÓ BỊ CHO “LÊN THỚT”?
Phạm Thái Hà - cựu Phó chủ nhiệm VPQH, cựu trợ lý của cựu CTQH Vương Đình Huệ vừa chính thức bị đề nghị truy tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi liên quan đến vụ án Tập đoàn Thuận An.
Phạm Thái Hà bị cáo buộc nhận hối lộ 750 triệu đồng, nhưng gây thiệt hại cho nhà nước 96,8 tỷ đồng, tức là vào khoảng gần 0,78%. Có quan chức cỡ bự nào, đớp một khoản tiền ít như này không, hay là con số 750 triệu bên trên chỉ là số lẻ mà thôi.
Hà bị bắt ngay tại sân bay Nội Bài sau khi đi tháp tùng Vương Đình Huệ đi thăm Trung Quốc về nước tháng 4/2024. Khi đó Huệ là một nhân vật có cửa sáng thay thế Nguyễn Phú Trọng chiếc ghế TBT. Việc Tô Lâm cho bắt Phạm Thái Hà sau đó đã ép Vương Đình Huệ phải xin thôi chức CTQH, sau đó Huệ bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo.
Hà là “đệ cứng”, cánh tay phải của Huệ từ năm 2006, mà Huệ dám cạnh tranh với Tô Lâm chức TBT thì bị cho rút ống thở là tất yếu. Không chỉ có Huệ, mà còn Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Thị Mai cũng bị ngã gục sau những cú đòn liên tục của Tô Lâm.
Liệu sau vụ này, đom đóm họ Vương có bị Tô Lâm cho “lên thớt” hay không thì chưa rõ. Nhưng người dân có thể thấy rõ sự đấu đá nội bộ, tranh giành máng ăn của các quan chức chóp bu vẫn diễn ra rất quyết liệt. Đau xót là tiền của nhân dân thì bị đục khoét, chẳng có lợi gì trong tất cả những trò mèo mả gà đồng của các quan chức này.
Võ Tuấn
MỊT MỜ NỀN KINH TẾ "VƯƠN MÌNH"
Bất động sản tăng => Giá tăng.
Xăng tăng, cước vận chuyển tăng => Giá tăng.
Điện tăng, chi phí tăng => Giá tăng.
Mức lương cơ sở tăng, chi phí nhân công => Giá tăng.
Còn lương người lao động thì mãi dậm chân. Giá cả hàng hóa cứ tăng phi mã, thế mà cuối năm lãnh đạo vẫn nói lạm phát chỉ có 4%. Năm nay chính quyền bơm tiền như rác thì còn lạm phát nữa.
Tại Hà Nội, nhiều quán ăn đã điều chỉnh giá bán. Một số quán bún, phở tăng thêm 5.000 đồng mỗi bát. Chủ quán cho biết, giá thịt lợn tăng khoảng 30-40% tùy loại so với năm ngoái, thịt bò cũng đắt thêm khoảng 10%. Nhiều mặt hàng khác như dầu ăn, hạt tiêu cũng tăng giá liên tục. Giá điện chỉ tăng không giảm thì giá phở cũng phải bám theo giá điện. Năm ngoái tăng lương kỷ lục mà lạm phát “tăng không đáng kể”, trong khi GDP tăng mạnh mẽ trên sổ sách công bố là người dân đã thấy sai sai rồi. Hiện tại mới thấy các thông tin vàng tăng giá, điện tăng giá, điện sản xuất tăng giá, thực phẩm tăng giá, vẫn chưa thấy data thống kê lạm phát cụ thể. Chờ xem sắp tới kinh tế đất nước đi đâu về đâu dưới thời công an trị…
Hạnh Nhân
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỈ ĐEM LẠI NGHÈO ĐÓI VÀ LẠC HẬU
30 tháng 4 năm 2025. Ngày này 50 năm trước, người cộng sản đã đốt cháy dãy Trường Sơn vào “giải phóng miền Nam”, tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, đồng nghĩa với kéo lùi cuộc sống để miền Nam cùng miền Bắc sát cánh tiến lên chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường đi lên… nghèo đói. Đó là sản phẩm của tư duy cộng sản, nằm trong loạt thành ngữ mới như “bơ thừa sữa cặn”, “đế quốc sài lang”, “đời đời bền vững”, “ngăn sông cấm chợ”… do chính người cộng sản sinh ra, cả trong thực tiễn lẫn lý luận.
CSVN vẫn ca tụng Liên Xô là hình mẫu của xu thế cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội xong sẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Họ vẽ ra bức tranh đẹp, ưu việt hơn vạn lần chủ nghĩa tư bản. Những nhà cách mạng vô sản An Nam lặn lội sang học, lôi về và truyền bá ở nước mình. Họ còn khẳng định:
“Nước Nga có chuyện lạ đời
Đem người nô lệ thành người tự do
Sung sướng thay thợ thuyền Nga
Những ngày nghỉ việc đều là ăn lương.”
Ông anh tôi có lần bảo, thế thì khác đếch gì khuyến khích bọn lười biếng.
Lứa chúng tôi sinh giữa thập niên 50 ở miền Bắc được nhét vào đầu biết bao lời hay ý đẹp về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản: nào “thiên đường của loài người”, “mùa xuân của nhân loại”, “xu thế tất yếu của xã hội”, “làm theo năng lực, hưởng theo lao động” (trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa), “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” (xã hội cộng sản)… Rất vớ vẩn, không làm mà cũng có ăn. Đại loại họ cứ vẽ vống lên đủ thứ tốt đẹp để lôi cuốn đám đông cần lao, bất kể hiện thực cuộc sống diễn ra hoàn toàn ngược lại. Thế mà rất nhiều người tin. Tôi cũng tin. Mà không tin cũng chả được với họ.
