1.Lại thêm một quả đấm thép tan chảy ! Tập đoàn hóa chất Việt Nam, quả đấm thép Vinachem đang nợ tới 38.000 tỉ.
38.000 tỉ. Có nghĩa là bằng đúng số thu của tỉnh Quảng Ninh, địa phương hạng 6 cả nước về thu ngân sách.
38.000 tỉ, có nghĩa là 2,5 triệu công nhân dệt may phải làm không công cả 365 ngày mới gần đủ trả nợ (37,7 ngàn tỉ năm 2016).
38.000 tỉ, tương đương với 5 cây cầu mà Hà Nội định xây. Gấp hơn 2 lần rưỡi gói hỗ trợ ngư dân đóng tàu (16.000 tỉ). Tương đương 380.000 ngôi nhà ở xã hội cho công nhân (100 triệu đồng/căn)...
38.000 tỉ... Không thể đong đếm được bằng cả nước mắt lẫn nỗi bức xúc.
Nếu đó là quả đấm thép, có đấm vào đâu nếu không phải là vào giữa mặt nhân dân?
Ấy thế mà hay rút cục, anh Chủ tịch Vinachem (bị) được “cách hết các chức vụ” có lẽ chỉ còn ý nghĩa trong điếu văn.
Đào Tuấn
Quả đấm bằng thép đi vay
Rỉ han mình hưởng, tốt hay trả người.
Nói ra càng thấy nực cười
Vay thép để đấm chết tươi chính mình.
2.Một cô gái công tác ở Tổng cục chính trị. Sau khi ra tòa ly dị đời chồng thứ năm, cô đề nghị tòa xác nhận cho cô vẫn còn… “Din”. Tòa yêu cầu lý do thì cô òa lên khóc và nói :
- Em khổ lắm ! Mang tiếng là có năm đời chồng nhưng em có được cái nào đâu.
Đời chồng thứ nhất của em là anh cán bộ tuyên huấn “Nói mà không làm”.
Đời chồng thứ hai là anh cán bộ kế hoạch “Vạch ra mà không thực hiện”.
Chồng thứ ba của em là anh cán bộ bảo tàng “Không được sờ vào hiện vật”.
Đời chồng thứ tư là anh cán bộ bảo mật lúc nào cũng “Niêm phong chặt chẽ”.
Rút kinh nghiệm bốn đời chồng trước, xem phim hình sự em thấy các anh hình sự là những con người của hành động vì vậy đời chồng thứ năm em quyết định lấy anh cán bộ hình sự. Tưởng ngon, nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Em lại gặp phải anh “Giữ nguyên hiện trường”.Thế là đã 5 lần kết hôn mà em vẫn còn din.
Nghe đương sự trình bày tòa chấp nhận lời đề nghị hợp lý đó nhưng hỏi thêm : Nếu phải đi bước nữa thì đương sự sẽ chọn đối tượng nào? Lập tức cô gái trả lời :
- Lần này là em sẽ lấy anh đạp xích lô vì cứ lên
là anh ấy …đạp.
Năm đời chồng vẫn còn din
Nếu đi bước nữa em tìm Xích lô
Lâm Văn Sai
Lẳng lặng mà nghe nói rất hăng
Nghiêm minh, thẳng thắn chỉ ra rằng:
Tham ô, lãng phí chưa hề giảm,
Nhũng nhiễu, chuyên quyền vẫn cứ tăng.
Không, một, hai, ba… en nờ đứa,
A, bê, xế, đế… ích xì thằng.
Trên cao chém gió siêu công nghệ,
Dưới thấp xoa dầu đại khả năng.
3.Người đàn ông mặc áo trắng chạy xe biển xanh , đã xịt hơi cay vào bà con tiểu thương chợ An Đông trong cuộc biểu tình ngày 19/9/2017 tên là Thành trước đây ở Lê Thị Hồng Gấm - Quận 1 . Hiện tại làm bảo vệ dân phòng phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 -SG , nổi tiếng là ác.
Nam Phương
Dân ta chịu nhịn lại còn hiền
Địa vị mình xem đã thấy điên
Chẳng trước thì sau rồi cũng loạn
Nếu không xử lý rõ và nghiêm.
4.Chính phủ Đức hôm 22/09/2017 thông báo trục xuất thêm một nhà ngoại giao Việt Nam thứ hai tại đại sứ quán ở Berlin, để phản đối vụ ông Trịnh Xuân Thanh, mà phía Đức cho là tình báo của Hà Nội đã bắt cóc trên lãnh thổ Đức.
