Có vẻ như Trump chỉ muốn ở lại Nhà Trắng hai năm để cho nước Mỹ vĩ đại trở lại rồi đi chơi golf, ông làm việc với một tốc độ điên rồ.
(Thực ra , TT Trump chỉ có nhiệm kì cuối này,nên ổng chơi tất tay,giải quyết 1 lần và mãi mãi , để lứa kế thừa có sẵn trớn mà chạy theo đúng đường lối MAGA)
Cách đây vài tiếng đồng hồ, Elon Musk cho biết rằng ông đã nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Donald Trump để giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
"Rõ ràng là nó không phải là quả táo có sâu bên trong", Musk nói. "Những gì chúng ta có chỉ là một quả bóng đầy giun. Về cơ bản, bạn phải loại bỏ toàn bộ thứ đó. Nó không thể sửa chữa được nữa".

Musk cho biết ông đã thảo luận chi tiết về USAID, nơi mà ông gọi là "tổ ong bắp cày", với Trump nhiều lần "và ông ấy đồng ý rằng chúng ta nên đóng cửa nó", đồng thời nói rằng không có cải cách nào mà ông thúc đẩy "có thể được thực hiện nếu không có sự ủng hộ hoàn toàn của tổng thống".
Musk nói thêm rằng Trump đã trả lời "có" nhiều lần sau khi được hỏi liệu ông có chắc chắn muốn đóng cửa USAID hay không.
Ông nói thêm: “Tổ chức này cũng cực kỳ thiên vị về mặt chính trị và ủng hộ các mục đích cực đoan của cánh tả trên khắp thế giới, bao gồm cả những điều chống Mỹ, điều này thật điên rồ”.
Trong những năm gần đây, USAID đã thúc đẩy các chương trình như “ giáo dục giới tính toàn diện ” ra nước ngoài và chi gần 2 tỷ đô la để quảng bá vắc-xin COVID trên toàn thế giới.
Musk đã đăng trên X :
“Chúng tôi đã dành cả tuần để cho USAID vào máy nghiền gỗ. Thay vì đi dự một số bữa tiệc tuyệt vời”
Trong một bài đăng khác, Musk cho biết cơ quan này là một "tổ chức tội phạm" và "đã đến lúc nó phải chết".
Trump nói với các phóng viên vào tối Chủ Nhật :
“Nó được điều hành bởi một nhóm những kẻ điên cuồng cấp tiến. Và chúng tôi đang đuổi chúng ra,” ông nói.
Các nhân viên của USAID được yêu cầu làm việc tại nhà vào thứ Hai trừ khi công việc yêu cầu họ phải có mặt tại trụ sở chính của cơ quan này tại Washington, DC
“Nhân viên của cơ quan thường được phân công làm việc tại trụ sở USAID sẽ làm việc từ xa… ngoại trừ những nhân viên có chức năng bảo trì tại chỗ và tòa nhà thiết yếu được ban lãnh đạo cấp cao liên hệ riêng”, một email gửi cho nhân viên viết.
Email này được gửi đi sau khi hai quan chức an ninh cấp cao được cho là đã bị cho nghỉ việc vì họ từ chối hợp tác với DOGE vào cuối tuần.
.................... ..
Panama đã đề nghị miễn phí cho các tàu của Hải quân Hoa Kỳ đi qua Kênh đào Panama sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thống Panama José Raúl Mulino vào Chủ Nhật.
Động thái này sẽ giúp Hoa Kỳ tiết kiệm từ 2,5 đến 3 triệu đô la mỗi năm. Giảm chi phí sử dụng kênh đào là ưu tiên của Tổng thống Donald Trump, người đã chỉ trích mức giá "cắt cổ" mà Panama tính cho Hải quân để đi qua kênh đào vào tháng 12.
Trong chuyến tham quan kênh đào, Cơ quan quản lý kênh đào Panama đã nói với Rubio rằng họ sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để "tối ưu hóa ưu tiên quá cảnh của các tàu Hải quân Hoa Kỳ".
Vào đêm Chủ Nhật, Mulino tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ không gia hạn thỏa thuận với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc và sẽ xem xét chấm dứt thỏa thuận sớm hơn ngày kết thúc đã định.
