Nhận nhiệm vụ áp tải bài thi từ Vinh vào TP.HCM, trung  tá Nguyễn Văn Thân chia sẻ: “Để đảm bảo an toàn, xe chỉ dừng lại cho  mọi người đánh răng, rửa mặt ở nơi vắng vẻ. Suốt chuyến đi phải giữ bí  mật".      Ngày mai thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ  thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013. Sau ba buổi thi, bài thi của  thí sinh tại các cụm thi Hải Phòng, Vinh (Nghệ An), Quy Nhơn (Bình  Định), Cần Thơ sẽ được vận chuyển về cho các trường ở TP.HCM, Hà Nội -  nơi thí sinh có nguyện vọng thi vào. Đó là một nhiệm vụ đặc biệt với  những hành trình gian nan và hồi hộp.
  
                            |  | 
                      | Trung tá Văn Đình Hạnh, đại đội trưởng đại  đội 2 trung đoàn cảnh sát cơ động Công an Hà Nội, phổ biến một số quy  chế cho các chiến sĩ bảo vệ an toàn việc vận chuyển bài thi ĐH. | 
      
 Cách đây đúng một năm, khi thí sinh cả nước bước vào đợt thi đại học  thứ hai thì tại phòng an ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh Nghệ  An, đại tá trưởng phòng Bùi Nguyên Tiến gọi trung tá Nguyễn Văn Thân  vào phòng riêng.
  
 “Có một nhiệm vụ rất quan trọng, áp tải  bài thi vào TP.HCM, được giao cho đồng chí”, đại tá Tiến nói ngắn gọn.  “Lúc đó tôi rất lo lắng - trung tá Thân nhớ lại - bài thi là công sức,  tiền của, quyền lợi... của thí sinh, và họ đang ngày đêm hi vọng kết  quả. Đó còn là biết bao giọt mồ hôi của phụ huynh đứng trước cổng trường  thi chờ con”.
  
 Cú thót tim đầu tiên
  
 Bước ra khỏi phòng của đại tá Bùi Nguyên  Tiến, trung tá Nguyễn Văn Thân bảo trong đầu ông khi ấy hiện lên cung  đường 1.500km từ TP Vinh đến TP.HCM với biết bao đèo dốc, xe cộ ken đặc,  với những “cung đường đen”...
  
 Trong khi đó xe phải chạy ngày đêm không  nghỉ dù nắng hay mưa cho kịp giờ giao bài thi, sau 30 giờ tính từ lúc  xuất phát. “Đó là một nhiệm vụ khó khăn", trung tá Thân đánh giá. "Trên  đường đi cả ngàn kilômet biết bao nhiêu chuyện bất trắc có thể xảy ra.  Mất một bài thi thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Nhưng bằng mọi giá anh  em phải hoàn thành nhiệm vụ”.
 Non trưa hôm sau, khi thí sinh bước ra  cổng trường thi, các khâu phân loại bài thi theo trường ở TP.HCM, Hà Nội  cũng gấp rút được tiến hành cho kịp giờ xe khởi hành. Trung tá Thân và  đại úy Trường có mặt tại trường thi cùng một xe đặc chủng biển số xanh  với huy hiệu ngành công an. Lúc này thạc sĩ Nguyễn Thanh Mỹ - phó trưởng  phòng đào tạo ĐH Vinh - đang gấp rút kiểm tra các công đoạn cuối cùng  để đưa bài thi của 12.718 thí sinh vào bàn giao cho 28 trường đại học ở  TP.HCM.
  
  
  
 
                           |  | 
                      | Trong kho chứa bài thi ở ĐH Hàng hải. | 
      
  
 Kế hoạch của hội đồng tuyển sinh là đúng  13h xe sẽ khởi hành trực chỉ vào Nam. Thế nhưng giữa trời nắng cháy da  lúc 12h, ai nấy mồ hôi nhễ nhại kiểm tra bài thi lần cuối trước lúc lên  đường thì... thiếu túi bài thi của một trường. “Mặt mũi ai nấy đều tái  xanh - một cán bộ áp tải bài thi nói với phóng viên Tuổi Trẻ - sau khi  lục tung lên tìm kiếm mới phát hiện túi bài thi của trường này nằm lẫn  vào bài thi của các trường phía Bắc”. Hú hồn!
  
 “Ngồi cùng một con thuyền”
  
 May mắn, sự cố “túi bài thi nằm nhầm  chỗ” không làm trễ giờ xe xuất phát. Xe lăn bánh, trung tá Thân cũng bắt  đầu “công việc” đầu tiên với những người đi cùng: “Chúng ta đang ngồi  chung một con thuyền thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Để đảm bảo an ninh,  xin các đồng chí nghe theo mệnh lệnh của tôi. Đỗ xe chỗ nào, chọn quán  ăn nào, ở đâu... xin theo chỉ đạo của tôi”.
  
 Áp tải bài thi vào TP.HCM lần ấy có hai  cán bộ ĐH Vinh, hai cán bộ an ninh Công an tỉnh Nghệ An cùng hai tài xế  (một của trường và một của công an) thay nhau lái.
  