Phát ngôn viên chính phủ Đức, ông Steffen Seibert, trong cuộc họp báo nói rằng «vụ bắt cóc này là vi phạm luật quốc tế, và hoàn toàn không thể chấp nhận được». Nhà ngoại giao liên quan cùng với gia đình có bốn tuần lễ để rời lãnh thổ Đức.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Đức:
“Vì lí do cho tới nay phía Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi cũng như không thừa nhận việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin nên chúng tôi buộc phải áp dụng các biện pháp tiếp theo. Vì vậy, ngày hôm qua, trong buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại giao chúng tôi đã thông báo với phía Việt Nam về việc sẽ tạm dừng TẠM DỪNG MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC với Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đã quyết định trục xuất thêm một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam. Người này có 4 tuần để cùng gia đình rời khỏi nước Đức.”
Tháng trước, Đức đã trục xuất đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Berlin, trong khuôn khổ vụ này. Vào cuối tháng Tám, tư pháp Đức cũng đã tạm giam một người Việt bị nghi ngờ là có tham gia vụ bắt cóc.
Nguồn: RFI
Xong mịa nó rồi, bác Tổng ôi
Tưởng rằng bé tí, hoá lôi thôi
EU lên tiếng, toàn anh gấu
Chết mịa phen này, ối bác ôi
Hết Pháp, Hà Lan, sang Thuỵ Điển
Đồng loạt share luôn, ý rất phiền
Phen này cứ gọi: ăn mày cả
Đốt lò kiểu bác, thật là điên
Ối bác Tổng ôi, bác Tổng ôi
Bác không xin lỗi: cả nước toi
Ngông nghênh, ngạo mạn: ôi xin bác
Hành xử văn minh: Hãy mở lời
Ối bác Tổng ôi, bác Tổng ôi!
5.Hình chụp cận cảnh lâu đài Karaoke Ruby của em Võ Thị Tú Hương con gái Võ Kim Cự nguyên Bí Thư tỉnh uỷ Chủ Tịch tỉnh Hà Tĩnh người đã ký giấy phép cho Formosa.
Đêm qua Ruby Karaoke Vip xa hoa bậc nhất VN này vừa khai trương khánh thành, được biết cả khu phố trục đường trung tâm Hàm Nghi - Lê Duẩn của tỉnh Hà Tĩnh náo nhiệt vì dàn xe sang của quan chức khắp các tỉnh đổ về đây để mừng lễ khai trương.
Được biết khu đất này đã bị cưỡng chế trái phép từ hai vợ chồng công chức già. Dân Hà Tĩnh không ai là không biết sự xa hoa giầu có của gia đình ông Cự.
Tôi đang tự hỏi số tiền Cự có được kể ký phép cho formosa sẽ được đổ bao nhiêu vào lâu đài này?
Theo page quảng cáo của Karaoke Ruby cùng số điện thoại mang tên em Võ Thị Tú Hương con gái Võ Kim Cự nguyên chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã hạ cánh an toàn. Võ Thị Tú Hương Sđt: 0919557988
Mới nứt mắt ra tí cái tuổi đời tiền đâu ra mà chủ sở hữu khối tài sản khủng như thế?
Thảo Teresa
Nước ta vẫn thế Việt Nam
Đảng ta Cộng sản muôn năm vẫn còn
Nhưng mà thay đổi cái con
Người ăn hại nước, kẻ bòn rút dân
Cái mồm xoen xoét như thần
Cái tay ăn cắp lần mần như ma.
Việt Nam vẫn đất nước ta
Đảng ta Cộng sản mãi là muôn năm!
6.Siêu thị Morrisons ở London bán phở gói, nhưng nhìn kỹ nhãn hiệu thì hoàn toàn của Thái Lan.
Hoá ra không chỉ bán 'Nước Mắm' (fish sauce) mà các công ty Thái Lan nay xuất khẩu cả Phở Gà, Phở Bò in rõ tiếng Việt thế này.
Nguồn: BBC
7.Các nhà khoa học đã chứng minh thế giới này kg có sự vĩnh hằng, mà ngược lại vạn sự luôn chuyển động và thay đổi kg ngừng.
Mục tiêu sống của chúng ta cũng thế.... vào mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh chúng ta sẽ có những mục tiêu khác nhau, chọn những con đường khác nhau mặc dù đó vẫn chính là con người chúng ta. Vậy hoàn thành mục tiêu có gì quan trọng???
Không gì cả, nó chỉ là động lực giúp ta đi tới trên con đường của cuộc đời mình....Tin tôi đi, bạn sẽ có những ngả rẽ bất chợt trên con đường ấy đấy.... Vậy có nên buồn khi chúng ta kg hoàn thành mục tiêu, có nên nản khi chúng ta thất bại ??? Không!!! không việc gì phải buồn, "mặc kệ nó" điều quan trọng bạn cần làm ở HIỆN TẠI đó là luôn giữ được ĐỘNG LỰC để sống, để làm việc và.... ĐỂ THÍCH NGHI với sự THAY ĐỔI của chính cuộc đời mình. Tôi đã phải ngồi và vẽ lại "bản đồ cuộc đời" của mình bao nhiêu lần như thế này rồi đây và mỗi lần thay đổi tôi thấy mình trưởng thành hơn... từ một kẻ ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân đã trở thành người biết sống cho người khác.