Còn chủ nghĩa tư bản thì sao? Họ, nhất là đám tuyên giáo, tuyên truyền bọn tư bản đang giãy chết. Tư bản và phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là bóc lột, xấu xa, chắc chắn bị diệt vong. Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, chết là cái chắc… v…v…
Ngồi đáy giếng thấy bầu trời chỉ to bằng cái vung nồi. Thế hệ chúng tôi là vậy. Tất cả sự thực đều bị bưng bít, gần như không ai biết chủ nghĩa tư bản nó thế nào. Bộ máy tuyên truyền của cộng sản rất thành công trong chính sách ngu dân. Cả thế giới bao la rộng lớn, đa dạng như thế, nhưng người ta chỉ biết mỗi nước mình; mở rộng ra qua văn học, phim ảnh và bộ máy tuyên truyền, báo chí mậu dịch thì biết thêm những thiên đường hạ giới: Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, Tiệp Khắc, Cuba, Triều Tiên, Mông Cổ… Còn Mỹ, Nhật, Pháp, Đức, Nam Phi, Hà Lan, miền Nam Việt Nam… tất cả đều phồn vinh giả tạo, tư bản giãy chết, trong cơn hấp hối, cùng đường, sắp sửa bị diệt vong, mà người đào mồ chôn chúng không ai khác chính là chúng ta — những công dân đang hăng hái xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đang bụng đói, cật rét, khổ sở trăm bề nhưng nghe vậy sướng lắm.
Sự dối trá ấy bị xé toạc khi những người ở “thiên đường” miền Bắc được tận mắt chứng kiến cuộc sống và nền kinh tế ở miền Nam sau ngày 30.4.1975. Người cộng sản không nghĩ rằng, đồng thời với việc họ “giải phóng” được miền Nam thì chính miền Nam cũng giải phóng đầu óc u mê cho hàng triệu người Bắc. Họ tận mắt thấy chủ nghĩa tư bản ở miền Nam đã xây dựng một nền kinh tế hàng hóa dồi dào tới mức những người quen sống trong chế độ bao cấp có nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Gần giữa năm 1977, tôi vào nhận công tác ở Sài Gòn. Chỉ một thời gian ngắn đã hiểu rằng những gì mình được trang bị về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản bị sụp đổ hoàn toàn, hay nói chính xác hơn là đảo ngược. Những chuyến hàng — một dạng chiến lợi phẩm — ùn ùn chảy ra Bắc, từ xe cộ, tivi, tủ lạnh, máy cassette, vải vóc, cục xà phòng, cây kem đánh răng, cục pin, hộp sữa tới cái kim sợi chỉ đều lên đường ngược Bắc, đủ chứng minh cho cuộc nhận thức lại.
Chả biết miền Nam “nhận họ” thì được cái gì, chứ miền Bắc “nhận hàng” không chỉ làm thay đổi cuộc sống vốn nghèo khó bền vững mà còn đổi cả nhận thức cho con người. Bây giờ còn rất nhiều người đã tham gia vào cuộc đối lưu ấy, nếu không tin cứ hỏi họ, chứ tôi chả dám đơn sai. Rất tiếc là, tầng lớp lãnh đạo đất nước sau năm 1975, cho tới tận bây giờ, hoặc không nhận ra điều đó bởi họ quá say chiến thắng, hoặc cố tình lờ đi để củng cố quyền lực. Họ thừa hiểu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sẽ không thể đưa đất nước, dân tộc đến bến hạnh phúc; thừa hiểu phương thức sản xuất tư bản, xã hội tư bản có bao nhiêu điều tốt đẹp cần phải tận dụng và phát huy — nhưng đối với họ, thay đổi đồng nghĩa với tự sát nên cứ nhắm mắt lao vào đường hầm, tự đánh lừa chính mình, và ác độc nhất là lừa nhân dân. Họ say sưa tự lừa dối chính mình, trong đói nghèo vẫn hét toáng “quang vinh”.
Tôi từng bị hỏi vặn vẹo, rằng nếu không có người cộng sản thì liệu đất nước được như bây giờ không. Lý luận ấy tôi không lạ, nên chỉ trả lời ngắn gọn: đúng như thế. So với năm 1945, 1954, 1975 thì đã thay đổi khá nhiều, kiểu như nông thôn đã có nhiều nhà ngói, nhà mái bằng. Cuộc sống bây giờ là sản phẩm của người cộng sản, của chế độ xã hội chủ nghĩa, nên đó một phần là công của họ. Nhưng nếu không có họ lãnh đạo, chắc chắn sẽ khác rất nhiều — tốt hơn.
Nhìn ra xung quanh, đừng ngó xa Mỹ, Nhật, Đức, Hà Lan, Bỉ… làm gì, cứ chú mục vào mấy nước gần cũng đủ thực tiễn trả lời “ai thắng ai”, tư bản có giãy chết không. Những con rồng châu Á: Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông đều là tư bản giãy chết. Những con hổ đang trỗi dậy trong khối ASEAN như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines — không có nước nào theo chủ nghĩa xã hội. Họ càng “giãy”, càng vươn cao, tiến nhanh.
Còn nước ta, cứ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đã gần nửa thế kỷ sau chiến tranh, thử nhìn xem đã tạo dựng được vị trí như thế nào. Chừng ấy thời gian mà vẫn thua cả Thái Lan thì phải biết xấu hổ, chứ đừng vênh mặt lên mà ảo tưởng “Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng”. Đẹp mà cứ kéo nhau sang tư bản giãy chết chữa bệnh, con cái từng đàn từng lũ sang tư bản giãy chết học hành, lập nghiệp, không chịu sang những nước cùng phe, thì đẹp ở chỗ nào?
