Chính phủ đang đẩy nhanh kế hoạch sáp nhập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Gần đây, một bản đồ được chia sẻ không chính thức trên mạng xã hội về khả năng sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được thảo luận, bàn tán rộng rãi.
Thảo luận sôi nổi nhất nhằm vào những vấn đề như: tỉnh lỵ mới đặt ở đâu, tên gọi của tỉnh/thành sau sáp nhập là gì, sáp nhập có làm mất các tên gọi truyền thống hay không?
Chẳng hạn Đà Nẵng sáp nhập với Quảng Nam thì lấy tên nào? Quảng Nam hay Đà Nẵng, hay Quảng Đà, Quảng Nam-Đà Nẵng như trong quá khứ?
Quảng Bình nhập với Quảng Trị thì đặt tỉnh lị tại Đồng Hới và lấy tên Quảng Trị cho tỉnh mới, theo kiểu “anh được tỉnh lị thì tôi được tên gọi” hay sao?
Dù thông tin chính thức về phương án sáp nhập cụ thể chưa được công bố, nhưng các cuộc tranh luận về vấn đề này đang rất sôi nổi.
Không chỉ tranh luận trên mạng xã hội, câu chuyện này cũng là “tâm tư” của nhiều cán bộ, lãnh đạo. Chính Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã phải làm “công tác tư tưởng”.
“Tôi thì không có tâm lý về quê hương… Cái đó có tâm trạng thì đúng rồi, hết sức chia sẻ, nhưng đất nước là quê hương,” ông Tô Lâm đã nói như vậy vào hôm 17/3, tại buổi làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội 14.