Người dân phường 2, TP Sóc Trăng (Sóc  Trăng) vẫn chưa hết bất bình khi chứng kiến cảnh bà cụ trên 90 tuổi nằm  cô độc một mình nhiều ngày liền trên bộ ván nhỏ trong căn nhà số 167,  đường Nguyễn Trung Trực, phường 2. Nhiều người muốn vào nhà giúp đỡ vì  thấy bà cụ có dấu hiệu bị bỏ đói, nhưng đành bất lực vì người thân của  bà đã khóa trái cửa.
    	|  | 
  	| Bà lão 90 tuổi bệnh tật bị nhốt trong đói khát cô đơn. Ảnh: VnExpress | 
  
 Mẹ già đói khát chắp tay cầu cứu không nên lời?
 Bà Nguyễn Ngọc Mai, một người dân Phường  2 khi kể lại vẫn còn bức xúc: “Những ngày qua, nhiều người dân chúng  tôi bất ngờ nghe tiếng kêu yếu ớt vang ra từ căn nhà số 167, đường  Nguyễn Trung Trực. Nhiều người tò mò lại gần thì thấy cửa khóa bên  ngoài, nhìn vào trong nhà thấy một cụ già không mặc quần, nằm trên một  bộ phản, hai tay chắp vào nhau kêu cứu, kêu đói.
 Nơi cụ nằm nước tiểu, chất thải nhầy  nhụa. Nhìn cảnh tượng đó mà thấy đau lòng. Chúng tôi muốn vào giúp cụ mà  không thể nào vào được bởi người thân của bà khóa trái cửa”.
 Một cháu bé bán vé số kể: “Tụi con nhìn  qua cửa kính, thấy bà nằm ngửa, tay đang cầm một cái tã đưa lên miệng  cắn, rất tội nghiệp. Chắc bà bị đói thì phải. Nhìn bà nằm chắp tay vái  mà không nghe bà nói gì, chắc bà kêu cứu hay kêu đói gì đó mà không ai  giúp được gì cho bà”.
 Sự việc nhanh chóng được báo lên chính  quyền địa phương và công an phường. Theo đại diện công an phường 2, sau  khi nhận tin báo của quần chúng, lãnh đạo đơn vị đã cử cảnh sát khu vực  xuống kiểm tra và xác định nhân thân bà cụ.
 Theo đó, bà cụ là mẹ một chủ đại lý vé  số rất lớn ở đường Ngô Quyền, phường 1. Người con trai hiện không ở cùng  với mẹ mà ở trong một căn nhà tầng khang trang ở đường Ngô Quyền, nơi  mở đại lý vé số.
 Một người dân ở lối xóm cho biết: “Mấy  ngày trước có một cô gái ở với bà, nhưng nhiều ngày qua không thấy, nghe  nói cô ta đi nơi khác. Sau đó tôi có thấy cháu bà mở cửa đưa cho bà  chai sữa rồi đóng cửa đi ngay”.
 Chiều 6/7, trong lúc người con đến mở  cửa ngôi nhà “giam lỏng” bà cụ, hai cảnh sát khu vực đã kịp thời có mặt  để kiểm tra tin báo của quần chúng. Lúc con trai bà mở cửa vào nhà,  nhiều người hàng xóm đã tranh thủ chạy sang thăm bà cụ.
 Một người dân trong khu phố nói: “Hôm đó  chúng tôi có sang xem thì thấy lưng bà ướt đẫm, chắc là mồ hôi và nước   tiểu của bà thải ra. Ngay dưới chân bà là một bãi chất thải bị chân của  bà chà qua chà lại. Căn phòng bốc mùi hôi thối không thể nào chịu được.  Lúc đó, có cảnh sát khu vực nên con trai bà vào đỡ bà lên dịch sang chỗ  khác. Bà kêu với con: “Đau lắm con ơi”. Nghe bà kêu mà người dưng còn  đứt ruột!”
 Theo lời kể của người dân, khi cánh cửa  được mở ra, mùi xú uế xộc lên nồng nặc khiến nhiều người phải lấy tay  bịt mũi. Ngay chính người con trai cũng bịt mũi khi ngồi cạnh mẹ, ngay  trên bộ ván nơi mẹ ông thường nằm.