Nếu đã xác định mục đích vì đất nước giàu mạnh, nhân dân sung sướng, hạnh phúc, tại sao cứ phải chê bai chủ nghĩa tư bản, không dám chuyển hẳn sang kinh tế thị trường mà cứ khư khư bám lấy chủ nghĩa xã hội? Hãy dũng cảm làm cuộc đổi mới thật sự chứ không phải nửa vời. Còn không thì mãi đi cùng các “bạn” Triều Tiên, Cuba, Venezuela — và bất công, nghèo đói.
Nguyễn Thông
NGUY HIỂM RÌNH RẬP XUNG QUANH NHỮNG CÔNG TRÌNH XÂY ĐỂ KHÁNH THÀNH ĐÚNG DỊP 30/4
CSVN để ăn mừng chiến thắng 30/4, họ yêu cầu các công trình lớn từ Bắc đến Nam đồng loạt đua nhau tăng tốc để kịp khởi công hoặc khánh thành.
Theo báo cáo, có khoảng 80 công trình lớn được khởi công hoặc khánh thành đồng loạt, trong đó có 40 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, 12 dự án xây dựng công nghiệp và dân dụng, 12 dự án giáo dục, 9 dự án văn hóa xã hội, 5 dự án y tế cộng đồng và 2 dự án công trình thủy lợi. Và hàng trăm công trình với quy mô nhỏ hơn rải rác ở cả ba miền Bắc Trung Nam.
Cũng vì cắt giảm giai đoạn nên chất lượng của các công trình được khánh thành đã lộ rõ kém chất lượng. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng đưa vào sử dụng Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất với vốn đầu tư lên tới 11.000 tỷ bị mưa dột. Cầu Hòa Bình ở Tây Ninh với vốn đầu tư 37,8 tỉ đồng vừa khánh thành 2 tuần đã sập gây thương tích cho người dân…
Đây mới chỉ là 2 công trình vượt tiến độ bị lộ, vẫn còn hàng trăm công trình mừng chiến thắng khác đang rình rập, đe dọa tính mạng người dân.
Cô Ba
Đồng loạt các bài viết đưa tin về việc công ty con của Tập đoàn Vingroup muốn làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam đăng ngày 11/5/2025 đã đồng loạt gỡ bài.
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) mới thành lập ngày 6/5/2025 có cổ đông là Phạm Nhật Vượng (51%), còn lại là hai con trai và các cổ đông khác, nhưng đều thuộc Vingroup. Trong cùng ngày 6/5 đã gửi công văn cho Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
Công văn của VinSpeed muốn gì?
Muốn Quốc hội thông qua nghị quyết để chuyển hình thức đầu tư công sang tư, tức là từ nhà nước sang cho VinSpeed làm.
VinSpeed bỏ 20% vốn (12,27 tỷ USD), 80% vốn còn lại (49,08 tỷ USD) nhà nước cho vay 0% lãi suất trong 35 năm.
Nhà nước phải chịu trách nhiệm và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo đất sạch để cho VinSpeed được chỉ định trúng thầu các dự án bất động sản dọc theo dự án.
Được miễn thuế toàn bộ thiết bị nhập khẩu để xây dựng, khai thác, bảo trì đường sắt.
Được quyền vận hành đường sắt trong 99 năm.
Được áp mức giá trần tối thiểu bằng 60-75% giá vé máy bay.
Đọc đến đây quý vị thấy choáng chưa? Một doanh nghiệp vừa thành lập, chưa nổi một ngày, với xuất thân là công nghệ “phân lô bán nền”, bây giờ muốn làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tiêu chí bốn không: 0 công nghệ, 0 kinh nghiệm, 0 nhà máy, xin vay lãi suất 0%. Tóm lại là định dùng tay không, bắt dự án trị giá gần 70 tỷ USD.
Nó cũng cho thấy tình trạng của Vingroup đã bết bát lắm rồi. Vinfast thì thua lỗ triền miên, các công ty khác cũng phá sản và dừng hoạt động, chỉ còn duy nhất cửa bất động sản, nên Vượng Vin mới nghĩ ra trò này.
Mặt khác, thông qua công văn này cũng cho thấy mức độ tham nhũng chính sách của các doanh nghiệp sân sau, tư bản thân hữu khủng khiếp thế nào. Biến toàn bộ lợi thế đất đai và ngân sách vốn đã hạn hẹp thành của riêng, hệ luỵ rủi ro thì nhân dân đời này và đời sau gánh chịu.
Việc các tờ báo quốc doanh đồng loạt gỡ bài như này cho thấy phía Phạm Nhật Vượng đã tự cảm thấy lố bịch, hoặc thông tin này đưa quá sớm làm lộ hết “bí mật cuốc da” của Vượng và các quan chức chóp bu chống lưng. Hãy chờ xem Vượn Vin sẽ tiếp tục giở trò gì, liệu công ty VinSpeed tồn tại được bao lâu hay sẽ chết yểu khi chưa làm được gì.
Võ Tuấn
Ngay cả ở thời chống Mỹ khó khăn cũng chưa có cây cầu nào khánh thành 2 tuần mà sập ngoại trừ do bom đạn. Đất nước ta đã bao giờ lắm đồ đểu như thế này chưa?
Chiếc cầu Hòa Bình ở Tây Ninh vừa khánh thành hơn 2 tuần tuổi bất ngờ bị sập, tạo hố sâu giữa cầu, ô tô rơi xuống, hư hỏng nặng, tổng cộng có 7 người bị thương. Chủ tịch huyện Châu Thành cho biết tuyến đường được khánh thành nhưng chưa nghiệm thu. Mấy hôm nay địa bàn mưa lớn khiến đất đắp nền mặt đường no nước có thể là "nguyên nhân gây sụp mặt đường, tạo hố".
