Những người phụ nữ này đều có khả năng kì lạ về sex, nhưng ít ai biết rằng, họ sex là để tư vấn tâm lí và coi đây là liệu pháp chữa trị đặc biệt cho khách hàng mất cảm hứng chăn gối...
Người phụ nữ làm tình cùng hơn 1.500 đàn ông
Mare Simone, 54 tuổi, tự hào kể về “chiến công” đã lên giường với hơn 1000 người
đàn ông. Hầu hết trong số họ là chồng hoặc bạn trai của người phụ nữ khác.
“Khách hàng” của Simone đa dạng về lứa tuổi cũng như công việc, hình hài hay tính cách. Mỗi lần đến với cô, các quý ông đều phải trò chuyện, cởi bỏ trang phục rồi soi mình vào gương. Simone sẽ vuốt ve, massage nhẹ nhàng từ trên xuống dưới để kích thích ham muốn của những vị khách này, và sau đó quan hệ tình dục với họ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet “Tôi kiếm sống bằng cách ngủ với chồng hoặc bạn trai của người phụ nữ khác”, “Công việc của tôi rất thú vị”, Simone khẳng định.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Mare Simone là một
bác sĩ y khoa thực thụ có tiếng và cô dùng “sex” là liệu pháp đặc biệt để chữa trị thành công cho các khách hàng mất cảm hứng gối chăn hay không thể đáp ứng được nhu cầu của bạn tình trong chuyện phòng the. “Chứng kiến khách hàng của tôi có một sự tự tin mới và tìm được cảm hứng tình dục là một cảnh tượng tuyệt vời.”, cô chia sẻ.
Cô tự hào khoe: “Tôi đã giúp cải thiện và thay đổi đời sống tình dục của hàng ngàn nam giới, có nghĩa là tôi cũng giúp cải thiện cuộc sống tình dục của hàng ngàn người vợ và bạn gái khác”.
Thực ra, người phụ nữ 54 tuổi này cũng từng bị mắc chứng ghê sợ tình dục và đã ly dị chồng sau 4 năm chung sống. Ám ảnh về tuổi 19 bị hãm hiếp bởi một người bạn nam trong một bữa tiệc qua đêm đã khiến Simon tự ti và sợ sự gần gũi về thể xác với bất kỳ người đàn ông nào. Ký ức kinh hoàng thôi thúc cô quyết tâm theo học một khóa điều trị tình dục ở Ấn Độ và trở về cứu giúp những người cũng đang gặp phải khó khăn trong vấn đề nhạy cảm này. Hiện Simone vẫn tiếp tục với công việc đặc biệt này và có thể sẽ vẫn gắn bó trong 10 năm tới.
Làm chuyên gia tâm lý sau khi 'ngủ' với 1.000 đàn ông
Rebecca Dakin, 37 tuổi, sống ở Nottingham, nước Anh, đã ngủ với 1.000 người đàn ông có gia đình trong suốt 9 năm khi còn là một gái bao cao cấp. Cô từng tính phí 700 bảng (khoảng 23 triệu đồng) nếu khách hàng nào muốn được ở cùng cô một đêm và từng đi khắp thế giới với những đại gia giàu có. Tuy nhiên đến năm 2009, Rebecca quyết định bỏ nghề gái bao và chuyển sang làm tư vấn tâm lý.
Nếu muốn được tư vấn, các nữ khách hàng sẽ phải trả cho Rebecca 125 bảng Anh (khoảng hơn 4 triệu đồng) mỗi giờ, trong thời gian đó cô sẽ giúp họ có được những đánh giá về việc liệu người đàn ông của họ có đang lừa dối hay không.
"Tôi chỉ muốn giúp mọi người duy trì mối quan hệ của mình. Kiến thức của tôi đúc rút từ kinh nghiệm. Khi còn là
gái bán hoa, có đến 60% khách hàng đều đã có gia đình và nhờ thế mà tôi có được cái nhìn sâu sắc về điều mà đàn ông muốn. Tôi đã dành nhiều năm nghe những người đàn ông kể lý do tại sao mối quan hệ của họ tan vỡ và tại sao họ ngủ với những phụ nữ khác. Tôi biết rõ những sai lầm của phụ nữ khiến đàn ông lạc lối", The Sun dẫn lời Rebecca cho biết.
"Tôi hỏi họ những câu như dành bao nhiêu thời gian ở cạnh nhau, liệu họ có còn có những buổi hẹn hò lãng mạn vào ban đêm, liệu người chồng có còn khiến cô ấy bất ngờ với những món quà hay không. Tôi cũng đặt những câu hỏi về cuộc sống tình dục của họ và mức độ thường xuyên trong "chuyện ấy".
Rebecca cho biết chính nhân vật do nữ diễn viên Julia Roberts thủ vai trong phim Pretty Woman (Người đàn bà đẹp) đã truyền cảm hứng cho cô. Hiện cô đang viết một cuốn sách có tựa đề "Vì sao chồng bạn lại lạc lối". Ngoài ra Rebecca còn có hẳn một trang web để giải đáp thắc mắc của những người phụ nữ cho rằng họ đang bị chồng phản bội.
42 tuổi “lên giường” với hơn 1000 người đàn ông
Crystal Warren, tới từ Brighton, nước Anh, hiện là một nhà quản lý bán lẻ. Cô cho biết, khi mới 17 tuổi, cô đã “mây mưa” với 40 đàn ông. Cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ khi Crystal tròn 5 tuổi khiến cô gặp cú sốc tâm lý nặng nề. Để bù lại nỗi đau thời thơ ấu, Crystal liên tục nghĩ tới
sex. "Mọi người thường không gắn chứng nghiện sex với phụ nữ, nhưng tôi thì ngược lại", cô khẳng định.
“Theo thường lệ, cứ vào mỗi trưa cuối tuần, tôi lại tới bar hoặc các quán café để tìm đối tượng thích hợp rồi cùng nhau hoan lạc tại nhà”, người phụ nữ 42 tuổi tiết lộ. “Thành tích” đáng nể nhất của Crystal là ngủ với 7 người đàn ông trong vòng 24 giờ, thậm chí, cô còn quan hệ với nhiều người cùng lúc để thỏa mãn chính mình. Khi tròn 15 tuổi, Crystal đã biến mình thành phụ nữ và mắc chứng nghiện sex sau đó ít lâu. Nếu không được đáp ứng, người phụ nữ này sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng và suy sụp tinh thần. "Tôi cảm thấy tuyệt vọng và thiếu hụt năng lượng khi không chung đụng
giường chiếu với đàn ông trong vài ngày", Crystal chia sẻ.
TM