(VnMedia) - Sau 4 tuần công chiếu, vòng Giấu mặt của chương trình Giọng hát Việt nhí đã đi được 4/5 chặng đường. Những gương mặt và cá tính âm nhạc đặc sắc đã dần lộ diện.
Trong tập 4 này, các thí sinh nhí đã có một đêm thi đầy sôi động, mang lại nhiều bất ngờ cho các Huấn luyện viên và khán giả với các thể loại âm nhạc đa dạng: từ dân ca, Dance cho đến Rock n Roll…

Cặp đôi Hoài Anh - Hương Giang đang dẫn đầu khi sở hữu 14 chiến binh "hạng nặng"
Đây cũng là tập thứ 2 liên tiếp cặp đôi Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang dẫn đầu khi chiêu dụ được thêm 5 chiến binh "khủng" là những giọng ca cá tính với những phần trình diễn bùng nổ trên sân khấu như: Bạch Phúc Nguyên (What makes you beautiful), Quang Anh (Đám cưới chuột), Yến Nhi (Tôi thích), Tôn Chí Long (Bay) và Tùng Hiếu (Thu cạn).
Với thành tích đáng nể này, đội Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang hiện tại đang có 14 thí sinh và theo dự báo sẽ là đội cán đích đầu tiên trong cuộc chạy đua giành lấy những giọng ca khủng trong vòng thi Giấu mặt này. Trong khi đó, tập 4 vòng Giấu mặt có vẻ là đêm thiếu may mắn đối với HLV Hiền Thục và Thanh Bùi khi mỗi người chỉ giành được 2 thí sinh. Tính đến thời điểm này, Hiền Thục đã có trong tay tổng cộng 12 thí sinh còn Thanh Bùi đang đứng cuối bảng với tổng số 10 thí sinh nhí.
Dưới đây là một số hình ảnh của các thí sinh trong đêm thi tối qua:
Cậu bé Bạch Phúc Nguyên, 9 tuổi đến từ cố đô Huế đã mang đến sân khấu một không khí tưng bừng, lôi cuốn khi trình diễn ca khúc “What makes you beautiful” của nhóm one Direction. Là những người bấm chọn đầu tiên nhưng lại gặp trục trặc khi chiếc ghế không xoay được, ngay lập tức bộ đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang quyết định bỏ "ghế nóng" để vòng ra phía trước nhún nhẩy theo bài hát của Phúc Nguyên.
Màn trình diễn sôi động của Nguyên dường như đốt cháy cả trường quay khiến khán giả và cả 4 HLV cảm thấy phấn khích, cùng đứng lên nhảy nhót theo màn diễn, ai cũng ra sức lôi kéo Nguyên về đội của mình. Trước khi trình diễn, cậu bé ngỏ ý sẽ về đội của HLV Thanh Bùi nếu được lựa chọn, nhưng cuối ùng cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã thuyết phục được giọng ca đầy màu sắc này.
Tôn Chí Long, cậu bé 13 tuổi, đến từ Cần Thơ - thí sinh nhí từng tham gia “Vietnam’s Got Talent” cũng hâm nóng khán phòng trong phần trình diễn rất phiêu qua ca khúc “Bay” của Nguyễn Hải Phong. Sau khi kết thúc ca khúc, cậu bé đã không ngăn được những giọt nước mắt khi được 2 đội HLV lựa chọn.
Sau khi nghe Chí Long hát, HLV Thanh Bùi phải thốt lên: “Con làm cho chú bay, và một điều nữa con làm cho chú rất là ngạc nhiên đó là con rất trẻ và con hát tiếng Việt rất hay, nhưng mà cách xử lý tiếng Việt trong bài hát này rất là tây. Con đã kết hợp được thế giới hiện đại và ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Chú biết, nếu chị Thu Minh đã nghe bài hát này thì chị thu Minh sẽ rất hãnh diện về con”.
HLV Hồ Hoài Anh nhận xét: “Mặc dù chú đánh giá rất cao bài hát cũng như sự thông minh của con, nhưng con thiếu đi một cái đầu lạnh và cách xử lý tinh tế hơn. Một bài hát nhanh nhưng mình vẫn cần sự tinh tế. Chính vì vậy, con chỉ có thể về được với đội chú thôi, vì chỉ chú mới làm cho con tinh tế hơn, và con bớt bay đi, vì con mà bay nhiều quá là con bay luôn đấy”. Cách góp ý chân tình của Hồ Hoài Anh đã làm cậu bé mau nước mắt này bị thuyết phục.
Thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi, 13 tuổi, đến từ Đồng Nai mang đến chương trình không khí vui nhộn qua ca khúc “Tôi thích”, một sáng tác của Phương Uyên. Phong cách hát tự tin, hồn nhiên và khuấy động sân khấu, Yến Nhi đã khiến cả 4 HLV đều phải nhấn nút lựa chọn, thậm chí Thanh Bùi và Hiền Thục phải thốt lên: “Tôi thích em quá đi thôi”. Cả 3 đội HLV đều muốn đưa Nhi về đội của mình nhưng cuốicùng, cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang đã chiến thắng.
Phần trình diễn hoàn hảo nhất, bùng nổ nhất của đêm thi hôm qua thuộc về cậu bé 12 tuổi đến từ Thanh Hóa Nguyễn Quang Anh với “Đám cưới chuột” của ban nhạc Gạt Tàn Đầy. Màn trình diễn cá tính và “đậm chất Michael Jackson” của Quang Anh khiến cả 4 HLV phải rời khỏi ghế nóng để đứng lên nhún nhảy theo điệu nhạc.
Thanh Bùi thuyết phục: "Hiện tại bấy giờ chú đang thiếu một số em trẻ tuổi, đẹp trai, phong cách, cá tính, chú cần một số em hát tiếng Việt hay hơn chú nữa để chú dạy con hát tiếng Anh, con dạy lại chú tiếng Việt rồi cùng với nhau mình sẽ chiến thắng". Hiền Thục lôi kéo: “Con phải biết đa dạng hóa con người của mình lên, và những điều đó nếu con về đội của cô Hiền Thục, con sẽ thấy rất nhiều điều lợi mà không có hại gì hết. Mình sẽ thật sự tỏa sáng”.
Hồ Hoài Anh nhấn mạnh: “Chú nghĩ mỗi người sẽ có một định hướng cho con. Nhưng với cá nhân chú thấy ở con mọi thứ đã được rồi, chú sẽ không bắt con phải đa dạng, không bắt con phải làm bất cứ một thứ gì khác nữa, mà chú chỉ làm con sâu hơn, nét hơn, căng hơn và đậm đặc hơn. Thế nên con sẽ không có một áp lực nào khi vào gia đình của chú, nên là con phải chọn chú thôi”. Sự thuyết phục của Hồ Hoài Anh đã kéo được Quang Anh về đội mình.