Tuy nhiên, đa số người dân cho biết nguyên nhân do: vượt nắng thắng mưa, 3 ca 4 kíp, ăn tranh thủ khẩn trương, chỉ bàn làm không bàn lùi, ai không làm được đứng sang một bên cho người khác làm, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm v.vv..
Công trình nào cũng thấy anh Chính dí tiến độ, sân bay thì dột, cầu thì sập. Không biết khi nào tới lượt mấy cái vỉa hè vừa được “khoác áo mới” hồi giữa tháng 4. Mấy cái ung nhọt thế này chỗ nào cũng có, chỉ là có bị lộ ra hay không. Này thì đất nước giàu mạnh, hạ tầng phát triển…
Tiến lên Chủ nghĩa xã hội là "Cùng nhau xuống hố - Xuống hố cả nút", đã là "Xã Hội Chủ Nghĩa" thì xã hội trách nhiệm cùng nhau -> không kẻ nào trách nhiệm, cha chung không ai khóc. Không biết nếu tứ trụ gặp nạn xong có đổ cho thời tiết nữa hay không?
Hạnh Nhân
Trong năm học 2025-2026, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã công bố tăng học phí, trong đó:
Các trường Đại học công lập chưa tự chủ được thu học phí tăng thêm 1,7 - 3,5 triệu đồng so với năm học 2024 - 2025 tùy khối ngành.
Các trường ĐH công lập đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí năm học tới tăng khoảng 3,4 - 7 triệu đồng so với trước đó.
Các trường ĐH công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, học phí tăng thêm từ 4,25 - 8,75 triệu đồng.
Bánh vẽ miễn học phí mầm non và phổ thông chưa thấy đâu nhưng học phí đại học thì tăng chóng mặt. Với mức lương căn bản chưa tới 5 triệu đồng/ tháng thì việc cho con học đại học với học phí hàng trăm triệu một năm đã trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình. Chưa kể ra trường rất khó tìm việc làm, nhiều sinh viên cầm tấm bằng đại học trong tay nhưng phải chạy Grap, làm nhân viên giao hàng…
Học phí Đại học tăng khiến thế hệ trẻ có năng lực chọn đi xuất khẩu lao động thay vì đi học Đại học. Điều này khiến VN bị chảy máu chất xám, thiếu lao động có chuyên môn. Nhưng dường như lãnh đạo vẫn chưa hề có giải pháp, để mặc cho học phí muốn tăng bao nhiêu thì tăng.
Cô Ba
KHI ĐẦY TỚ MUỐN MÓC TÚI ÔNG CHỦ DỰA TRÊN LÝ LUẬN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG!
Phải chi Bộ trưởng tính kế ngăn chặn hàng Trung Quốc kém chất lượng gây ung thư dị tật cho nòi giống thì hay quá nhưng cái gì dễ làm trước, khó làm sau. Bởi thứ mà Bộ trưởng quan tâm là làm cách nào vơ vét tiền trong dân chứ không phải quan tâm sức khỏe thế hệ con cháu.
Mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng phải đánh thuế nước ngọt sớm hơn, không thể để thế hệ con em tới khi bị béo phì. Quan điểm này được Bộ trưởng nêu khi giải trình trước Quốc hội dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, ngày 9/5.
Đánh thành công thuế nước ngọt thì tiến tới đánh tiếp thuế khoai tây, thuế thịt gà, thuế bột chiên, thuế hamburger, thuế dầu ăn, thuế túi nilon.... Vì các mặt hàng trên sẽ bị đối tượng dân đen đầu cơ để làm dân tộc bị béo phì.
Khi một đám cướp lên nắm quyền thì những kẻ đó sẽ xây dựng hệ thống lý luận để tôn vinh cái sự ăn cướp của mình. Toàn thấy hốt tiền chứ quan tâm gì sức khỏe người dân đâu? Thu tiền thuế nhiều nhưng không đẻ ra thứ phúc lợi nào. Mà với cái luận điểm vớ vẩn của ông Bộ trưởng sao không đánh luôn thuế người béo phì để họ hết béo?
Hạnh Nhân
TÀU TRUNG QUỐC VÀO QUÂN CẢNG REAM, CHUẨN BỊ TẬP TRẬN CHUNG VỚI CAMPUCHIA
Tàu Changbaishan (Trường Bạch Sơn) mang số hiệu 989 của quân đội Trung Quốc đã tiến vào quân cảng Ream của Campuchia để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Rồng Vàng giữa hai nước, từ ngày 14 đến 28/5/2025.
Đây là loại tàu Type 071, trọng tải 25.000 tấn, có trang bị vũ khí laser và có thể mang theo trực thăng. Là loại tàu tấn công đổ bộ lớn nhất nhì hải quân Trung Quốc, chuyên cho mục đích đánh chiếm và đổ bộ ngoài khơi.
Tham gia cuộc tập trận Rồng Vàng 2025, Campuchia có hơn 1.300 lính, Trung Quốc tham gia gần 850 lính, và được cho là có nhiều thiết bị quân sự tối tấn nhất từ trước đến nay. Quân cảng Ream được Trung Quốc xây dựng và mới khánh thành bàn giao cho Campuchia khoảng một tháng trước.
Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục tập trận đổ bộ, đánh chiếm, mà trong đó các đảo trên quần đảo Trường Sa là mục tiêu dễ nhận thấy nhất. Trong khi chính quyền mời lính Trung Quốc sang diễu binh, mời Tập Cận Bình sang, thì lính Trung Quốc đổ bộ lên đá Hoài Ân căng cờ tuyên bố chủ quyền. Ngày 01/5 vừa qua, Trung Quốc lại ngang nhiên cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên Biển Đông.
