May mắn được tạo hóa ban tặng cho một nhan sắc hơn người, Ngọc Trinh và Nguyễn Thị Loan, một người được xướng danh là Hoa Hậu Toàn cầu 2011, người kia là Hoa hậu biển của cuộc thi HHVN năm 2010, thế nhưng vì những hành động kém hiểu biết và những phát ngôn ngô nghê, hai người đẹp đã bị công chúng tức giận và "ném đá" không thương tiếc.
Xấu hổ vì phát ngôn của Ngọc Trinh
Sau hàng loạt phát ngôn bị dư luận "ném đá" và nhận được những “tước vị” không mấy đẹp đẽ như “Hoa hậu ao làng”, “Chân dài óc ngắn”… mới đây, Ngọc Trinh lại tiếp tục bị dư luận bức xúc bởi những phát ngôn ngây ngô đến mức ngớ ngẩn của mình.
Trong một bài phỏng vấn gần đây, chân dài gốc Trà Vinh không hề cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận thân "tầm gửi", được trai bao của mình và thẳng thắn tuyên bố: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?"; rồi "Đàn bà chỉ cần đẹp và ngoan là đủ", "Đàn bà không thông minh cũng chẳng sao. Tôi thích đàn bà đẹp và ngoan thôi. Giỏi hay không giỏi, với tôi không quan trọng". Cô cũng thừa nhận, mình chẳng có tài năng gì, “Hợp đồng lâu lâu chỉ có vài cái, tiền không đủ mua cái giỏ thì làm sao lo được cho gia đình?”.
Chưa hết, "Nữ hoàng bikini" của showbiz Việt còn tỏ ra rất hãnh diện khi phát biểu rằng điều giỏi nhất của cô là ngoan ngoãn nghe lời người tình đại gia của mình. Theo cô, ngoan hoàn toàn không phải là bốn chữ vàng Công - Dung - Ngôn - Hạnh như ông bà ta đã chỉ dẫn, mà phải là biết lấy khăn bông khi người yêu đi tắm, biết xoa bóp cho bạn tình thư giãn, người yêu nói gì cũng dạ, cũng vâng và tuyệt đối không đòi hỏi nhiều, cho gì lấy đó...
Vẫn biết, những điều Ngọc Trinh chia sẻ có thể là sự thật hoàn toàn 100% nhưng có lẽ, cái sự thật mà Ngọc Trinh phơi bày quá thô thiển. Nó khiến cho rất nhiều chị em phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm và xấu hổ.
Những tâm sự thật thà đó khiến cho người hâm mộ nhìn cô với con mắt thương hại, dè bỉu, coi thường hơn là cảm thông. Bởi một phụ nữ khỏe mạnh, có sắc vóc hoàn hảo như cô thay vì tự lao động để nuôi sống bản thân, gia đình lại lười biếng,thực dụng, sống theo kiểu "há miệng chờ sung", phụ thuộc hoàn toàn vào người tình, cho bao nhiêu biết bấy nhiêu, tới đâu hay tới đó... vì: "Tôi đi coi bói, người ta nói số tôi là số hưởng, có muốn tự lập cũng không tự lập được" (!?) .
Đọc xong bài trả lời phỏng vấn của Ngọc Trinh, không ít người tỏ ra ái ngại và ngán ngẩm cho chỉ số IQ "thấp và ngắn" của cô nàng. Trên cộng đồng mạng, không hiếm người miệt thị Ngọc Trinh là thật thà quá đâm ra dại, thậm chí có người còn chỉ trích Ngọc Trinh là thất học, rằng:
"Em này vẻ đẹp bên ngoài tỷ lệ nghịch với suy nghĩ bên trong";
"Bây giờ thì mình đã hiểu sự khác nhau giữa người đàn bà thông minh và người đàn bà óc ngắn"; "Trời đất ơi! Đây là những phẩm chất của một hoa hậu Việt Nam sao??? Thật đau đớn!....!....!"...
Một độc giả nữ còn gay gắt:
"Trinh ơi, em cứ thật thà ngây thơ như vậy đi, nhưng giấu kín trong lòng nhé. Em có bao giờ hiểu phát ngôn chềnh ềnh của em trên báo chí lại thành tấm gương cho các cô gái trẻ xinh đẹp, lười lao động không? Họ sẽ lại bỏ qua tự trọng của đàn bà, lao vào vật chất, lao vào cái thân tầm gửi cho sướng cái thân. Người nổi tiếng như em có sức ảnh hưởng lớn lắm. Còn nhớ, sau vụ án Lê Văn Luyện, có rất nhiều thiếu niên lấy Luyện làm... gương. Cũng không loại trừ sẽ có những cô gái lấy Ngọc Trinh làm gương. Sẽ thật tai họa cho tương lai của phụ nữ Việt Nam đấy, Trinh ạ!"