Từ một kẻ lấy tiền làm niềm vui, đã trở thành người tạo giá trị tích cực làm niềm vui.... Tôi yêu các bạn, yêu cuộc đời này và yêu sự thay đổi vì nó giúp chúng ta trưởng thành và sống có ý nghĩa hơn.
Những ngày cuối tuần tất bật như thông lệ của nó... dù bận rộn vẫn luôn giữ nụ cười trên môi vì nó chính là nguồn năng lượng giúp chúng ta thích nghi với sự THAY ĐỔI !!!
Nền móng của giáo dục
Đúng sai luôn biến đổi
Phải trái rất khôn lường
Chỉ tự do, dân chủ
Mới thành Nhân, Trí, Lương.
Hữu tự do, dân chủ
Tất chân lý, kỷ cương.
8.TRUY NÃ TỘI PHẠM QUỐC TẾ. Nếu ông Trọng bị truy nã thì sẽ như thế nào trên trang web Interpol?
Nguồn: Vịt Bầu
Ảnh chế:
Khi lên đến đỉnh cao
Hãy chuyển giao người khác!
Trí tuệ và quyền lực
Không cùng với tuổi già.
Chẳng cứ gì riêng Nga
Việt Nam ta cũng thế.
9.ĐỨNG SAU!
Ông Thiếu tướng ơi, sao không đứng trước để bảo vệ dân mà lại đứng sau, thậm chí chỉ dám đi bên cạnh dân... là sao???
Nguồn: Việt Tân
Nó lại giương đông, dọa kích tây
Từ trò cấm biển đến ngăn bay.
Hàn và Nhật đã không im miệng
Việt với Phi sao chịu bó tay?
Hữu hảo âm mưu chuyên giả dối,
Hằm hè quỷ kế vốn xưa nay.
Đêm khuya gió bắc lao xao thổi
Hịch tướng còn truyền đối sách hay?
10.Chính Đảng CSVN với bốn triệu đảng viên là một gánh nặng lớn lao cho ngân sách quốc gia vì tất cả mọi chi phí của CSVN đều được trang trải bởi ngân sách quốc gia, từ lương bổng cho đến các cơ sở và hoạt động của Đảng CSVN. Theo số liệu của Bộ Tài Chánh Việt Nam, ngân sách của nhà nước đã dành cho Văn Phòng Trung Ương Đảng CSVN VNĐ 11.8 ngàn tỷ từ 2006-2015 (không kể năm 2009 vì không có số liệu), hơn cả Văn Phòng Quốc Hội (VNĐ 9.1 ngàn tỷ), Văn Phòng Chính Phủ (VNĐ 6.3 ngàn tỷ), và Văn Phòng Chủ Tịch Nước (VNĐ 1.0 ngàn tỷ).
Đinh Tấn Lực
Mất lợi mất hơi ít,
Mất răng mất quá nhiều.
Sẽ hoàn toàn mất cả
Khi lưỡi không còn điêu.
11.Vật liệu có phẩm chất kém, việc lắp đặt có lỗi, công nhân thiếu huấn luyện hay gây tai nạn, và tình trạng bê trễ làm đội vốn. Đó là những đặc tính của các dự án hạ tầng do các công ty Trung Cộng thực hiện ở Việt Nam, theo tạp chí Nikkei Asian Review của Nhật Bản.
Tờ báo này nêu ví dụ rõ nhất và mới nhất là tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của Hà Nội, vừa bị đình chỉ vô thời hạn vì ngân hàng Trung Cộng không giải ngân khoản vốn viện trợ phát triển chính thức ODA 250 triệu Mỹ kim như đã hứa hồi năm ngoái.
Nguồn: SBTN
Làm sao yêu được Trung Hoa
Nếu như nó cứ chơi ta thế này?
Chơi dao dễ bị đứt tay
Chơi… Tàu có thể chật ray, đổ tàu.
12. Ảnh một người phụ nữa đi mua, thu gom hàng cũ phế liệu ve chai tại Việt Nam.
Bao nhiêu những thứ dùng rồi
Nếu không dùng nữa ta thời bán đi!