Đứng trước những hành động trên, đảng có nước đi là cho Hội nghề cá ra phản đối, hải quân thì tiếp tục bám bờ và tăng ‘nhẹ nhàng’ giá điện lên 4,8%.
Võ Tuấn
Quan hệ kinh tế các bên phải cạnh tranh sòng phẳng, minh bạch, có luật lệ, công bằng theo thỏa thuận.
Mấy thập kỷ qua Trung Quốc phát triển nhanh không phải vì họ tài giỏi mà dựa trên gian lận thương mại, ăn cắp công nghệ, bóc lột tài nguyên, bóc lột sức lao động…
Trung Quốc phát triển kinh tế để tăng cường sức mạnh quân sự, khống chế, áp đặt chủ quyền lên các quốc gia khác, đàn áp dân chủ, cấu kết với các quốc gia độc tài, nuôi dưỡng, ủng hộ các tổ chức khủng bố…
Và người dân Trung Quốc vẫn chưa thực sự được thừa hưởng cuộc sống tương ứng với thứ tự nền kinh tế thứ hai thế giới… họ đang thực sống trong nhóm các nước đang phát triển không có tự do, dân chủ và các quyền cơ bản của con người…
Chính vì vậy việc ngăn chặn triệt nọc tham vọng của Trung Quốc không phải chỉ là chính sách của Trump nó là chính sách của nước Mỹ.
Trong khi đảng Dân Chủ Mỹ bị tha hoá và không có hạt nhân nào đủ tầm vóc để tuyên chiến với Trung Quốc, người Mỹ đã bầu cho ông Trump, người có đủ trí tuệ và bản lĩnh, nhiệt huyết có thể đưa Trung Quốc về với thực tế đúng với gì họ có.
Trung Quốc nổi lên nhờ kinh tế, vậy Trung Quốc chìm xuồng cũng từ kinh tế.
Đàm phán thuế quan là chuyện bình thường trong quan hệ thương mại, đó là quyền định đoạt của mỗi quốc gia, thuận với nhau thì chấp nhận, nó không bị ràng buộc vào các điều kiện trong WTO (Tổ chức thương mại thế giới).
Vậy việc đàm phán thuế quan chỉ là một phần trong tổng chính sách đàm phán thương mãi.
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ đi vào thực chất khi Mỹ yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt gian lận thương mại, chấm dứt ăn cắp công nghệ, chấm dứt bảo hộ nhà nước với các doanh nghiệp trong nước, chấm dứt phá giá đồng nội tệ, chấm dứt bóc lột lao động, vi phạm quyền lợi người lao động theo cam kết với tổ chức Lao động quốc tế (ILO), chấm dứt tài trợ cho các tổ chức khủng bố, chấm dứt dùng vũ lực và đe dọa vũ lực với các quốc gia láng giềng, chấm dứt khai thác tài nguyên hủy diệt theo cam kết quốc tế….
Thử hỏi rằng, nếu Trung Quốc phải chấp nhận các điều kiện chính đáng này, nền kinh tế Trung Quốc có tự sụp đổ không?
Nếu Trung Quốc không chấp nhận, liệu Mỹ có thể tiếp tục làm ăn với Trung Quốc không?
Đây là mấu chốt trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung, nếu đàm phán thất bại, cuộc chiến thương mại sẽ chấm dứt, một hình thái chiến tranh cũ sẽ xuất hiện “chiến tranh lạnh” - đã từng xảy ra giữa Mỹ và phương Tây với Liên Xô, và kết cục Liên Xô sụp đổ.
Cho nên bình loạn ai thắng, ai thua trong chiến tranh thương mại chỉ đưa ra các con số trên thị trường chứng khoán, thất nghiệp, thu nhập, nhà máy đóng cửa, giá cả leo thang…. Để nhận định đánh giá có chủ ý, không chủ ý mà không thấy bản chất của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là một cuộc chiến giữa chính và tà, giữa thế giới dân chủ, văn minh với các chế độ độc tài tàn bạo và độc ác là một sai lầm bệnh hoạn.
Quan hệ Mỹ - Trung đạt đến mức thù địch cao trào khi Trump đánh thuế đối ứng 145% lên hàng hoá Trung Quốc.
Trong khi Trung Quốc choáng váng, loay hoay tìm biện pháp đáp trả, Trump quay sang làm trung gian hoà giải cuộc chiến Nga- Ukraine.
Dĩ nhiên với việc đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, Trung Quốc chẳng dại gì lên tiếng bảo vệ Nga.
Truyền thông Trung Quốc im lặng không hề đả động đến cuộc chiến này, và Putin đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” với anh bạn Tập - trong lúc khó khăn mới biết tấm lòng thực sự của nhau.
Trump dọa EU, Mỹ sẽ rút ra khỏi NATO, không làm trung gian hoà giải, nếu EU không đầu tư thêm vào quốc phòng, Ukraine không ký thỏa thuận đất hiếm với Mỹ…
Trong khi phó tổng thống Vance úp mở về việc Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ….
Trump khen Putin là thiên tài, thông minh. Putin như mở cờ trong bụng tấn công Ukraine hăng hơn, khiến EU cuống cuồng họp “bất thường” đối phó.
Ukraine ký thỏa thuận cùng khai thác đất hiếm với Mỹ trên đất Ukraine.
Đức mạnh tay chi tiêu quốc phòng, 4 nguyên thủ quốc gia (Anh, Đức, Pháp, Ba Lan) bay đến Kiev gặp Zelensky.
