Morocco (Ma-rốc) là đất nước nằm ở phía Bắc châu Phi và đôi khi còn lạ  lẫm với nhiều người. Nhưng ít ai ngờ, đây lại là quê hương của một trong  những vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới - Sultan Moulay  Ismaïl. Trong 55 năm trị vì trên ngai vàng, ông đã tạo dựng một sự  nghiệp lẫy lừng cùng nhiều giai thoại vô cùng thú vị...
Moulay  Ismaïl (1645 – 1727) lên ngôi sau một sự kiện khá kỳ lạ. Anh trai cùng  cha khác mẹ của ông là Moulay Al-Rashid khi đang ngự trị trên ngai vàng  đã bất ngờ qua đời vị bị ngã ngựa. 26 tuổi, Moulay Ismaïl đã lên ngôi  tiếp quản một đất nước đang suy yếu bởi chiến tranh nội bộ giữa các bộ  lạc. 

Chân dung Sultan Moulay Ismaïl.
Sultan  Ismaïl nhanh chóng thể hiện năng lực của mình bằng việc chấn hưng đất  nước với những chính sách cứng rắn và nguyên tắc. Theo nhiều tài liệu  ghi chép, bản tính tàn bạo và khát máu của Ismaïl đã bộc lộ ngay khi ông  mới lên nắm chính quyền. Bằng chứng là vị vua này đã cho bêu đầu của  khoảng 400-1.000 thủ lĩnh và chính trị gia đối lập nhằm dẹp yên mọi thế  lực phản động.
Trong những năm trị vì tiếp theo, ước tính có  30.000 người đã chết dưới tay của ông vua khát máu này ngoài chiến  trường. Sultan Ismaïl cũng từng chỉ huy nhiều cuộc chiến chống lại sự  xâm lược của đế chế Ottoman hùng mạnh vào các năm 1679, 1682 và  1695-1696, góp phần nâng cao vị thế của Morocco khi đó. 
Một  trong những câu nói vĩ đại nhất của ông được nhiều người nhớ tới đó là  “Kẻ thù giống như con chuột chui trong giỏ. Nếu ta không lắc giỏ liên  tục, con chuột sẽ tìm cách cắn thủng giỏ”.
Dưới triều đại của  mình, Ismaïl đã cho rời thủ đô từ Fez đến Meknes và xây dựng riêng  những công trình kiến trúc hoàng gia cho mình. Để đe dọa kẻ thù, ông còn  ra lệnh trang trí bức tường của thành phố với 10.000 đầu lâu của những  kẻ phản loạn chết dưới tay mình. 
Qua nhiều đời, người ta thường  kể lại một giai thoại chứng tỏ sự tàn nhẫn và khát máu tới khó tin của  Sultan Ismaïl. Trong quá trình xây dựng cung điện hoàng gia, khi tới  thăm công trình Cổng Chiến thắng, Sultan Ismaïl có hỏi một nô lệ người  Bồ Đào Nha liệu rằng anh ta có thể làm cái cổng này đẹp hơn không. Khi  người nô lệ trả lời "có", lập tức Sultan Ismaïl hạ lệnh giết chết anh ta  vì cho rằng, như vậy chứng tỏ anh ta làm việc chưa hết khả năng.
Bên  cạnh một thành tích chính trường vô cùng đáng nể với biệt danh “The  Warrior King”, Ismaïl còn được coi là một “mãnh thú” trong chuyện ấy.  Sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận Sultan Ismaïl chính là người đàn  ông có nhiều con nhất thế giới từ trước tới nay với 888 đứa con. 
Thực  tế, con số được Dominique Busnot - một nhà ngoại giao Pháp từng tới  thăm Morocco dưới triều đại của Sultan Ismaïl năm 1704, ghi lại là 1.171  đứa con do 4 người vợ chính thức và 500 tì thiếp hạ sinh.
Câu  chuyện tưởng chừng vô cùng hoang đường này từng bị rất nhiều nhà khoa  học bác bỏ. Họ cho rằng, đó là truyền thuyết hư cấu về nhân vật lịch sử  này và phụ nữ chỉ có thể thụ thai vài ngày trong tháng, số lượng con lớn  như của Sultan Ismaïl là điều không thể. Thế nhưng, mới đây, một nhóm  các nhà nghiên cứu thuộc đại học Vienna (Áo) đã vô cùng kinh ngạc khi  phát hiện ra, câu chuyện kia hoàn toàn có thể là sự thật.
Một  chương trình mô phỏng máy tính đã được thiết lập nhằm tính toán xem  Moulay Ismaïl cần phải ân ái bao nhiêu lần với phi tần hậu cung để có  được số lượng hoàng tử và công chúa nhiều tới vậy. Tiến sĩ nhân chủng  học Elisabeth Oberzaucher đã nghiên cứu mọi tình huống chu kỳ kinh  nguyệt của vợ Sultan Ismaïl cũng như mức độ lão hóa sinh lực của ông vua  này để tiến hành mô phỏng. 
Tưởng  như kết quả thu được sẽ là bất khả thi nhưng không, điều này có khả  năng xảy ra nếu Sultan Ismaïl duy trì được một thể lực sung mãn trong  nhiều năm. Cụ thể, chỉ cần mỗi ngày, Sultan Ismaïl đều “yêu” một người  (tỉ lệ chính xác là 0,83-1,43 lần/ngày) thuộc 500 phụ nữ hậu cung của  ông trong vòng 32 năm thì con số kỷ lục kia sẽ là… sự thật.
Như  vậy, Ismaïl có lẽ thực sự là một “mãnh thú” trong chuyện giường chiếu.  Song ngoài ra, bản tính tàn bạo của ông thì không bao giờ thay đổi, kể  cả trong cuộc sống hàng ngày. Người ta kể lại rằng, những tì thiếp của  Sultan Ismaïl nếu tơ tưởng hay ngoại tình đều bị ông cắt bỏ ngực hay nhổ  răng, sau đó kết liễu bằng cái chết. Người tình của họ cũng sẽ chịu  chung số phận.
Theo PLXH