 Đưa cho bà hộp sữa uống, người con giải  thích rằng không phải ông bỏ đói mẹ, mà vì bà cụ bị bệnh tiểu đường và  tai biến nên ăn uống hạn chế theo chỉ định của bác sĩ. Trong khi đó,  nhiều người vào hỏi chuyện bà nhưng bà không trả lời, chỉ đòi uống thêm  sữa.
 Công an Phường 2 đã mời người con đến  làm việc. Ông này trần tình ông cũng tính đưa mẹ về ở chung bên phường 1  nhưng bà không chịu đi nên phải thuê người chăm sóc bà, mỗi tháng ông  trả cho người giúp việc khoảng 3 triệu đồng.
 Nhưng mới đây người giúp việc đó không  làm nữa, bây giờ ông ta đang kiếm người nhưng chưa ai tới. Người con  nói, cô giúp việc trước chê lương thấp, lại thường xuyên nghe bà cụ mắng  tục tĩu do lú lẫn nên đã bỏ đi, nay ông muốn “nhờ chính quyền địa  phương tìm giúp được người nào chịu chăm sóc bà cụ”...
 Trả lời câu hỏi vì sao để mẹ ở một mình  trong căn nhà vắng vẻ, người con phân trần: “Bà chỉ có mình tôi là con  trai đang kinh doanh vé số ở đường Ngô Quyền. Công việc của tôi rất bận,  nếu mỗi ngày chạy qua chăm sóc mẹ thì mất khoảng 45 phút, trong khi  chuyện kinh doanh quá nhiều”.
 
Hội người cao tuổi bất bình lên tiếng
 Trước tình trạng bi đát của bà cụ, địa  phương đã yêu cầu người con trai mở cửa, đưa mẹ đi trị bệnh vì sức khỏe  bà cụ rất yếu. Ông Trang Hoàng Vinh, Chủ tịch UBND Phường 2, cho biết  sau khi được chính quyền giải thích, thuyết phục, ông chủ đại lý vé số  hứa tìm người chăm sóc mẹ và đưa cụ đến điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ  Cửu Long (TP. Cần Thơ).
Nhiều người dân, đặc biệt là những người  cao tuổi ở địa phương rất bức xúc trước sự thờ ơ, lãnh cảm của người  con trai duy nhất của bà cụ. Một người hàng xóm với bà cụ nói: “Bà cụ bị  bệnh tiểu đường rất nặng lại phải nằm một chỗ, không được tắm rửa, thay  quần áo nên bị lở nhiều trên cơ thể.
 Nơi bà nằm cũng chính là nơi bà đi tiêu,  đi tiểu tại chỗ khiến cho mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nếu con bà bận  làm ăn thì gửi chìa khóa cửa cho lối xóm để bà con chạy qua chạy lại  thăm bà, lỡ có chuyện gì còn cứu kịp”.
 Theo người con, “ngày nào cũng có người  sang thay quần áo, phun thuốc diệt muỗi xung quanh nơi mẹ tôi nằm chứ  không phải bà cụ bị bỏ mặc như hàng xóm phản ánh”.
 Trong khi đó, một người dân khẳng định  bà cụ không hề được tắm rửa, thay quần áo. Thấy tình cảnh bà như vậy,  một người hàng xóm đưa cho bà một cái tã để lót chỗ cho bà nằm không bị  ướt. Nhiều ngày qua, cái tã vẫn còn nhưng đã bị ướt và bị bà đẩy qua một  bên.
 Cùng ý kiến đó, một hội viên Hội người  cao tuổi Phường 2 nói: “Thấy tình cảnh của bà mà tội nghiệp quá. Chúng  tôi rất bất bình khi con cháu cụ dù kinh tế rất khá nhưng thiếu quan tâm  đến mẹ. Họ đã làm trái với chữ hiếu, thậm chí vi phạm pháp luật khi  không quan tâm đến mẹ già yếu, bệnh nặng”.
 Chủ tịch phường cho biết thêm: "UBND  Phường 2 đã cử cán bộ tổ dân phố và hội người cao tuổi giám sát việc  chăm sóc bà cụ thường xuyên. Nếu người con tiếp tục lơ là, có dấu hiệu  thiếu chăm sóc mẹ thì chúng tôi sẽ đề nghị công an lập biên bản xử lý về  hành vi ngược đãi mẹ già”.
 Khi chúng tôi đang thực hiện bài viết  này thì một người dân ở phường 2 cho biết, bà cụ đã được đưa lên chữa  trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ (Cần Thơ).
  Theo 
Xa lộ pháp luật