Sự việc người dân xóm 3, xã Tân Thành  (huyện Yên Thành - Nghệ An) vây  bắt Nguyễn Trọng Hóa (27 tuổi, ở xã Diễn  Lâm, Diễn Châu) và người em  trai là Nguyễn Trọng Minh, 24 tuổi vào làng  trộm chó, ngày 10/6 đã  khiến dư luận "nóng" trong bày tỏ quan điểm.
 
 Sau khi đánh hai thanh niên bất tỉnh,  người dân quay sang đốt trụi  chiếc xe máy. Thậm chí, gần 2000 người dân  còn vây kín không cho chính  quyền cùng lực lượng y tế điều động xe đưa  nạn nhân đi cấp cứu.
  
 Đến 11h cùng ngày thì Hóa tử vong vì vết thương quá nặng. Minh được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
  
 
Khi đám đông người dân nổi giận vì mất lòng tin
  
 Điều đáng nói là sau khi Hóa đã tử  vong, còn Minh bị thương nặng, thì  con chó nhà ông Bính (xóm 3) may mắn  sống sót, thoát khỏi bàn tay của  những tên cẩu tặc, đã bình yên về với  chủ. 
  
 Trên báo Đất Việt độc giả đã bắt đầu  đưa câu chuyện "mạng người và  mạng chó" đặt lên bàn cân trong một cuộc  tranh cãi không hồi kết.
Theo thống kê của Báo Đất Việt, trong bài viết 
Nghìn người vây ép chết ’cẩu tặc’: Con chó vẫn sống! có 117 phản hồi trên tổng số 172 phản hồi bày tỏ thông cảm với phản ứng của người dân và ủng hộ hành vi đánh chết "cẩu tặc".
  
 Đa số phản hồi cho rằng, nguyên nhân  của sự việc bắt nguồn từ chỗ luật  pháp chưa được thực thi nghiêm, nên đã  dẫn tới tình trạng hành xử một  cách rất “bầy đàn” như ngày hôm nay.  Nhiều người cho rằng, nếu giao kẻ  trộm chó cho công an, cùng lắm kẻ bất  lương cũng chỉ bị phạt hành  chính, trong khi bọn trộm chó giờ đã tụ họp  thành băng đảng, có vũ khí  nóng, sẵn sàng giết người để chống trả. Vậy  nên nếu bắt được kẻ trộm,  "nên để cho dân tự xử".
  
 Thậm chí còn có độc giả kiến nghị, để  xảy ra chuyện này thì chủ tịch  tỉnh phải đứng ra nhận trách nhiệm vì  chính quyền thiếu trách nhiệm,  không dẹp được nạn trộm chó, để dân bức  xúc mới phải làm liều.
  
 Độc giả Nguyen van ngo viết: Mất một  con chó không đáng bao nhiêu  tiền, nhưng khi người dân quá bức xúc mà  chính quyền không có biện pháp  gì thì việc dân tự giải quyết là điều tất  yếu. Đó cũng là lời cảnh  tỉnh cho những kẻ chỉ biết sống bằng trộm  cướp.
  
 Còn một độc giả khác bức xúc:  Có bắt  được cũng chỉ phạt hành chính  100 ngàn rồi thả. Hôm sau lại đi bắt tiếp.  Với lại bọn trộm chó luôn có  tính côn đồ sẵn sàng tấn công người ngăn  cản từ bị thương đến chết,  chứ đâu có hiền lành như mấy tên trộm vặt. Vì  bức xúc của người dân mà  mãi chính quyền, mà chính xác hơn nữa là cơ  quan thi hành luật, không  có biện pháp giải quyết, nên người dân mới  muốn tự xử lý.
  
 "Không cần thương bọn trộm chó. Bọn  trộm chó không bằng con chó đâu...  Điều này chỉ có hỗ trợ cho pháp luật  chứ không hề làm sai pháp luật",  độc giả PV.Quang lên tiếng.
  
 Tuy nhiên, độc giả Quốc Anh cho rằng:  Nếu hệ thống luật pháp nghiêm và  người dân tin tưởng vào hệ thống công  lý và chính quyền thì chuyện như  thế này không bao giờ xảy ra. Người dân  đã mất lòng tin và tự mình đi  đến quyết định hành động.
 
Bảo vệ chó hay bảo vệ đĩa thịt chó?
  
 Trong số 172 ý kiến phản hồi có 50 ý  kiến giữ quan điểm nửa ủng hộ,  nửa lên án. Trong số những tiếng nói hiếm  hoi không ủng hộ việc đánh  chết "cẩu tặc" là những ý kiến lên án hành  vi dã man, mất nhân tính, là  không có tính người. Người chết - con chó  vẫn sống!
  
 Độc giả Phạm Văn Phúc xót xa: Người  dân Việt Nam mình như vậy sao? Yêu  chó hơn mạng người sao? Trong khi đó  ngày ngày họ vẫn ăn thịt chó, một  món khoái khẩu của 90% người dân VN.  Vậy ai tiếp tay cho cẩu tặc?  Chính người dân VN mình chứ ai. Nghĩ lắm  lúc người dân VN mình cũng  lạ...phân biệt đen trắng cũng chẳng rạch ròi,  thấy tức là làm không cần  biết đúng sai, không cần phân bua phải trái,  coi mạng người không bằng  đĩa thịt chó... một làng quê hiền thục chân  chất như này sao?
   
           
    |  
 | Người dân vây chiếc xe 7 chỗ không cho chở hai thanh niên trộm chó đi cấp cứu và sáng ngày 10/6. |  
  
 
  
 "Có những nơi con người đối xử với  nhau còn thua đối xử với một con  chó. Trộm chó vẫn là trộm chó, và giết  người vẫn là giết người. Thật  man rợ quá", độc giả Dân bình luận.
  
 Độc giả Cute triết lý: con người ai  cũng cha sinh mẹ đẻ, thế mà giết  nhau chỉ vì vài con chó. Đừng nói các  vị chưa bao giờ ăn thịt chó, bày  đặt con chó sống tình cảm, trung  thành...
  
 Con chó xóm 3 không bị trộm trước thì sau cũng bị gia đình ăn thịt hoặc bán cho quán cầy tơ 7 món. Xem thường mạng người quá.
  
 Một số độc giả cũng cho rằng, dù hành  động trộm chó là xấu nhưng cũng  không đến mức phải đánh chết người. Mọi  chuyện nên để pháp luật xử lý,  độc giả Thao lên tiếng.
  
 
Thái An