Bộ tứ này mạnh mồm “Nga phải ngồi đàm phán vô điều kiện và ngay lập tức” sau khi đã trao đổi với Mỹ, và Trump gật đầu “Mỹ hoàn toàn toàn đứng về EU về tuyên bố này”
Putin phản ứng nhanh đến bất ngờ.
Ngay sau khi tối hậu hư của EU đưa ra, Putin chấp nhận đàm phán vô điều kiện với Ukraine vào ngày 15/5/2025 ở Thổ.
Mặt trận phía Tây tạm ổn.
Đúng hai ngày sau đàm phán thương mại Mỹ - Trung giảm nhiệt, thuế quan hai bên tụt xuống, tuy chỉ là tạm thời và Trump lại khen “đạt được những tiến bộ rất tốt”
Trump quay sang “bịt mồm” Tập đừng dại can thiệp vào chuyện EU và Nga.
Hiệu ứng từ Tập ngay lập tức phát ra “Trung Quốc ủng hộ đàm phán hoà bình Nga - Ukraine vô điều kiện” điều mà Trung Quốc im hơi lặng tiếng trong suốt quá trình Nga xâm lược Ukraine.
Mục đích của Trump giảm nhiệt trong đàm phán thương mại với Trung Quốc, để tách Trung Quốc ra khỏi đàm phán Nga - Ukraine, dễ dàng chăn dắt Putin.
Với thủ thuật “Dương Đông kích Tây” Trump đã đôn EU đi đến cực điểm phải tái cấu trúc quốc phòng và mạnh mẽ hơn trong tự chủ.
Phân hoá được Trung Quốc, Nga, vạch mặt mối quan hệ Nga - Trung hoàn toàn gian manh, không hề có thực chất.
Điều tự Tập và Putin phải thể hiện trong thực tế.
LẠY CÁC BỐ!
Quan lớn bụng phình to,
Nhưng óc thua cả bò,
Phục dựng cái Phố Hiến,
Kế hoạch để ăn no.
.
Bệnh chồng chất nhà thương,
Ba đứa nhét một giường,
Lối đi nằm trải chiếu,
Thiếu chỗ tràn ra đường.
.
Trường học còn chưa đủ,
Phòng thí nghiệm hồ bơi,
Trong lớp thiếu chỗ ngồi,
Tường sập mái ngói rơi.
.
Một số tiền thật to,
An sinh thì chẳng lo,
Phục hưng cái tầm phào,
Hưng Yên lại bay cao.
.
Phát huy và bảo tồn,
Tượng đài cùng lăng mộ,
Người dân đủ hãi hồn,
Gục ch.ết thiếu mồ chôn.
.
Bay lên như Hưng Yên,
Cả nước đòi tỷ tiền,
Phục hưng các chuyện điên,
Ch.ết cha đám dân hiền.
.
Dân quỳ lạy các ông,
Thuế thu đẵ nát mông,
Bốn bảy ngàn tỷ bạc,
Đừng đem đổ xuống sông.
.
Dân quỳ lạy các quan,
Để dân được bình an,
Sống trọn kiếp trâu cày,
Má.u dân bớt tuôn tràn.
.
Hãy nghe lời kêu than,
Thôi bay bổng bay cao,
Bớt nổ cái tự hào,
Vì ng.u dốt của quan!
.
Tỉnh Thái Bình cần lấn biển để làm khu kinh tế, đồng thời cần nghiên cứu làm ngay tuyến đường huyết mạch 10 làn nối với Hưng Yên và các tuyến cao tốc trong vùng, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hôm 12/5 tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.
Ông Chính ‘nhấn mạnh việc Thái Bình sáp nhập cùng Hưng Yên sẽ tạo không gian, động lực phát triển mới’, theo tường thuật của truyền thông Việt Nam.
Bên cạnh đó, ông Chính cũng chỉ đạo triển khai dự án đầu tư tuyến đường kết nối từ Hưng Yên đến cảng biển Diêm Điền, và Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 1.500 giường ở Thái Bình.
Ông đồng thời đề nghị Thái Bình triển khai Đề án phát triển Trường Đại học Y Dược Thái Bình trở thành trường Đại học Y Dược tốp đầu của Việt Nam.
Thái Bình là tỉnh sẽ sáp nhập vào Hưng Yên lấy tên tỉnh mới là Hưng Yên.
THAN, ĐIỆN LỖ NHƯNG VẪN ĐỘC QUYỀN
Có những lĩnh vực doanh nghiệp Nhà nước làm bị lỗ nhưng doanh nghiệp tư nhân làm lại có lãi, đóng góp ngân sách cho Nhà nước, đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) nêu ý kiến sáng 13/5 khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Ông Thanh nói thêm: "47% GDP do doanh nghiệp tư nhân đóng góp, nhiều người nói doanh nghiệp nhà nước gánh an sinh xã hội, song lũ lụt, thiên tai doanh nghiệp tư nhân đóng góp rất nhiều. Có một số lĩnh vực như ngành than, ngành điện làm rất lỗ nhưng Nhà nước vẫn để độc quyền, chưa cho thành phần kinh tế khác tham gia.”
Các đại biểu cũng đạt vấn đề về việc các tập đoàn lớn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có được quyền đầu tư vào bất động sản, lĩnh vực kinh doanh bất động sản hay không là điểm cần quan tâm.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nói: "Thời gian qua, có một số công ty lớn đầu tư bị thất thoát, có trường hợp dính vào vòng lao lý, bây giờ cho phép đầu tư kinh doanh bất động sản ngoài ngành như vậy cần cân nhắc.”
Tàu chiến đa năng Trường Bạch Sơn lớp Type-071 (số 989) của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã cập bến Căn cứ Hải quân Ream ở Sihanoukville, Campuchia hôm 12/5 để tham gia cuộc tập trận quân sự chung Campuchia-Trung Quốc có tên “Rồng Vàng 2025” diễn ra từ ngày 14-28/5, theo Khmer Times.
