Là niềm hy vọng số 1 của cử tạ Việt Nam, nhưng Thạch Kim Tuấn vẫn ao ước về một ngôi nhà cho riêng mình khi hiện tại anh cùng các anh chị em của mình vẫn sống chen chúc trong một căn nhà trọ nhỏ ở Gò Vấp.
Đổi đời nhờ tạ sắt
Thạch Kim Tuấn vốn sinh ra ở một gia đình nghèo có 4 anh chị em thuộc huyện Hàm Tân của Bình Thuận. Năm lên 3 tuổi, mẹ của Tuấn qua đời vì một tai nạn giao thông. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên người chị cả Thạch Thị Giáng Hương quyết định dẫn các em của mình vào TP.HCM lập kế sinh nhai. Bốn chị em thuê phòng trọ ở Gò Vấp và chị đã làm đủ thứ nghề từ bán vé số, sữa đậu nành, xe trái cây... để có thể nuôi ba đứa em. Vì thế, nhìn chị em Tuấn lúc đó ai cũng ốm yếu. Nghèo là thế, nhưng chị của Tuấn không để các em chịu thiệt thòi. Chị dồn tiền cho Tuấn cắp sách đến trường cho đến khi anh học hết lớp 6.

Thạch Kim Tuấn trong căn nhà trọ hiện tại
Bước ngoặt của cuộc đời Tuấn đến vào năm 2006, khi Tuấn cùng với người anh của mình là Thạch Kim Anh được một người bạn rủ rê đi tập cử tạ. Trong suy nghĩ của Tuấn lúc đó, theo đuổi môn này đơn giản là để thoát nghèo. Tập được vài tháng thì hai anh em được giới thiệu cho HLV Huỳnh Hữu Chí. Khi đó, kiếm được người chịu tập cử tạ là điều khó nên nghe tin ông lập tức chạy đến xem mặt hai anh và nhận vào đội cử tạ TP.HCM. Tập được vài tháng, Thạch Kim Anh xin nghỉ vì “mệt quá chịu không nổi” trong khi người em Thạch Kim Tuấn vẫn kiên trì đeo bám các bài tập mà BHL đưa ra, bởi khi đến cử tạ anh đã nghỉ học, nếu giờ bỏ cử tạ luôn sẽ không biết nói sao với chị của mình…
Lần đầu xuất ngoại, đoạt ngay huy chương
Tập quần quật như thế cho đến năm 2009, Tuấn bất ngờ được gọi vào đội cử tạ trẻ Việt Nam tham dự giải vô địch trẻ thế giới tại Thái Lan. Đó mới là lần đầu tiên anh được xuất ngoại, tham dự một giải quốc tế. Mặc dù không được kỳ vọng nhưng Tuấn lập tức làm nên kỳ tích khi đoạt 3 HCB hạng cân 50kg. Bảy tháng sau đó, Tuấn lại đoạt 1 HCV và 2 HCB tại Giải vô địch trẻ châu Á 2009 hạng cân 56kg.
Nhưng chiến công lớn nhất của Thạch Kim Tuấn chính là tấm HCV ở kỳ Olympic trẻ 2010 lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore. Trong cuộc chiến nghẹt thở với các đối thủ mạnh, Tuấn đã xuất sắc đánh bại tất cả để đem về tấm HCV quý giá cho thể thao Việt Nam.

Khuôn mặt dễ mến với nụ cười tươi...
Đến nay sau 5 năm tập tạ, bộ sưu tập huy chương của Tuấn đã xấp xỉ con số 60. Một thành tích đáng nể đối với bất cứ VĐV nào. Nhưng với Tuấn tất cả chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình rất dài phía trước. Vì thế, anh luôn cố gắng, tập luyện giữ “lửa” cho môn thể thao đã giúp mình đổi đời.
Hiện tại, Kim Tuấn là một trong những VĐV được thể thao TP.HCM “biệt đãi” để hướng đến những sân chơi cao hơn cùng với Tiến Minh, Quang Liêm hay Hoàng Thiên. Bên cạnh đó, anh cũng được xem là niềm hy vọng lớn nhất của cử tạ Việt Nam trong việc tìm kiếm một suất đến Olympic 2012. Tại giải trẻ thế giới được tổ chức vừa qua, Tuấn đã đoạt 2 HCB, 1 HCĐ với tổng cử 273kg, trong sự tiếc rẻ của bản thân cũng như HLV Huỳnh Hữu Chí. Bởi trong điều kiện tập luyện bình thường, Tuấn dư sức vượt qua mức 280kg. Dẫu sao với thành tích đó, Tuấn vẫn đảm bảo thành tích là 1 trong những VĐV xuất sắc nhất ở hạng cân 56kg. Một sự đảm bảo cho chiếc vé đến Olympic sang năm.
Nối lại chuyện học
Đến nay, sau khi gánh nặng mưu sinh đã không còn bí bách nữa, Thạch Kim Tuấn có điều kiện nối lại con đường học vấn của mình, vốn bị đứt đoạn khi đang học lớp 6. Hàng ngày, sau giờ tập Tuấn đều đặn cắp sách đến trường bổ túc với suy nghĩ rất nghiêm túc: “Tôi thấy ở đội có nhiều anh không biết chữ, nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi còn trẻ, nên phải cố gắng học đến nơi đến chốn để tương lai sau này đỡ khổ hơn, cũng như thực hiện được ước mơ làm một HLV…”
Ở cái tuổi 17 “bẻ gãy sừng trâu”, Thạch Kim Tuấn dường như chỉ đang bắt đầu cho một hành trình mới…
"BÍ MẬT" CỦA THẠCH KIM TUẤN
Nhờ chị giữ tiền hộ: Thu nhập của Tuấn giờ khá cao (khoảng từ 15-20 triệu đồng/tháng) do vừa là thành viên ĐTQG, vừa là VĐV được thể thao TP.HCM đầu tư đặc biệt, nhưng anh chỉ giữ lại cho mình một ít để chi tiêu còn lại đưa tất cả cho chị để lo cho tương lai sau này, cụ thể là là dành dụm để cất một căn nhà, tránh cảnh ở trọ như hiện tại.

Tuấn sống giải dị và là con người giàu nghị lực
Vẫn còn thua Tuấn “anh”: Cũng thi đấu ở hạng cân 56kg, nhưng để có thể tìm kiếm được huy chương ở đấu trường Olympic, Thạch Kim Tuấn vẫn phải cố gắng nhiều bởi anh chưa khi nào vượt qua được mức tạ 290kg, thành tích HCB Olympic 2008 của đàn anh Hoàng Anh Tuấn.
Sợ nhất tăng cân: Thể trạng bình thường của Tuấn khoảng 57-58kg, nên để thi đấu ở hạng cân 56kg, anh phải “ép” cân. Đó đôi lúc chẳng khác gì cực hình với các VĐV. Vì thế, khi đi thi đấu, Tuấn sợ nhất là tăng cân, đặc biệt tai những quốc gia có khí hậu lạnh
Chạy trốn khi phỏng vấn: Thạch Kim Tuấn vốn đã ít nói lại khá “nhá” nên rất ngại đám đông. Một lần, khi về nước ở sân bay, Tuấn đã bỏ chạy khi cánh phóng viên vây quanh với lý do rất dễ hiểu: sợ không biết nói gì trước hàng tá câu hỏi. Trong thâm tâm, Tuấn chỉ muốn được xem là một người bình thường bởi anh biết mình đang đứng ở đâu trên con đường mình đang theo đuổi…
(Theo Zing)