MC Kỳ Duyên vạch trần bộ mặt của những kẻ háo danh trong showbiz Việt
Một trong những chia sẻ gây bão mới đây của nữ MC Kỳ Duyên khiến dư luận vô cùng chú ý đó là việc chị đã tiết lộ 1 phần nhỏ góc khuất của showbiz Việt. Theo nữ MC việc các nghệ sĩ háo danh là điều không có gì là lạ nhưng háo danh đến nỗi phải bất chấp thì mới thực sự đáng lo ngại. Hiện dư luận trong showbiz vẫn chưa có bất cứ ai có ý kiến về những lời nói này của MC Kỳ Duyên.Nguyễn Cao Kỳ Duyên không chỉ là một MC nổi tiếng và được lòng nhiều người hâm mộ trong và ngoài nước, trên mạng xã hội, cô còn thường xuyên chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường ít ai biết để khán giả có cái nhìn rõ hơn về nghệ sĩ.
Mới đây, người đẹp 52 tuổi tiếp tục bật mí về những góc khuất xót xa của người nổi tiếng. Theo Kỳ Duyên, vì hai chữ “thần tượng”, nhiều nghệ sĩ đã phải trả giá rất đắt, bởi chính danh tiếng, sự hâm mộ, soi mói của khán giả đã trở thành chiếc lồng vàng trói buộc mọi tự do của họ.“Có cô ca sĩ kia không thấy có chồng, nhưng đã có con. Vì sợ dư luận, cô ta phải giấu kín, không dám để con ở chung nhà, phải gửi người thân nuôi. Ra đường thì bắt con gọi bằng chị. Là một người mẹ thương con, cô đã phải trăn trở, dằn vặt, chiến đấu giữa cái thiên chức làm mẹ và cái gọi là thần tượng trong suốt nhiều năm trời”, Kỳ Duyên chia sẻ.
Bên cạnh đó, nữ MC cũng hé lộ câu chuyện buồn về một nghệ sĩ được mệnh danh là “nữ thần sexy”. Tuy đã có chồng, nhưng nữ ca sĩ này vẫn giấu kín chuyện kết hôn vì không muốn mất đi sự quyến rũ trong mắt khán giả.
“Đứng bán băng đĩa tiếp xúc với khán giả ái mộ, bao nhiêu chàng trai tán tỉnh, lả lai, chụp hình, ôm eo mà nào có biết ông xã của nàng đang đứng sau, cúi gầm mặt, lưng thửng, ngó lơ về một góc xó nào đó”, bà mẹ hai con cho hay.
Ngoài ra, cô cũng chia sẻ rằng trong showbiz Việt có rất nhiều ca sĩ vì muốn giữ gìn hình ảnh của mình, quyết không ra đường khi chưa trang điểm đầy đủ. Đôi khi, dù lịch bay, lịch diễn dày đặc, nhiều nghệ sĩ sẵn sàng hy sinh sức khoẻ, không nghỉ ngơi, chợp mắt mà chỉ chăm chăm make up, gắn lông mi giả,... vì sợ để khán giả thấy mặt mộc sẽ đánh mất hình ảnh.
“Còn nhiều câu chuyện thương tâm hơn. Một anh ca sĩ với khuôn mặt thư sinh bỗng hơi mập ra một tí, bị khán giả chê quá khiến anh bị trầm cảm. Càng buồn, anh lại càng ăn, và càng ăn lại càng béo. Thế là bị chê dư dội nữa! Vòng xoáy dư luận cứ thế mà cuốn anh chìm dần, chìm dần”, nữ MC kể lại.Rút kinh nghiệm từ những câu chuyện của bạn bè, đồng nghiệp, Kỳ Duyên cho biết suốt nhiều năm nay, cô đã tập cách sống vì chính mình thay vì dư luận. Trước bạn bè, công chúng, cô luôn thú nhận mình là người phụ nữ 52 tuổi, đã qua 2 đời chồng và tự lập nuôi 2 con. Rảnh rỗi, cô hay uống rượu vang, lái mô tô, làm từ thiện và ngắm trai đẹp, nhưng chưa bao giờ giựt nợ hay làm việc gì hại ai.
“Kỳ Duyên là người được quần chúng biết đến nhưng không phải là người của quần chúng. Ai thương Kỳ Duyên thì xin thương những cái thật và cái “tật” luôn nhé. Và cũng xin đừng ngạc nhiên khi lâu lâu thấy Kỳ Duyên làm những việc trái ngược với sự suy nghĩ hay ý thích của các bạn”, cô tâm sự.
Địt mẹ cái bọn xạo lờ! Chúng chỉ đánh bóng cho nhau thôi! Chúng sợ người ta quên bọn chúng là công cụ tình dục cho đảng hồ bã chó mà thôi! Đúng là Lếu Láo!
The Following User Says Thank You to kietkml For This Useful Post:
Tao cũng khoái vạch trần truồng lũ đào ngũ hèn hạ đốn mạt ở Cali lắm. Địt mẹ chúng.... Toàn là 1 lũ giá áo túi cơm, đầu đường xó chợ, láo khoét lừa bịp thế hệ sau bằng cách... tự coi mình là anh hùng chống cộng, nhì nhằng kéo cả Quang Trung, Trần Hưng Đạp vô "nhập bọn"... ĐM ... Chống cái con cặc tao, chứ chống cộng đéo gì!!!!
:haf ppy: Tội nghiệp, bệnh tự kỷ của con đã hết thuốc chữa rồi con ạ :n ana:
Tao cũng khoái vạch trần truồng lũ đào ngũ hèn hạ đốn mạt ở Cali lắm. Địt mẹ chúng.... Toàn là 1 lũ giá áo túi cơm, đầu đường xó chợ, láo khoét lừa bịp thế hệ sau bằng cách... tự coi mình là anh hùng chống cộng, nhì nhằng kéo cả Quang Trung, Trần Hưng Đạp vô "nhập bọn"... ĐM ... Chống cái con cặc tao, chứ chống cộng đéo gì!!!!
Đúng là con cháu ngoan của đảng hồ bã chó! Đây là luận điệu một chiều mà từ trước đến nay vẫn kg thay đổi, bọn mày kg nhàm nhưng cả thế giới nhìn vào bọn khỉ trường sơn bọn bây thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn thua còn chó ghẻ trôi sông nữa. Hãy lo ra ba đình mà lo cho hồ bã chó của mầy đi, còn kg thì bảo vào, hồ bà chó, nó sẽ trôi sông như chó ghẻ, sống thì đã xấu, lạc hậu*(thiếu ăn miệng hô hóc) cái mặt còn xấu hơn cái lờ con nhiên nữa, vậy mà dám so sánh với chúng Ông của mày à!:h afppy:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.