HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đau đớn bé 6 tuổi bị mẹ cắt cổ... ngăn mẹ tử tử
Old 06-08-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,168
Thanks: 11
Thanked 14,056 Times in 11,219 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Vụ việc một cậu bé 6 tuổi tại Trung Quốc bị mẹ cắt cổ vẫn gắng sức cứu mẹ định tự sát đã khiến cộng đồng mạng nước này "dậy sóng".

Vụ việc xảy ra vào sáng 5/6 tại Gia Hưng, thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một bà mẹ đã cắt cổ con trai nhỏ rồi định dùng dao tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, dù đang rất đau đớn với vết thương trên cổ đang chảy máu, bé trai vẫn cố gắng vùng dậy và ngăn cản mẹ tìm đến cái chết.

Theo thông tin được phóng viên tờ Zhejiang Online thu thập được từ cảnh sát và bệnh viện thành phố Hải Ninh, người mẹ này có họ là Zhan, 34 tuổi, còn nạn nhân là cậu bé Xiao Yu, 6 tuổi. Xiao là con trai của Zhan và chồng cũ là anh Shi.

Chị Zhan vốn tính tình hay cáu gắt. Chị thường xuyên cãi vã với anh Shi và gia đình nhà chồng vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có lần còn dọa nhảy lầu tự sát hoặc viết dòng chữ đe dọa rất to lên tường nhà: Nếu Xiao Yu không nghe lời, chị sẽ dùng một gậy để đánh con.

Zhan dùng dao cắt cổ con trai rồi có ý định tự kết liễu đời mình.

Năm 2010, cặp vợ chồng này đã quyết định ly hôn cũng chính bởi những bất hòa trong cuộc sống hôn nhân này. Anh Shi được quyền chăm sóc con trai. Tuy nhiên, chị Zhan không dọn ra ở riêng mà vẫn ở nhà chồng thêm nửa năm nữa rồi mới chuyển đi.

Đến tháng 4/2013, Zhan bỗng nhiên quay về nhà chồng cũ và sinh sống trong một chiếc xe hơi bỏ không một thời gian. Thỉnh thoảng cậu bé Xiao Yu tới ở cùng mẹ.

Ngày 4/6, sau khi xảy ra cãi vã với mẹ chồng cũ, trong cơn tức giận, Zhan đã đến trường học của con và đón đi. Biết chuyện, anh Shi đã gọi ngay cho Zhan nhưng chị không bắt máy. Cho là như mọi lần vợ đưa Xiao đi qua đêm, thậm chí hơn 20 ngày sau mới dẫn con về, nên già đình Shi không mấy lo lắng.

Mãi cho tới sáng 5/6, chị Zhan gọi điện thoại cho chồng và đe dọa: “Con trai anh chết rồi, tôi cũng chuẩn bị đi chết đây”. Nghĩ là vợ cũ chỉ dọa nạt như mọi lần nên anh Shi chẳng nói chẳng rằng rồi cúp máy. Sau đó, Zhan tiếp tục gọi cho bố chồng nhưng ông cũng không có phản ứng gì.

Con dao gọt hoa quả Zhan dùng để sát hại con và định tự sát.

Mãi cho tới khi Shi nhận được cú điện thoại khác từ Zhan và nghe thấy tiếng xe cứu thương, anh mới nhận ra có chuyện không hay xảy ra. Tuy nhiên lúc đó, Shi chỉ nghĩ Zhan có ý định tự sát chứ mà không hình dung vợ cũ liều lĩnh ra tay sát hại con. Cho đến khi tới viện, anh mới tin đó là sự thật khi chứng kiến cảnh con trai với vết thương trên cổ đang chảy máu.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát địa phương, khoảng 5 giờ sáng 5/6, Zhan đưa con trai tới công viên Đông Sơn và dùng con dao gọt hoa quả dài 20-30 cm cắt cổ đứa trẻ vô tội. Bé Xiao ngã gục xuống đất trong đau đớn, máu ở vết cắt bắt đầu chảy.

Tuy nhiên, mặc dù đang rất đau đớn và sợ hãi nhưng khi thấy mẹ kề dao lên cổ định tự sát, cậu bé Xiao đã cố gắng gượng dậy và hét lên: “Mẹ, dừng lại”, rồi dùng tay gạt con dao văng ra xa. Con dao sắc khiến tay cậu bé cũng bị thương ở tay.

Có lẽ cảm động vì hành động của con trai, bà mẹ này đã từ bỏ ý định tự tử và nhấn số gọi cho cảnh sát và cấp cứu. Hai mẹ con nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu và may mắn qua cơn nguy kịch.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy trong túi xách của Zhan có hơn 10 bức thư tuyệt mệnh, với nội dung thể hiện sự tuyệt vọng của người mẹ chán chường.

Vụ việc sau khi được đăng tải đã khiến cư dân mạng Trung Quốc "dậy sóng". Trên trang mạng Sina Weibo, một thành viên chia sẻ: "Người mẹ đơn giản chỉ muốn chồng cũ và gia đình anh ta phải chịu đau đớn. Căn bệnh tinh thần này thật là đáng sợ. Nhưng chị ấy có quyền gì mà muốn tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ đáng yêu như thế? May mắn là cậu bé hiện đã ổn".

Nhiều cư dân mạng còn bày tỏ sự cảm thông và khâm phục đứa trẻ tội nghiệp. "Đọc tin này tôi thật sự rất sốc nhưng cũng thật sự cảm phục cậu bé" - một thành viên bày tỏ.

Một số cư dân mạng khác thì cho rằng, người mẹ có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần nên mới làm một việc đáng trách như vậy, hoặc cũng có thể do cái nghèo khiến chị ta túng quẫn làm liều. Không hiểu đứa trẻ lớn lên sẽ ra sao sau khi phải chịu một cú sốc tâm lý lớn như vậy.