 Chiều, khi xe vào gần đến cầu Quán Hàu (Quảng Bình) thì sự cố xảy ra: xe thủng lốp!
  
 
                           |  | 
                      | Trung tá Nguyễn Văn Thân. | 
      
  
 Ngay lập tức, tài xế Lê Văn Thông  (Trường ĐH Vinh) xin ý kiến chỉ đạo của trung tá Nguyễn Văn Thân và thạc  sĩ Nguyễn Thanh Mỹ để xử lý. Trong 30 phút ở tiệm vá vỏ xe gần đó, cửa  xe được khóa kín. Trung tá Thân và đại úy Trường chia nhau đứng trước và  phía sau xe, “khóa đầu khóa đuôi” cho đến khi xe sửa xong và tiếp tục  lên đường.
  
 “Để đề phòng bất trắc, xe cũng được  trang bị bình chữa cháy, tập huấn nghiệp vụ chữa cháy cho anh em trên xe  khi có sự cố xảy ra” - trung tá Thân nói.
 Suốt 30 giờ di chuyển trên đường, theo  quy định của hội đồng tuyển sinh và Công an tỉnh Nghệ An, cả đoàn phải  chọn quán ăn vắng vẻ, có chỗ đậu xe sát tường, đồng thời thay phiên nhau  ăn để quan sát và bảo vệ xe. Để đảm bảo an toàn, xe chỉ dừng lại cho  mọi người đánh răng, rửa mặt ở những nơi an toàn vắng vẻ.
  
 “Không để ý, kẻ xấu chỉ lấy đi một túi  bài thi thì hết sức nguy hiểm" - trung tá Thân nói. "Trên đường đi luôn  đặt ra các tình huống xấu để phòng ngừa như cướp bài thi, xin đểu...  Suốt chuyến đi phải giữ bí mật. Nhưng giữ bí mật theo kiểu để ý mà như  không để ý, căng thẳng nhưng phải tạo tâm lý bình thường để tránh gây sự  chú ý”.
  
 Xe chạy vào đến Huế thì trời vừa tối.
  
  
  
  
  
  Phải hết sức cẩn trọng! 
“Thực tế không phải đến tận bây giờ mới có chuyện vận chuyển bài thi từ  tỉnh này sang tỉnh khác. Đã có thời kỳ Bộ GD-ĐT đứng ra tổ chức thi ĐH  tại các địa phương. Giảng viên, cán bộ các trường ĐH được cử về các tỉnh  coi thi. Thi xong, bài thi lại được vận chuyển về văn phòng bộ khi đó ở  Giảng Võ, Hà Nội. Rồi từ đây, Bộ GD-ĐT chọn một số trường, bàn giao bài  thi để chấm cho tất cả chứ không phải trường nào có thí sinh là được  quyền chấm luôn cho trường mình.
  
 Sau này, các trường tự tổ chức ra đề thi  riêng, rồi “ba chung”. Thi ĐH có nhiều thay đổi, nhưng chưa bao giờ bộ  phải đứng ra lo giải quyết hậu quả của một sự cố bất thường khi tổ chức  thi ĐH. Chỉ có một giai thoại chưa được kiểm chứng về trường hợp mất một  túi bài thi khi chưa có “ba chung”, một trường ĐH phải tổ chức thi lại  cho những thí sinh phòng thi đó. Dù thông tin không được xác nhận nhưng  giai thoại đó vẫn luôn là lời cảnh báo cho những người làm công tác vận  chuyển bài thi, phải thật sự cẩn trọng, đúng quy chế, quy trình, không  để xảy ra hậu quả đáng tiếc”- một cán bộ chuyên trách tuyển sinh ĐH, CĐ Bộ GD-ĐT nói.
  
 
  Bốn cụm thi trong cả nước
 Năm 2013 cả nước có bốn cụm thi quốc gia là:
 * Cụm thi tại TP Hải Phòng dành cho thí sinh thi vào ĐH Hàng hải, các  thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng có  nguyện vọng thi vào các ĐH đóng tại khu vực Hà Nội.
 * Cụm thi tại TP Vinh (Nghệ An) dành cho thí sinh thi vào ĐH Vinh,  các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại bốn tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng  Bình, Quảng Trị có nguyện vọng thi vào các trường ĐH đóng tại khu vực  Hà Nội và TP.HCM.
 * Cụm thi TP Quy Nhơn (Bình Định) dành cho thí sinh thi vào ĐH Quy  Nhơn, các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại sáu tỉnh Bình Định, Phú  Yên, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam có nguyện vọng thi vào các  trường đại học đóng tại khu vực Hà Nội và TP.HCM.
 * Cụm thi tại TP Cần Thơ dành cho thí sinh thi vào ĐH Cần Thơ và các  thí sinh có hộ khẩu thường trú tại chín tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên  Giang, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ có  nguyện vọng thi vào các trường đại học đóng tại khu vực TP.HCM.
 
 
  
   Theo Tuổi Trẻ