Tuy đánh giá “Thu cạn” là ca khúc quá sức với lựa chọn của Tùng Hiếu, khi xử lý những đoạn cao, Hiếu làm chưa tốt nhưng Hồ Hoài Anh vẫn nhấn nút chọn cậu bé 15 tuổi này vì "muốn cho con một cơ hội và vì đánh giá cao cái gu và sự dám đương đầu với thử thách khó này. Chính vì vậy, con phải cố gắng rất nhiều khi về đội của chú”. Lưu Hương Giang đồng tình: “Cô biết mọi người nghĩ rằng bài hát này quá sức đối với con, vì nó rất là khó, nhất là những đoạn chuyển giọng. Đúng là con làm chỗ đấy chưa tới, nhưng mọi người ở đây nghe thế nhưng vẫn nhận ra được khả năng của con đến đâu và con có thể làm được hơn nữa như thế nào. Chính vì thế mà cô đã quyết định bấm chọn con".

Giọng ca 14 tuổi Phạm Ngọc Quỳnh Như, đến từ TP.HCM (em ruột của ca sĩ Hồng Phước Idol) đã thuyết phục được HLV Thanh Bùi với một phong cách “tây”, đúng phong cách của anh qua ca khúc “Mama do”. Thanh Bùi nhận xét: “Tuy rằng con mới 14 tuổi, nhưng cách xử lý của con như một người lớn. Chú muốn làm việc với con để khai thác điểm mạnh đó nhiều hơn. Khi con lên sân khấu, chú muốn con di chuyển cơ thể để không bị quá cứng. Để chiến thắng cuộc thi này thì tiếng hát của mình là một chuyện, còn cách xử lý trên sân khấu cũng là một điều rất quan trọng”.

Cao Ngọc Thùy Anh, 15 tuổi, thí sinh từng lọt vào chung kết cuộc thi “Vietnam’s Got Talent" đã thuyết phục được cả 3 đội HLV với ca khúc “As long as you love me” gắn liền với tên tuổi của ban nhạc Backstreetboys. Hiền Thục nói rằng: “Giọng hát của em coi như không có một sức nào cưỡng nổi, phải ấn liền, còn mấy người kia phải suy nghĩ rất nhiều. Nhìn gương mặt em rất là sáng láng, và những người sáng láng thì rất là thông minh. Tất nhiên là em rất là xinh đẹp rồi đó, nhưng mà nếu em về đội chị, em sẽ càng tỏa sáng, càng xinh đẹp hơn nhiều”. Chiêu dụ dỗ khi hứa hẹn sẽ “chăm lo và hiểu em” của Hiền Thục đã làm Thùy Anh "mủi lòng".

Thể hiện ca khúc Trống cơm một cách tự tin, cậu bé 10 tuổi Nguyễn Chiến Thắng được cả HLV Thanh Bùi, Hiền Thục bấm chọn. Hiền Thục lôi kéo: “Bây giờ con tính sao mà để cô Hiền Thục đừng có buồn đó! Cô Hiền Thục buồn cô Hiền Thục khóc đó!”. Tuy nhiên, Chiến Thắng đã quyết định theo về đội của Thanh Bùi khi nghe anh thuyết phục: “Kỹ thuật của con rất tốt với một đứa bé mới 10 tuổi. Nhưng một điều chú muốn phát triển hơn đó là chú muốn con phải hát thêm từ trái tim của con. Điều đó mới giúp con đi xa hơn”.
Cô bé dễ thương mang hai dòng máu Việt – Hàn Bùi Chang Tuyết Lan với ca khúc “If we hold on together” duy nhất được Hiền Thục lựa chọn nhưng cũng khiến bộ đôi Hồ - Lưu nuối tiếc khi không bấm nút.
Như vậy, chỉ còn một đêm duy nhất để các HLV chọn đủ số thành viên cho đội của mình.Tập 5 - tập cuối cùng của vòng Giấu mặt sẽ ra mắt khán giả cả nước vào lúc 21g ngày 29/6 trên kênh VTV3.
Linh Hương - (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)