Con tàu do Chuẩn Đô đốc Lữ Quảng Khôn (Lyu Guangkun), Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam, Hải quân PLA chỉ huy.
Theo Bộ Tư lệnh Hải quân Campuchia, con tàu có trọng tải 25.000 tấn, dài 210 mét, rộng 28 mét, sâu 7 mét và có thể đạt tốc độ lên tới 25 hải lý.
Tại một cuộc họp báo vào thứ Ba tuần trước, Tướng Ith Sarath, Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF), tuyên bố rằng Campuchia và Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức tập trận quân sự chung “Rồng Vàng” hàng năm.
Năm nay, các cuộc tập trận được tiến hành tại hai địa điểm: hoạt động trên bộ và trên không tại Trung tâm huấn luyện Cảnh sát quân sự (Phnom Chum Sen Rikreay) ở tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Preah Sihanouk.
Cuộc tập trận năm 2025 được tổ chức theo chủ đề “Hoạt động chống khủng bố chung và công tác cứu hộ nhân đạo”, nhằm mục đích phát triển hợp tác chiến lược, trao đổi kinh nghiệm quân sự, tăng cường an ninh và nâng cao năng lực chống khủng bố.
Khoảng 2.176 quân nhân tham gia cuộc tập trận —1.331 quân từ quân đội Campuchia và 845 quân từ PLA.
Phía Campuchia triển khai pháo binh, súng cối, xe bọc thép, xe cứu hộ, tàu, trực thăng và các thiết bị khác. Phía Trung Quốc đóng góp ba tàu, hai trực thăng chiến đấu Z20, pháo binh, xe bọc thép mới, 20 drone (bao gồm drone trinh sát và tấn công), xe chiến đấu không người lái, chó robot và một xe chỉ huy C5 có khả năng chỉ huy, kiểm soát và hoạt động chống công nghệ tiên tiến.
Bị chi phối bởi cuộc đấu đá nảy lửa giữa hai triều đại chính trị, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Philippines cho thấy kết quả bất ngờ có thể làm lung lay vị thế của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr tại thượng viện.
Theo số phiếu mới nhất là 80%, các đồng minh của ông Marcos dường như đã giành được ít ghế tại thượng viện hơn dự kiến.
Trong khi đó, đối thủ của ông, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đang bị giam giữ tại The Hague vì cuộc chiến chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng, đã được bầu làm thị trưởng tại thành trì gia đình ông.
Số phận của con gái ông là Phó Tổng thống Sara Duterte, người đang phải đối mặt với phiên tòa luận tội, vẫn chưa rõ ràng.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức vào thứ Hai (12/5) đã chứng kiến 18.000 ghế được tranh cử, từ các quan chức địa phương đến thống đốc và thượng nghị sĩ. Đây là cuộc chiến giữa Marcos Jr và Sara Duterte, những người từng là đồng minh.
Cuộc đua vào thượng viện, nơi các chính trị gia đang tranh 12 ghế trống, được theo dõi chặt chẽ vì nó ảnh hưởng đến phiên tòa xét xử Sara Duterte, mà bà gọi là "cuộc đàn áp chính trị".
Vị phó tổng thống nổi tiếng này, người được cho là sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2028, đang phải đối mặt với viễn cảnh bị cấm tham gia chính trường nếu bồi thẩm đoàn gồm các thượng nghị sĩ bỏ phiếu luận tội bà.
Điều làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn là vẫn chưa rõ các đồng minh của ông Marcos tại Thượng viện sẽ hành động như thế nào về việc luận tội Sara Duterte. Lòng trung thành của họ có thể thay đổi, vì các thượng nghị sĩ cũng cân bằng lợi ích và tham vọng của riêng họ với lòng trung thành chính trị của họ.
Kết quả cho đến nay cũng cho thấy gia tộc Duterte đã xoay xở để duy trì được căn cứ quyền lực của họ ở phía nam đất nước, chỉ hai tháng sau khi nhà lãnh đạo dân túy 80 tuổi Rodrigo Duterte bị bắt tại Sân bay Manila và bay đến Hà Lan cùng ngày để ra hầu tòa tại Tòa án Hình sự Quốc tế.
Tên của ông Duterte vẫn còn trên lá phiếu vì ông chưa bị kết án về bất kỳ tội danh nào.
Duy trì thành trì chính trị ở thành phố Davao ở phía nam Philippines là điều tối quan trọng đối với gia đình Duterte - nơi họ nhận được sự ủng hộ của cử tri nhiều nhất.
LỜI GIỚI THIỆU CỦA TRỢ LÝ ÔNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ GÂY THIỆT HẠI GẦN 97 TỶ ĐỒNG
Ông Phạm Thái Hà, cựu trợ lý của ông Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Theo cáo buộc, ông Phạm Thái Hà đã giới thiệu, để ‘tác động’ đến nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được trúng thầu thi công dự án cầu Đồng Việt, gây thiệt hại gần 97 tỷ đồng cho nhà nước.
Kết luận điều tra cho hay cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có quan hệ thân thiết với ông Nguyễn Duy Hưng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.
Vì thế, ông Hưng đã nhờ ông Hà giới thiệu với ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, mở đường cho dự án nói trên.
Việc ‘giới thiệu’, ‘tác động’ này của ông Phạm Thái Hà để Tập đoàn Thuận An được trúng thầu thi công trước khi thực hiện đấu thầu, chấm thầu là trái quy định Luật Đấu thầu, theo cáo buộc.
