mày chê người khác dốt thì mày phải comment sao cho hơn người khác phải không? nhưng tao thấy mày phản hồi ngu như con bò,nói chuyện như con c tao vậy mà chê người ta là sao? con mã mẹ mày ,cả gia đình mày ăn cức nên tới giờ nói chuyện giống đĩ mẹ mày ghê
Kệ tao! Trí tuệ tao không phải để giải thích cho mấy tên đần độn... Hehehe! Lại xin lỗi các cụ. Con lại bị ép nữa. Vạch cu ...nhắm vào mả tổ tiên, mả ông bà, mả họ hàng, mả cha, mả mẹ của tên việt gian núp sau cái nick “tuấn bưngbô", xè xè xè xè ... rùng mình 1 cái, lắc lắc lắc, rảy rảy rảy, nhét vô quần xì trở lại.... Gài phẹc-mơ-tuya liền.... Hehehe... Vọt!
Neptune ơi, Cho dù mày cố gắng bưng bô đến cở nào chăng nữa sau khi mày liếm hết phân trên mặt của lãnh đạo đám chó già CSVN của mày rồi thì tụi nó cũng sẽ đá mày như đá 1 con chó ghẻ. Bản chất tụi nó là hèn hạ, phản bội. Bộ mày đui hay sao mà không thấy rằng, ngay cả những đồng chí, đồng đội của chúng nó đã hăng hái chiến đấu với TQ trong 3 lan chung xâm lăng miền Bắc ruột thịt của mày và đảo biển trong những năm về trước và đã cho các lũ chúng mày những bài học nhớ đời đấy. Khoảng chừng hơn 50.000 đồng chí của mày đã được bọn bành trướng TQ đưa về địa ngục. Nhưng họ càng đói rét thêm và đau khổ hơn khi bị chính phủ và đảng CS hèn kém của mày đã và đang cố tính lẵng quên và chôn vùi họ như những con ma đói. Nay dù họ đã là liệt sĩ nhưng cũng trở thành Liệt Sĩ đói rét, thành cô hồn các đảng vì Đảng và nhà nước yêu quí của mày đến ngày chết cũng bị cấm lễ nghi truy điệu hay dù chỉ 1 vòng hoa tưởng nhớ. Thân phận của mày cũng sắp sửa giống vậy thôi. Hãy mở con mắt chó và cái não heo của mày ra để xem những đoạn phim dưới nầy nè.
Công an dòi phá vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ chống TQ xâm lược:
Cấm tri ân Liệt Sĩ Việt Nam hy sinh tại Trường Sa 1988, những lại tri ân Liệt sĩ TQ:
CSVN tri ân các "liệt sĩ" Trung Qu?c tại Bắc Giang Nhưng ngan cấm với các chiến sĩ Việt Nam dã anh dũng chiến đấu và hy sinh chống lại quân xâm lược Trung Quốc ??
Và mày cho tui tao nghe 1 câu trả lời của mày là:
Mày đang bưng bô cho ai? TÀU hay VIỆT?
Đồng đội của mày đã chiến đấu chống lại ai mà chết vậy?
Và tại sao Chính phủ CSVN bây giờ lại làm lễ truy điệu, cả ngợi cho lũ chó TQ mà lại cấm truy điệu cho những chiến sĩ anh hùng chống ngoại xâm của VN?
Last edited by Nam Long; 08-01-2013 at 04:25.
The Following 2 Users Say Thank You to Nam Long For This Useful Post:
Kệ tao! Trí tuệ tao không phải để giải thích cho mấy tên đần độn... Hehehe! Lại xin lỗi các cụ. Con lại bị ép nữa. Vạch cu ...nhắm vào mả tổ tiên, mả ông bà, mả họ hàng, mả cha, mả mẹ của tên việt gian núp sau cái nick “tuấn bưngbô", xè xè xè xè ... rùng mình 1 cái, lắc lắc lắc, rảy rảy rảy, nhét vô quần xì trở lại.... Gài phẹc-mơ-tuya liền.... Hehehe... Vọt!