Bàn là, quạt máy, ti vi
Ổn áp chập mạch, âm ly cháy nguồn
Nồi cơm điện, máy tính bàn
Con công tắc nhỏ, cái màn hình to
Lon bia, hộp giấy, ống bò
Áo quần lỗi mốt, chậu xô hết thời…
Giữ làm gì nặng nợ đời
Cửa nhà chật chội, đất trời nhiễm ô
Bán đi vừa đỡ âu lo
Vừa nhẹ bớt gánh, vừa thu được tiền
Thâm niên càng giữ càng phiền
Càng day dứt khổ, càng triền miên đau.
Bán đi đích thực vì nhau
Thay da, đổi thịt từ đầu đến đuôi.
Bao nhiêu những thứ dùng rồi
Nếu không dùng nữa ta thời bán đi!
13.Gần đây vì câu nói 'không chống cộng, chỉ chống cái ác' của KN (Kiều Ngọc) đã tốn không biết bao thì giờ tranh luận của anh chị em trên các mạng xã hội.
Trước hết, chắc anh chị em cũng biết, để nhận xét sự yêu thương và thuỷ chung của người bạn đời thì cần đòi hỏi một thời gian rất dài cùng nhau trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Chỉ một lời nói hay một hành động tách biệt không đủ để chúng ta đánh giá được. Dù anh chị em có muốn biết ngay đi chăng nữa thì thường mình cũng chỉ nhìn và diễn giải theo ý riêng của mình. Trong chuyện này cũng tương tự.
Lời lẽ hay cử chỉ xuất ra, phản ánh tâm thức, tư duy của một người. Bản thân KN lớn lên tại Úc, chưa hề trải qua một ngày lao tù, hay bị đấu tố dưới chế độ cs. Khi ai áp đặt KN phải chống cs, KN khó mà cảm được. Và nếu ba mẹ KN có bắt KN chống cs đi chăng nữa, thì cuộc đấu tranh đó cũng chỉ là một sự gượng ép vô nghĩa.
Còn tuổi trẻ trong nước thì sao? Các bạn từ nhỏ đã được dạy yêu 'bác Hồ'. Nhớ lại hồi còn bé, KN hát ra rả: 'Em yêu cuộc đời... em yêu thành phố Bác thân thương...'. Qua Úc vẫn còn hát, bỗng có một ngày, nhóc tì KN bị một chú chạy lại, tát cho một cái, văng tục và mắng xối xả vào mặt. Sau nhiều năm, KN tự hỏi: "Chú ấy nghĩ gì khi hành động như thế nhỉ?" Chắc lúc đó chú ấy vô cùng phẫn uất với cs. Chú phẫn uất đến độ quên đi hiện tại, để còn sáng suốt nhận ra rằng, con bé cũng là người VN như chú, cũng là nạn nhân của một chế độ phi nhân. Chú quên rằng, chú chưa hề cho nó một cơ hội để kịp trưởng thành, để tự đi tìm hiểu và tự chọn lựa lấy.
Con người chỉ chọn lựa đúng đắn và trung thành với chọn lựa của mình khi chính họ quyết bỏ công đi tìm lời giải đáp. Có câu: 'Đức tin không thể cho đi mà cần phải tìm kiếm'. Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền không thể kêu gọi tuổi trẻ trong và ngoài nước đứng lên chống cộng được. Phong Trào muốn cũng được, nhưng KN thiết nghĩ, khi mình áp đặt là mình tự chuốc lấy khổ đau và thất vọng. Trừ khi csVN bỗng trở nên lương thiện, yêu nước thương dân đích thực, thì câu nói của KN có thể hợp lý. Còn nếu csVN luôn làm điều ác thì hãy để câu trả lời chống hay không chống cs dành cho chính thế hệ trẻ VN lên tiếng cùng chúng ta!
Và cho tới một ngày, khi chúng ta nghe và nhìn thấy tuổi trẻ VN khắp nơi cùng đồng thanh lên tiếng chống csVN, thì lúc ấy, KN tin, đó là dấu chỉ của ngày quang phục quê hương VN sắp gần kề.
Ngoài ý niệm trên, xin anh chị em hãy tin rằng dòng máu đang chảy trong huyết quản của tuổi trẻ VN ngày nay, không chỉ là con, là cháu, là em của cô chú bác anh chị, mà còn là những dòng máu can trường bất khuất của các bậc hào kiệt Lý, Lê Trần. Chắc chắn, dù có bị chế độ độc tài phi nhân đang ra sức tàn phá bao nhiêu đi chăng nữa, thì đâu đó, dòng máu ấy vẫn còn đang lưu chảy âm ỉ trong nhiều trai gái trẻ... chờ ngày vực dậy!
Dù bóng tối đêm đen có kéo dài đến đâu, rồi bình minh cũng phải đến! Vâng, xin chúng ta cứ vững tin như thế.
Xin chào anh chị em trong tình thương mến.
Trần Kiều Ngọc
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...
TRẦN THỊ LAM