Từ những sự ‘tác động’ này, trong quá trình đấu thầu, Ban Quản lý dự án và Tập đoàn Thuận An và đơn vị tư vấn thiết kế đã thông đồng, tiết lộ dự thảo thiết kế, dự toán gói thầu, dự thảo hồ sơ mời thầu để Thuận An điều chỉnh hồ sơ thiết kế.
Ông Hà cũng bị cáo buộc nhận tổng số tiền 750 triệu đồng, theo kết quả điều tra.
Ông Phạm Thái Hà được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội từ tháng 5/2022.
Ông bị cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hồi cuối tháng 4/2024.
CÔNG TY MỸ 'HẤP HỐI' DO THUẾ QUAN, KHÓ TÌM LỐI THOÁT Ở VIỆT NAM
Trong bốn tuần kể từ ngày 9/4 - ngày mức thuế 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc có hiệu lực - công ty Huntar, có trụ sở ở Mỹ, đã cắt giảm sản lượng từ 60% đến 70%, sa thải một phần ba trong số 400 công nhân, đồng thời giảm giờ làm và tiền lương cho những người còn lại ở nhà máy tại Trung Quốc.
Huntar sản xuất đồ chơi cho các nhà bán lẻ ở Mỹ, Canada và châu Âu, như Learning Resources và Play-a-Maze, những công ty này phân phối sản phẩm đến các cửa hàng hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng.
Hôm 12/5, Mỹ và Trung Quốc đồng ý cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa của nhau trong 90 ngày.
Nhưng đây chỉ là tạm thời và những rủi ro đối với các công ty như Huntar vẫn còn treo lơ lửng. Không chỉ Huntar mà nhiều doanh nghiệp tương tự cũng đối mặt với tình cảnh bấp bênh này nếu như thuế quan không được giảm hoàn toàn.
CEO của Huntar gọi điện cho các nhà máy ở Việt Nam với hy vọng tìm được một ngôi nhà mới cho công ty.
Tuy nhiên ngay cả ở Việt Nam, những rào cản về tài chính và hậu cần dường như cũng quá lớn.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết đất nước ông sẽ phản ứng mạnh mẽ với những gì ông mô tả là "cuộc tấn công khủng bố" trong tương lai, sau bốn ngày giao tranh quân sự với nước láng giềng Pakistan.
"Đây không phải là thời đại chiến tranh, nhưng cũng không phải là thời đại khủng bố", ông Modi nói trong bài phát biểu công khai đầu tiên của mình kể từ nhiều ngày diễn ra các cuộc pháo kích dữ dội và các cuộc không kích do cả hai bên thực hiện.
Những cuộc nổ súng này diễn ra sau khi phiến quân ở Kashmir tấn công khiến 26 người thiệt mạng. Ấn Độ đổ lỗi vụ việc này cho một nhóm có trụ sở tại Pakistan. Islamabad đã phủ nhận việc ủng hộ nhóm này.
Hai nước đã thoả thuận một lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian vào cuối tuần này.
Cả hai quốc gia đều cho biết họ vẫn cảnh giác.
"Các cuộc đàm phán về khủng bố và thương mại không thể diễn ra cùng lúc", ông Modi nói.
Phát biểu này của ông Modi nhiều khả năng ám chỉ bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã nói rằng chính quyền của ông sẽ chỉ giao thương với Ấn Độ và Pakistan nếu họ chấm dứt xung đột.
"Nước và máu không thể cùng chảy,” ông Modi nói, ám chỉ việc đình chỉ hiệp ước về nước giữa Ấn Độ và Pakistan.
Bình luận của ông Modi được đưa ra sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm thứ Bảy (10/5) cho biết đất nước của ông đã "hành động như một quốc gia có trách nhiệm”. “Danh dự, phẩm giá và lòng tự trọng của chúng tôi còn quý giá hơn cả mạng sống của chúng tôi".
TRỢ LÝ CỰU CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ QUYỀN LỰC THẾ NÀO?
Kết luận điều tra của Bộ Công an trong vụ án tại Tập đoàn Thuận An cho thấy cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái khai là ông chịu sức ép từ cựu Trợ lý chủ tịch Quốc hội là ông Phạm Thái Hà.
Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của ông Dương Văn Thái là do chịu sự tác động, can thiệp từ ông Hà nhằm để Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án Cầu Đồng Việt.
Trợ lý chủ tịch Quốc hội là chức danh tương đương cấp thứ trưởng. Trong khi đó, ông Dương Văn Thái là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - những chức vụ cao hơn đáng kể so với vị trí trợ lý Chủ tịch Quốc hội.
Việc một người có chức vụ thấp hơn lại có thể gây sức ép lên người giữ chức cao hơn đặt ra nghi vấn rằng phía sau có sự hậu thuẫn từ một nhân vật khác quyền lực hơn.
Kết luận điều tra của cơ quan công an không ghi rõ nhân vật đó là ai.
Tuy nhiên, cơ quan công an có hai lần nhắc đến “sếp” của ông Phạm Thái Hà, một là “Bí thư Thành ủy Hà Nội” năm 2020, và một là “Chủ tịch Quốc hội” năm 2021.
Cả hai lần đó đều gặp ở nhà “sếp”, qua sự sắp xếp và giới thiệu của ông Phạm Thái Hà, và Tập đoàn Thuận An sau đó đã trúng hai gói thầu.
Riêng lần ăn sáng ở nhà “Bí thư Thành ủy Hà Nội”, VnExpress khi đưa tin về chi tiết này đã đặt tiêu đề: Mối quan hệ với 'sếp lớn' mở đường cho Thuận An trúng thầu ở cầu Vĩnh Tuy 2.
Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ đăng bài với tựa: Sau bữa sáng ở nhà Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án cầu Vĩnh Tuy 2
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.