Vì cháu bé đi đại tiện bị vấy ra mông và chân nên bà Vấn đã đưa ra thùng nước lạnh, dùng cây quấn đầu giẻ để lau chùi và đánh hai cái vào đầu.

Hai cây cọ mà bà Vấn thường sử dụng để “vệ sinh” cho trẻ.
Hành động phản cảm
Ngày 26/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài 2 phút, ghi lại cảnh một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đang cọ rửa cho bé trai khoảng 2 tuổi. Điều đáng nói, người phụ nữ này đã bỏ cháu bé vào một thùng nước giữa trời lạnh, dùng một khúc gậy dài khoảng 70cm, bịt bằng giẻ ở khúc đầu kỳ cọ vào dưới bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé, rồi liên tục lấy áo lau mũi cháu, nắm áo nhấc bổng, dùng tay đập lên đầu khiến cháu bé gào khóc.
Clip nhận hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Người quay clip là một thanh niên SN 1986, ngụ thị trấn Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết vụ việc xảy ra tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Khi anh lên Đắk Nông, ghé vào quán cà phê Quỳnh Anh, đối diện cơ sở giữ trẻ nghỉ chân uống nước và đi vệ sinh thì phát hiện sự việc nên ghi hình lại.
Ngày 27/12, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định, sự việc trên xảy ra tại cơ sở giữ trẻ tự phát tại thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp. Cơ sở này do bà Phạm Thị Vấn (SN 1954, ngụ thôn 7) làm chủ. Cháu bé bị bạo hành trong clip SN 2015, con anh Đỗ Đắc Dương (SN 1983) và chị Phạm Thị Huyền (SN 1982, ngụ thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp).
Cũng trong ngày 27/12, ông Trần Văn Nhân, Trưởng Công an xã Kiến Thành cho biết, sau khi xem được đoạn clip trên mạng thì đã báo cáo với lãnh đạo UBND xã và Công an huyện. Sau đó, công an xã đã phối hợp với lực lượng công an huyện, VKSND huyện kiểm tra thực tế, làm việc trực tiếp với bà Vấn và khám xét hiện trường.
Làm việc với công an, bà Vấn khai do cháu bé đi ngoài mấy lần, bị vấy ra cả mông, chân và xung quanh hậu môn. Do đó, bà đã đưa cháu nhỏ ra cọ rửa bằng khúc gậy có bịt giẻ. Khi thấy cháu bé khóc nhiều, bà đã nổi nóng và có lấy tay vỗ mấy cái lên đầu.
Đến chiều 28/12, một lãnh đạo UBND huyện cho biết, đơn vị đã có Báo cáo nhanh số 578, về kết quả xác minh vụ việc và hướng xử lý gửi các cơ quan liên quan đến sự việc.
Theo báo cáo, bà Vấn đã thuê căn nhà trên để hành nghề trông giữ trẻ từ tháng 9/2016 với giá tiền 800 ngàn đồng/cháu/tháng. Vào lúc 15h ngày 25/12, bà Vấn phát hiện cháu bé đi vệ sinh, bị vấy bẩn ở mông và chân nên đưa ra thùng nhựa đựng nước ở khu đất sau nhà để rửa. Lúc này, bà Vấn dùng một gậy tre bọc vải, chùi rửa từ vùng mông xuống chân cháu bé. Trong quá trình vệ sinh, cháu bé khóc nên bà đã dùng tay đánh một cái trúng vùng đỉnh đầu. Sau đó, bà Vấn dùng tay túm phần cổ áo, xách cháu bé ra ngoài rồi tiếp tục đánh một cái vào đầu. Thời điểm xảy ra, một người dân đi ngang phát hiện nên quay lại clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.
UBND huyện đã yêu cầu công an huyện thu thập chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Phòng Giáo dục Đào tạo cùng các xã, thị trấn rà soát tất cả các điểm trông coi trẻ em trên địa bàn, tránh để xảy ra việc ngược đãi trẻ em.
Được biết, bà Vấn hành nghề trông trẻ được 12 năm và mới đến địa điểm trên 1 năm. Tại thời điểm kiểm tra, điểm trông trẻ của bà Vấn có 11 cháu bé được các gia đình gửi.
Cha đứa bé nói gì?
Theo anh Dương, sáng 27/12, gia đình vẫn đưa con đến gửi tại nhà trông trẻ của bà Vấn. Một lúc sau, bà Vấn gọi anh lên chở cháu về vì nhà bà có việc. Khi về đến nhà, anh được một người gọi ra quán cà phê và cho xem đoạn clip nói trên. Người cha đã viết đơn gửi đến cơ quan chức năng, yêu cầu vào cuộc, xử lý chủ cơ sở về hành vi bạo hành trẻ em.
Anh Dương cho hay, từ tháng 9/2016, gia đình anh đã gửi con cho bà Vấn trông coi với giá gần 1 triệu đồng/tháng. Sau sự việc, anh Dương cho rằng con trai mình có một số vết trầy xước, bầm tím ở vùng kín. Tuy nhiên, do vết không nặng nên anh “không muốn làm lớn chuyện thêm. "Vi phạm của bà Vấn, tùy thuộc sự xử lý của cơ quan chức năng theo quy định pháp luật", anh Dương cho hay mình không có đề nghị gì về mức xử lý bà lão.
Gia đình anh Dương thuộc diện gia đình khó khăn về kinh tế trong xã. Vợ anh là chị Phạm Thị Huyền (SN 1982), khi sinh con được 7 tháng thì bị trầm cảm nặng rồi bị thần kinh phân liệt do bị mất ngủ kéo dài, sức khỏe sa sút, phải đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Hơn thế, chị Huyền còn thường xuyên đau ốm, gần như mất khả năng lao động, tâm trí lúc tỉnh lúc mê. Hiện tại, một mình anh Dương phải gồng gánh để nuôi cả gia đình 5 miệng ăn, trong đó có 2 con nhỏ, đứa lớn học lớp 3, cháu nhỏ (tức cháu bé trong sự việc) mới 2 tuổi và người mẹ tuổi cao sức yếu.
Trong hoàn cảnh ấy, anh Dương buộc phải gửi con nhỏ cho bà Vấn trông coi để đi làm kiếm tiền, nuôi gia đình. Cách đây một tuần, vợ anh được xuất viện về nhà nhưng tình trạng sức khỏe vẫn không ổn nên cũng không thể đảm đương được việc trông con.
Sau sự việc, anh Dương đã phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để tìm chỗ khác gửi con. "Nếu không gửi được con, tôi không đi làm được. Hôm nay, tôi đã xin cho cháu vào một trường mầm non tư thục. Tuy nhiên, nơi đó cách nhà khá xa và chi phí đến 1,5 triệu đồng/tháng nên tôi rất lo", anh Dương chia sẻ.
VietBF © sưu tập