1. Sài Gòn tháng 10, 1968. Một cụ bà bán thuốc lá trên vỉa hè với đủ loại & cái bàn bán thuốc quảng cáo thuốc lá CAPSTAN
Tại miền Nam xưa kia, thuốc này được nhiều dân tiêu dùng biết đến và có nhiều phụ đề khác nữa.
CAPSTAN
– Chiếc Áo Phong Sương Tình Ân Nghĩa.
Và ngược lại là :
– Nghĩa Ân Tình Sư Phụ Ân Chi.
– Chiếc Áo Phong Sương Tại Anh Nghèo.
Và ngược lại là :
– Nặng áo Thư Sinh Phụ Áo Chàng.
– Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát.
Và ngược lại là :
– Nhờ Anh Tốt Số, Phận Anh Còn.
– Chiều Anh Phải Sáng Tối Ăn Nhậu
( Ông Bia Hơi há? )
– Chiếc Áo Phong Sương Tặng Anh Nhé
Và ngược lại là :
– Nặng Ân Tình Son Phấn Anh Cho
– Con Anh Phá Sản Tại Anh Ngốc
Và ngược lại là :
– Nhà Anh Thiếu Sữa Phải Ăn Cắp

2.Muốn Triều Tiên bỏ chương trình hạt nhân thì Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga phải viện trợ tài chính vô điều kiện cho nước này số tiền 600 tỉ USD/năm trong 10 năm tới.
Báo The Korea Times (Hàn Quốc) và cổng tin tức Aboluowang (Hồng Kông) cho biết Trung Quốc và Triều Tiên bắt đầu hội đàm bí mật từ tháng 8 năm ngoái. Cuộc đối thoại tiến triển đến mức hai bên đã thảo luận về những điều khoản chi tiết nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Triều Tiên được cho là đưa ra 4 điều kiện:
- Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga phải viện trợ tài chính vô điều kiện cho nước này số tiền 600 tỉ USD/năm trong 10 năm tới.
- Rút lại toàn bộ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và quốc tế
- Thiết lập hiệp ước hòa bình Mỹ - Triều Tiên
- Đảm bảo an toàn cho chế độ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ tạm ngừng phát triển công nghệ tên lửa và hạt nhân trong vòng 3 năm kể từ ngày ký kết thỏa thuận.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán dường như bị đình trệ do Trung Quốc muốn gửi chuyên gia hạt nhân tới Triều Tiên để giám sát việc dỡ bỏ các chương trình này nhưng Bình Nhưỡng không đồng ý.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ đang xác minh những thông tin trên.

3.Đạo diễn ‘Kong’ bị đánh vỡ đầu tại Sài Gòn: “Tôi thấy đất nước này thật man rợ”
Jordan Vogt-Roberts sau khi bị đánh không trình báo cảnh sát mà gửi thư đến Đại sứ quán Mỹ tố cáo việc “bị đánh oan”. Hầu như các chế độ cộng sản từ Tây sang Đông đều cướp chính quyền bằng "bạo lực cách mạng" và củng cố nền "chuyên chính vô sản" của nó bằng xương máu dân lành. Những Pavel Korchagin, Lôi Phong, Đặng Thùy Trâm ... đều bị "bơm đểu" là anh hùng, và thực chất họ chỉ là nạn nhân của cái gọi là phong trào cộng sản quốc tế.

Các lãnh tụ cộng sản cướp được chính quyền, họ bèn dựng lên một nhà tù lớn cho toàn dân. Chúa ngục là đảng trưởng và những cai tù là những đảng viên các cấp ủy. Không chạy trốn khỏi cái nhà tù đó thì thôi, ai dại gì mà chui vào. Thế mới hay:
Núi xương trắng tuổi xuân phơi chất ngất
Đảo ngục tù trăm họ luống lầm than!