Kiểu Phong (theo iFeng, Sohu)
vuitoichat is_online_now  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	thumb_378_kt-cdm7613-catco1ng.jpg
Views:	5
Size:	23.3 KB
ID:	480142  
Old 06-08-2013   #2
NongDan
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
NongDan's Avatar
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 34,648
Thanks: 596
Thanked 1,577 Times in 1,236 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 690 Post(s)
Rep Power: 47
NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4
Default

cho bà này chết luôn.
NongDan_is_offline  
Old 06-09-2013   #3
Romano
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 136,898
Thanks: 9
Thanked 6,549 Times in 5,495 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 172
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Default Bị mẹ cắt cổ, bé 6 tuổi vẫn dùng chút sức tàn ngăn mẹ tự tử

Người phụ nữ tự tay dùng một con dao sắc cắt cổ cậu con trai mới 6 tuổi. Nhưng khi bà mẹ chuẩn bị tự kết liễu đời mình thì chính cậu bé, với chút sức lực cuối cùng, đã gạt bay con dao khỏi tay mẹ.

Vụ việc xảy ra sáng ngày 5/6 tại thị xã Gia Hưng, thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo thông tin thu thập được từ cảnh sát và bệnh viện, bà mẹ này có tên là Triển, 34 tuổi. Cậu bé Tiểu Ngọc, 6 tuổi, là con của chị với chồng cũ.

Được biết, bà mẹ này tính tình hay cáu gắt. Chị thường xuyên cãi vã với chồng cũ và các thành viên khác trong gia đình từ những việc rất nhỏ. Chị đã từng dọa nhảy lầu tự tử và viết chữ rất to lên tường nhà: Nếu Tiểu Ngọc không nghe lời, chị sẽ dùng một cây gậy để đánh cậu bé.


Bà mẹ liều lĩnh này đã tự tay cắt cổ con trai mình


Cuộc sống gia đình không hòa thuận nên đến năm 2010, hai vợ chồng chị ly hôn, người cha được quyền chăm sóc đứa con trai nhưng sau khi chia tay, chị Triển không rời khỏi nhà chồng mà dọn riêng một chỗ trong nhà ở thêm nửa năm nữa mới chuyển đi. Đến tháng 4 vừa rồi, chị lại quay về nhà chồng cũ và ở riêng trong chiếc xe bỏ không. Thỉnh thoảng Tiểu Ngọc tới ở cùng với mẹ.

Ngày 4/6, sau khi cãi nhau với mẹ chồng vì một chuyện vặt vãnh, trong cơn tức giận, chị Triển đã tới trường mầm non và đón Tiểu Ngọc đi. Mãi đến lúc tan học, khi cha cậu bé đến đón mới biết là con trai đã được mẹ đưa đi. Người cha gọi điện cho mẹ Tiểu Ngọc nhưng chị không bắt máy. Nghĩ là giống như mọi lần chị đón cậu bé đi nên gia đình nhà chồng không mảy may lo nghĩ gì.

Sáng ngày 5/6, chị Triển gọi điện thoại cho chồng với giọng giận dữ: “Con trai anh chết rồi, tôi cũng chuẩn bị đi chết đây”. Nghĩ là chị lại đe dọa như mọi lần nên anh chồng không bận tâm và cúp máy. Sau đó, chị lại gọi cho bố chồng. Ông bố chồng cũng mặc kệ.

Mãi cho đến khi chồng chị nhận được một cuộc gọi khác nữa và nghe thấy tiếng xe cấp cứu, anh mới tin là đã có chuyện không hay xảy ra. Người chồng chỉ nghĩ đến việc vợ mình tự tử, nên khi lao đến bệnh viện, anh đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh con trai nằm trên cáng, cổ đầy vết máu.


Con dao mà chị Triển dùng cắt cổ Tiểu Ngọc và định tự tử

Theo điều tra của cảnh sát, khoảng hơn 5h sáng ngày 5/6, chị Triển đưa Tiểu Ngọc đến công viên Đông Sơn rồi dùng một con dao gọt hoa quả dài 20-30 cm cứa vào cổ con trai. Cậu bé ngã vật xuống đất, máu tươi bắt đầu chảy. Ngay sau đó, bà mẹ này kề dao lên cổ mình thì cậu bé 6 tuổi, mặc dù đang rất đau đớn và sợ hãi, vẫn cố gượng dậy và hét lên: “Mẹ, đừng”. Đồng thời, cậu dùng tay gạt con dao văng ra xa khiến tay cậu bé cũng bị thương.

Có lẽ cảm động vì hành động của con trai, bà mẹ này đã thôi ý định tự tử và nhấn số gọi cả cảnh sát lẫn cấp cứu. Hai mẹ con được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Hiện, bé Tiểu Ngọc đã qua cơn nguy kịch.

Trong túi xách mà chị Triển mang theo, cảnh sát tìm thấy hơn 10 bức thư tuyệt mệnh, có những câu như: “Tôi sắp đi xa, tôi sẽ mang theo tình yêu này đi cùng với mình…”. Tất cả những bức thư đều bộc lộ sự mệt mỏi và chán chường của bà mẹ liều lĩnh này.
TM
Romano is_online_now  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	bi-me-cat-co-be-6-tuoi-van-dung-chut-suc-tan-ngan-me-tu-tu.jpg
Views:	5
Size:	58.4 KB
ID:	480338  
Old 06-09-2013   #4
TOMMY8462
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
TOMMY8462's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 7,630
Thanks: 288
Thanked 79 Times in 62 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 15 Post(s)
Rep Power: 27
TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7
TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7
Default

con dien.
TOMMY8462_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools


 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:18.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12125 seconds with 15 queries