Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, đã được trả tự do sớm hơn dự kiến. Nhân dịp Quốc khánh 2/9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do.
Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại Trại giam An Phước (Bình Dương). Dự kiến, bà sẽ chấp hành bản án đến ngày 24/12/2024, nhưng đến nay, bà được giảm án trước thời hạn 3 tháng 5 ngày. Bà Hằng bị bắt vào 24/3/2022, tới nay bà Hằng ngồi tù tổng cộng gần 2 năm 6 tháng.
Trước đó bị tuyên phạt 3 năm tù giam, sau đó vào tháng 4/2024 HĐXX đã tuyên giảm nhẹ hình phạt cho bà Nguyễn Phương Hằng lãnh 2 năm 9 tháng tù (được giảm 3 tháng).
Ngày 19/9/2024 được thả tự do, tức là giảm thêm 3 tháng 5 ngày tù giam.
Như vậy bà Hằng được giảm án tổng cộng 6 tháng 5 ngày so với 3 năm ban đầu và bà Hằng chỉ chịu phạt tù gần 2 năm 6 tháng.
Nguyễn Phương Hằng (tên khai sinh Nguyễn Thị Thanh Tuyền; sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971) là một nữ doanh nhân người Việt Nam, Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam. Vào năm 2021, bà đã được nhiều người biết đến qua những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội đấu tố một số nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà báo.
Vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, Nguyễn Phương Hằng đã cùng với chồng là ông Dũng lên tiếng tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt của họ hơn 200 tỷ đồng thông qua các hoạt động cứu trợ người dân miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020, trong đó nổi bật là việc xây lên một cơ sở thờ tự tại tỉnh Bình Thuận và một số vụ việc liên quan khác.
Cuối tháng 4 năm 2021, Nguyễn Phương Hằng trong buổi phát trực tiếp của mình đã lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ Hoài Linh – người được biết là từng được Võ Hoàng Yên chữa bệnh, vì không lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo của người này như bà.
Sau đó vào ngày 22 tháng 5, bà Hằng tố Hoài Linh giữ số tiền quyên góp 13,4 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt vào hồi cuối năm 2020 làm của riêng. Đến ngày 25 tháng 5 năm 2021, bà Hằng tiếp tục phát trực tiếp với nội dung chính xoay quanh việc Hoài Linh chưa thực hiện công tác từ thiện dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỉ đồng và đưa ra nhiều lời tố cáo chưa được kiểm chứng về lối sống, đời tư của người nghệ sĩ này.
Sau khi bị ca sĩ Vy Oanh chia sẻ cảm nghĩ với nội dung bóng gió đả kích, Nguyễn Phương Hằng sau đó đã live stream công bố nhiều góc khuất trong quá khứ của ca sĩ này như từng "làm bé, đẻ thuê, cướp chồng". Vy Oanh đáp trả lại gay gắt và lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của bà Hằng, đòi bằng chứng cho đến trước ngày 29 tháng 5 năm 2021.
Vào tối ngày 24 tháng 8 năm 2021, Nguyễn Phương Hằng đã live stream lên tiếng tố Đàm Vĩnh Hưng vì "ngâm" tiền từ thiện của người đóng góp, đồng thời cho biết đang giữ khoảng "2kg" giấy tờ sao kê từ tài khoản ngân hàng của anh và tiết lộ số tiền từ thiện thực sự mà nam ca sĩ nhận được lên đến hơn 96 tỉ đồng, hoàn toàn khác so với số tiền trước đó công bố nhận được. Bà cũng cảnh báo trong vòng một tuần nếu Đàm Vĩnh Hưng không công khai bản sao kê tổng số tiền từ thiện anh nhận được thì sẽ tung bằng chứng và nhờ đến pháp luật can thiệp.
Ngày 13 tháng 10 năm 2021, bà Hằng tiếp tục loạt live stream "Giải ăn chặn mở rộng", trong đó cho biết đã phối hợp với công an điều tra nhằm xác minh các cá nhân có liên quan đến vụ việc từ thiện và nêu tên nhiều nghệ sĩ, ca sĩ làm từ thiện trong giai đoạn tháng 10, 11 năm 2020 tại miền Trung nhưng chưa sao kê, và các cá nhân tổ chức tiếp tay cho những nghệ sĩ trên.
Nguyễn Phương Hằng cho rằng vợ bà Trần Thị Thủy Tiên và ông Lê Công Vinh thiếu minh bạch trong các hoạt động từ thiện, ăn chặn tiền của dân. Vì vậy, từ ngày 11/9/2021 đến ngày 23/1/2022, bà Phương Hằng đã tổ chức 3 buổi livestream.
Ngày 22 tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream chỉ trích ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 24 tháng 3 cùng năm, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam bà.
Chuyện rằng:
Chị H. bóc phốt Thủy Tinh
Công Viên tức quá bèn rình bật ngay
Hóa ra mày dạn mặt dày
Khi nào mưa xuống làm ngay cái hòm
Là số tài khoản lom dom
Bà con ủng hộ lại còn ngợi ca
Họ lội nước đến mấy nhà
Đưa dăm trăm bạc bắt ra chụp hình
Lên báo phát biểu linh đình
Yêu thương đồng loại còn mình vô tư
Chẳng ai biết rõ thực hư
Sao kê trớt trát, làm như cái TAY.
Không được rồi:
Chị H. vốn tính xồn xồn
Nhưng mà ngay thẳng cái mồm cũng xinh
Lai chim nói rõ sự tình
Đêm qua mơ thế chứ mình biết đâu
Thế là một lũ lâu xâu
Kiện lên kiện xuống, ruồi bâu quanh H.
Chị H. không thích lằng nhằng
Lại lai chim nữa nói rằng dell care.
Tuy nhiên bị dính chọc khe
Họ tìm sơ hở lại nhè cái đơn
Chị H. không tính thiệt hơn
Lai chim mê mải tính đờn bà cao
Gặp đòn "dĩ dật đãi lao"
Dính án hình sự phải vào nhà lao.
Phúc thẩm án giảm không cao
(Nhưng) Công Viên sướng dí vào Thủy Tinh.
Nói rằng mình hãy làm BẠN.
Mừng cho cái kết pháp đình chiều nay
"Mụ H. giờ đã biết tay
Động vào Tiên lũ có ngày rơi răng".
Câu chuyện cũng đã lằng nhằng
Cho nên dừng bút việc H. - Thủy Tinh
À quên, bị án rất xinh
Còn mấy "bị hại" trông hình như ma
Tuy nhiên:
Mạng mẽo là chốn gian tà
Phô lâu, lai liếc rất là đáng nghi
Thưa rằng những chuyện thị phi
Phải nên uốn lưỡi rồi thì mới ngôn.
Không nên tin bọn ngu TAY.
Tay nhanh hơn não. Cái mồm chơi xa
Đang an yên ở trong nhà
Lai chim mấy cái thế là đi Sinh.
Nhưng mà:
Bọn làm từ thiện linh tinh
Có ngày báo ứng chuyện mình ăn gian
Chị H. dẫu có không oan
Thì ăn quyên góp một ngàn cũng sai