4.Hội đồng bảo an LHQ thông qua lệnh trừng phạt ku Ủn nặng hơn nữa:
- Cắt giảm 30% lượng dầu mỏ cấp cho Bắc hàn
- Cấm hòan tòan XNK ngành dệt may, doanh thu dự kiến cho Bắc hàn là 800 triệu USD.
- Cấm 90% xuất khẩu
- Xúât khẩu lao động - CẤM hòan tòan, doanh thu dự kiến cho Bắc Hàn là 500 triệu USD.
- Chấm dứt tòan bộ hợp tác kinh doanh với Bắc hàn cũng như đầu tư nước ngoài tại đây.
- Đóng băng tòan bộ tài sản của chính quyền Bắc Hàn.
5.Dưới sự lãnh đạo của Boác và Đoảng CSVN quang vinh, gái mại dâm ở VN tăng gấp 10 lần so với thời VNCH, và còn xuất khẩu ra các nước láng giềng.
Mại dâm trước và sau năm 1975
Lính Mỹ và những cô gái điếm Việt Nam trong một quán Bar tại Sài Gòn, năm 1967.
Tại miền nam Việt Nam, giữa những năm 1959 đến 1962, bà Trần Lệ Xuân đã cho đóng cửa hết tất cả các nhà chứa và phạt tiền các chủ nhà chứa, và do đó mại dâm có tổ chức dường như đã bị dập tắt. Tuy nhiên, sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, các tổ chức mại dâm lại nổi lên. Và dưới chính quyền đệ nhị Cộng Hòa thì mại dâm được công nhận như tại Thái Lan và một số quốc gia khác. Dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, một gái mại dâm có thể kiếm được đến 66-125$/tháng, có khi lên tới là $180/tháng nên số lượng gái mại dâm bùng nổ rất đông tại các khu đô thị lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng...
Theo thống kê của Bộ Xã hội VNCH, những năm 1950 gái mại dâm chưa đến 5.000 người, năm 1968 là 10.000 người.
Theo số liệu mới đây nhất 2017 của Tổ chức Lao động quốc tế ILO, Việt Nam hiện có khoảng 100.000 người bán dâm, trong đó, người bán dâm là nữ hiện khoảng 75.000 người còn lại là bán dâm nam và bán dâm đồng tính.
Độ tuổi bán dâm ngày càng trẻ hóa, từ 16 - 18 tuổi chiếm 15,3%, từ 25 - 35 tuổi chiếm 35% và đông nhất là từ 18 - 25 tuổi chiếm 42%. Về học vấn, 17,1% chỉ tốt nghiệp tiểu học, 39,3% đã tốt nghiệp trung học và đáng lưu ý là khoảng 10,3% đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng. Quan niệm cho rằng gái mại dâm do "học vấn thấp" thực tế không còn đúng nữa.
6.Nhìn bọn cộng sản diễn hề cười phụt cả cơm.
Nhưng tội nhất là Hai Bà Trưng, tụi cộng sản lúc đầu cho Hai Bà đi xe voi 4 bánh, sau khi dân mạng cười hả hê chắc bọn chúng mắc cỡ nên cho Hai Bà Trưng chạy bộ luôn .
Hình trên VNCH 1970
Hình dưới VNCS 2015
7.Nhân chiến dịch bắt chó thả rông bắt đầu có hiệu lực. Việc xử phạt các cá nhân thả rông thú cưng gây nguy hiểm cho người khác là hợp lý. Nhưng cách thức bắt và giết nếu sau 72 giờ không có người nhận có nhiều vấn đề cần xem xét lại.
8.Một thằng nghèo đi "giải phóng" thằng giàu. Một thằng mất tự do đi "giải phóng" thằng tự do. Đau đớn thay cho 2 từ "giải phóng".
Trái: Tuyên truyền của Cộng Sản
Phải: Sự thật phủ phàng – Trên: Hà Nội trước 75, Dưới: Sài gòn trước 75
9.PHỤ NỮ TỰ NHẢY VÀO BỒN NƯỚC TỰ TỬ TRONG ĐỒN CÔNG AN!
Nạn nhân được xác định tử vong do ngạt nước trong bồn nước!
Ngày 9.9, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, bà Huỳnh Thị Thúy Hằng (39 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang) được phát hiện đã tử vong trong phòng tạm giam của Công an H.Thoại Sơn (An Giang), được người nhà an táng vào ngày 8.9

Trước đó, ngày 3.9, bà Hằng bị Công an H.Thoại Sơn bắt tạm giữ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TT.Phú Hòa, H.Thoại Sơn.
Đến ngày 6.9, Công an H.Thoại Sơn thông báo cho ông Nguyễn Văn Bạch (chồng bà Hằng) biết bà Hằng được phát hiện đã tử vong trong bồn nước phòng tạm giam. Ngày 6.9, ông Bạch cùng người thân đến nhận xác vợ và chứng kiến mổ pháp y.
Nguyên nhân bà Hằng tử vong được xác định là do ngạt nước.
10.Phần lớn ai cũng nghĩ TIỀN là mục đích sống của cuộc đời, nên đã dành gần hết thời gian để chạy theo đồng tiền.... Cho đến khi ôm được TIỀN thì mới hiểu mình đã ngu ngốc phí phạm thời gian cuộc đời như thế nào.
Tiền quan trọng nhưng không phải là lẽ sống, nó chỉ là "công cụ" giúp cuộc sống hoàn thiện hơn mà thôi.... Hãy để tiền chạy theo mình, đừng để mình chạy theo tiền!!!
11.Ở VN CÁI GÌ CŨNG GIẢ
* Thẩm phán giả
* ĐB quốc hội giả
* Luật sư giả
* Tiến sĩ giả
*Giáo sư giả ( NS)
* CA giả
* Thuốc chữa bệnh giả
* Rượu giả
* Kem phấn giả
* Bánh kẹo giả
* Bia nước ngọt giả
* Nước mắm giả
* Vàng giả
* Học giả
* Cầu, đường tránh cai lậy giả
* CUỐI CÙNG, CHỈ CÓ THAM NHŨNG LÀ THẬT
* MÓC TÚI DÂN.RÚT RUỘT CT CŨNG THẬT.....?
Khai Hoan Nguyên

12.ĐCSVN VÀ CƠN BÃO IRMA
CÓ KHÁC GÌ NHAU?
Khác chăng đó là bảo Irma là thiên tai ngoài ý muốn, nó đến từ trời và hiếm khi xảy ra còn những việc tàn phá, hủy hoại tài nguyên đất nước, tài sản người dân nó xảy ra thường trực trên khắp cả nước và nó đến từ quyền lực của ĐCSVN, và vì quyền lợi của ĐCSVN.
Khu nhà trọ khang trang sạch đẹp với gần 50 phòng đã được người dân đưa vào sử dụng ổn định, khai thác 2 năm qua.
Đầu tháng 8/2017, bất ngờ chính quyền địa phương tổ chức lực lượng, huy động máy móc tới san bằng toàn bộ khu nhà mà không hề thông báo khiến chủ sở hữu và người dân vô cùng bức xúc.
Do khu này đã có quy hoạch chi tiết 1/500 nên khi xây dựng gia đình chị cũng không xin phép mà thuê một công ty tới xây dựng. Sau nhiều tháng miệt mài thi công, gần 50 phòng trọ đã hoàn thành. Nhờ xây dựng bài bản, khang trang và rất an ninh nên chỉ trong thời gian ngắn đã có người thuê hết.
Sau gần 2 năm khai thác ổn định thì bỗng một ngày đầu tháng 8/2017, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, máy móc tới đập phá, san bằng toàn bộ khu nhà trọ này trước sự ngỡ ngàng của người dân.