Neptune oi, Mày nói đúng lắm vì tao rất NGU. Trong đám người Việt ở nước ngoài có lẽ tau là người Ngu nhất. Nhưng với mấy cái văn bằng Bình Dân Học Vụ" Bằng Thật đàng hoàng" của tau, và chút ít kiến thức này cũng đủ dạy cho toàn cả lũ lãnh đạo ngu như heo của mày, Bộ chính trị óc héo và luôn cả lũ khỉ trường sơn các cấp từ trung ương cho đến địa Phương của mày hàng chục năm cũng không hết kiến thức của tao. Bài học đầu tiên mà tao sẽ dạy là: Sự HÈN KÉM và Sự KHIẾP NHƯỢC TRƯỚC TQ, Sự cam tâm làm NÔ LỆ cho GIẶC TÀU và sự Vong Bản mà cả lũ lãnh đạo chúng mày mắc phải. Sau đó tao sẽ dạy cho tụi mày bài học Thế nào là TỰ DO, là DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN. Còn với trình độ liếm bô hạ cấp như mày thì khỏi học vì tao sẽ lấy thịt mày cho chó ăn vi mày quá tệ, ngoài sự tưởng tượng của tau. Một loại người con ngủ hơn cả bộ óc heo thì làm sao mà dạy được. Dù sao tao cũng cảm ơn mày 1 tiếng vì Bấy lâu nay tao nhờ chút ngu của mày cho nên tau cũng hoàn thành được 1 tâm nguyện nhỏ Đó là qua những câu hành văn và suy diễn của mày qua tiếng Việt trác tuyệt của mày qua nhiều Nick names khác nhau. Tau và các bạn hữu khác trong forum này đã cho thiên hạ khắp năm châu đều thấy được cái trình đó thấp kém, ngu dốt, thiến cận của 1 người Cộng Sản như thế nào từ con người, tư cách và lời văn của mày. Tau rất cảm ơn mày về điều này và tao nghĩ chắc đã đến lúc, các đồng chị cao cấp hơn mày cũng sẽ đã đít mày là vừa rồi đó. Vì mày quá ngu. Ngu hơn tất cả những thằng ngu!!!
Neptune ơi, Cho dù mày cố gắng bưng bô đến cở nào chăng nữa sau khi mày liếm hết phân trên mặt của lãnh đạo đám chó già CSVN của mày rồi thì tụi nó cũng sẽ đá mày như đá 1 con chó ghẻ. Bản chất tụi nó là hèn hạ, phản bội. Bộ mày đui hay sao mà không thấy rằng, ngay cả những đồng chí, đồng đội của chúng nó đã hăng hái chiến đấu với TQ trong 3 lan chung xâm lăng miền Bắc ruột thịt của mày và đảo biển trong những năm về trước và đã cho các lũ chúng mày những bài học nhớ đời đấy. Khoảng chừng hơn 50.000 đồng chí của mày đã được bọn bành trướng TQ đưa về địa ngục. Nhưng họ càng đói rét thêm và đau khổ hơn khi bị chính phủ và đảng CS hèn kém của mày đã và đang cố tính lẵng quên và chôn vùi họ như những con ma đói. Nay dù họ đã là liệt sĩ nhưng cũng trở thành Liệt Sĩ đói rét, thành cô hồn các đảng vì Đảng và nhà nước yêu quí của mày đến ngày chết cũng bị cấm lễ nghi truy điệu hay dù chỉ 1 vòng hoa tưởng nhớ. Thân phận của mày cũng sắp sửa giống vậy thôi. Hãy mở con mắt chó và cái não heo của mày ra để xem những đoạn phim dưới nầy nè.
Công an dòi phá vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ chống TQ xâm lược:
Cấm tri ân Liệt Sĩ Việt Nam hy sinh tại Trường Sa 1988, những lại tri ân Liệt sĩ TQ:
CSVN tri ân các "liệt sĩ" Trung Qu?c tại Bắc Giang Nhưng ngan cấm với các chiến sĩ Việt Nam dã anh dũng chiến đấu và hy sinh chống lại quân xâm lược Trung Quốc ??
Và mày cho tui tao nghe 1 câu trả lời của mày là:
Mày đang bưng bô cho ai? TÀU hay VIỆT?
Đồng đội của mày đã chiến đấu chống lại ai mà chết vậy?
Và tại sao Chính phủ CSVN bây giờ lại làm lễ truy điệu, cả ngợi cho lũ chó TQ mà lại cấm truy điệu cho những chiến sĩ anh hùng chống ngoại xâm của VN?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.