Thậm chí, còn có những ý kiến đề nghị "phạt" Ngọc Trinh:
"Người nổi tiếng, dù ít dù nhiều cũng có tác động đến cuộc sống và suy nghĩ của giới trẻ. Vì thế, nếu có lệnh cấm ăn mặc hở hang, phải chăng cũng nên có lệnh hạn chế những kiểu phát ngôn dễ khiến một bộ phận giới trẻ bị lệch lạc về lối sống như cách Ngọc Trinh vẫn văng bừa khi nổi hứng?" .
Không chỉ các cư dân mạng, đến cả sao Việt dường như cũng bị “ấn tượng” bởi bài phỏng vấn của Ngọc Trinh. Cách đây 1 ngày, nữ diễn viên Midu đã chia sẻ vài dòng thẳng thắn của mình trên Facebook. Midu viết:
“Khi một cô gái xài những đồng tiền của mình làm ra, dù không giàu có nhưng tôi vẫn thấy ngưỡng mộ. Khi một cô gái xài tiền của một người đàn ông, tôi thấy cũng bình thường, vì cô ấy đẹp. Nhưng khi cô ấy tự hào về cuộc sống xa xỉ, lười lao động và thích hưởng thụ do người khác mang lại tôi thấy thật ê chề. Khi xã hội tôn vinh cô ấy và cho đó là tấm gương của sự đẹp ngoan và thật thà... tôi thấy quá đau lòng”.
Dù không nói thẳng ra, và cũng không trực tiếp "đụng chạm" ai, nhưng mọi người đều hiểu nhân vật mà Midu bóng gió đề cập trên facebook kia là ai.
Phẫn nộ vì Hoa hậu biển tạo dáng phản cảm trên di tích lịch sử
Trong bộ ảnh mới đăng tải trên mạng mới đây, người đẹp Biển của cuộc thi HHVN năm 2010 Nguyễn Thị Loan đã bị dư luận chỉ trích gay gắt khi cô cùng hai người mẫu đứng uốn éo, ngả ngớn, tốc váy tạo dáng khoe thân trên một khẩu pháo gắn liền với chiến tích của cha ông ta.
Hành động này của Hoa hậu bị cho là vô lễ, vô ơn với cha ông.
Khẩu pháo này hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phòng không không quân (Hà Nội). Đây là một hiện vật quý gắn với những chiến công và xương máu của cha ông ta. Tuy nhiên, Hoa hậu Biển đã biến hiện vật lịch sử cần được nâng niu, trân trọng này làm... đạo cụ cho màn khoe thân của mình. Hành động thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng lịch sử của Nguyễn Thị Loan và hai đồng nghiệp ở nơi trang nghiêm này đã gây phẫn nộ từ phía dư luận.
Biện hộ cho hành động đáng lên án của mình, người đẹp Biển phát biểu cô thực hiện bộ ảnh này để công chúng thấy rằng cô đã lột xác hoàn toàn thành một cô gái đầy tự tin và cá tính, khác hẳn với vẻ ngoài hiền dịu, nữ tính của cô gái thôn quê ngày nào. Nhưng công chúng không nhìn ra điều Nguyễn Thị Loan mong muốn. Họ chỉ thấy cô đứng chu mông, ưỡn ngực lên lịch sử. Rất nhiều người phẫn nộ vì hành động này của người đẹp, dù hành động ấy là kết quả của sự thiếu hiểu biết mà ra. Ngay cả mẹ Nguyên Thị Loan cũng thấy choáng với hành động của con gái.
Sau khi bị chỉ trích, Nguyễn Thị Loan đã lên tiếng xin lỗi công chúng. Cô giải thích rằng đây là một sự cố không mong muốn vì bộ hình này cô chụp cách đây 1 năm, khi đó cô còn khá non trong nghề nghiệp, rất thiếu kinh nghiệm cho việc tạo dáng và chụp hình nên đã hoàn toàn làm theo ý tưởng của ekip (?). Bản thân cô thấy rất hối tiếc vì hành động này. Đây là bài học xương máu của cô, cô sẽ rút kinh nghiệm và mong mọi người thông cảm cho cô.
theo VNmedia