Ông cho biết “Một điều quan trọng, đó là quyết định mà tôi đã đưa ra và truyền đạt cho ông ấy (Trump), là bản ghi nhớ năm 2017 về Con đường tơ lụa, một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường, sẽ không được chính phủ của tôi gia hạn”, Mulino nói. “Chúng tôi sẽ nghiên cứu khả năng liệu nó có thể kết thúc sớm hơn hay không”.
Mặc cho mọi người bàn tán, Trump luôn làm theo cách của mình.
.................... ...
CHIẾN BINH CUỐI TUẦN - WEEKEND WARRIOR
Elon Musk cho biết rằng:
"Giảm thâm hụt liên bang từ 2 nghìn tỷ đô la xuống 1 nghìn tỷ đô la trong năm tài chính 2026 đòi hỏi phải cắt giảm trung bình khoảng 4 tỷ đô la/ngày trong chi tiêu dự kiến năm 2026 từ bây giờ đến ngày 30 tháng 9. Điều đó vẫn sẽ dẫn đến thâm hụt khoảng 1 nghìn tỷ đô la, nhưng tăng trưởng kinh tế sẽ có thể đạt được con số đó, nghĩa là không có lạm phát vào năm 2026. Một vấn đề cực kỳ lớn".
“Tôi thận trọng lạc quan rằng chúng ta sẽ đạt được mức giảm 4 tỷ đô la/ngày cho năm tài chính 2026 vào cuối tuần này”, Musk nói “Không có điều gì trong số này có thể xảy ra nếu không có Tổng thống Donald Trump”.
Một báo cáo cho biết các trợ lý của Musk đã khóa các nhân viên chính phủ khỏi hệ thống máy tính tại Văn phòng Quản lý Nhân sự. Khi được hỏi có đúng như vậy không ? Musk trả lời bằng biểu tượng cảm xúc "nháy mắt" cười.
Tổng cục Dịch vụ đã "đầu hàng" sau khi một phó của Musk "xóa hàng loạt mã dành riêng cho việc ra hiệu về đức hạnh hơn là nhiệm vụ, chẳng hạn như 'bot hòa nhập' chuyên thuyết giảng cho nhân viên".
Rosiak cũng đăng bài về việc "Văn phòng máy tính toàn chính phủ liên bang @18F, nơi cho đến ngày nay vẫn có biểu tượng là lá cờ chuyển giới, cũng đã xóa phần sổ tay hướng dẫn nhân viên giải thích về ngoại hình của họ tại mỗi cuộc họp để người khiếm thị có thể biết liệu có đủ sự đa dạng về chủng tộc hay không”
Nhà hoạt động Robby Starbuck đã đăng bài về DOGE và Bộ Tài chính :
“Viên chức cấp cao nhất của Bộ Tài chính, David A Lebryk, đang từ chức thay vì tuân thủ yêu cầu của DOGE về việc tiếp cận kiểm toán nơi họ đã chi hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Tại sao các viên chức sự nghiệp lại sợ bị kiểm toán bởi @elonmusk và @
doge để xem chúng ta có thể tiết kiệm tiền ở đâu?”
Musk trả lời: “Nhóm DOGE phát hiện ra, trong số những thứ khác, rằng các viên chức phê duyệt thanh toán tại Bộ Tài chính luôn được chỉ thị phải phê duyệt các khoản thanh toán, ngay cả đối với các nhóm gian lận hoặc khủng bố . Họ thực sự không bao giờ từ chối một khoản thanh toán nào trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Không một lần nào.”
“Rất ít người trong bộ máy hành chính thực sự làm việc vào cuối tuần, vì vậy, giống như đội đối phương rời khỏi sân trong 2 ngày! Làm việc vào cuối tuần là một siêu năng lực”, Musk nói “DOGE đang làm việc 120 giờ một tuần. Đối thủ quan liêu của chúng tôi lạc quan làm việc 40 giờ một tuần. Đó là lý do tại sao họ đang thua quá nhanh.”
Các nhân viên của Musk còn mang cả đệm vào văn phòng để làm việc thông ca “Working and sleeping and working…”