Ðức Tuấn/Người Việt
SAN JOSE (NV) - Tác phẩm CD mới nhất mang chủ đề “Lệ Ðá” giới thiệu tiếng hát của ca sĩ trẻ Hà Ngọc Nhung vừa được gửi đến tòa soạn nhật báo Người Việt cuối tuần vừa qua.
“Ðây là bản copy từ CD gốc, mà Nhung vừa nhận được do nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân đưa đến.” cô ca sĩ nhỏ giới thiệu đứa con tinh thần mới rất mới của cô, vẫn còn nóng hổi, đang chờ ngày chính thức trình làng.

Ca sĩ Hà Ngọc Nhung. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
Là ca sĩ gốc Huế, khuôn mặt trái xoan, trên đó điểm trang bởi đôi mắt long lanh, ướt, “Ðôi mắt là cửa sổ tâm hồn,” bởi vậy chính đôi mắt đó nói lên được tất cả mọi điều từ đời sống, tình cảm và âm nhạc nghệ thuật mà cô nói, “Ðó là niềm đam mê của Nhung.”
Hà Ngọc Nhung sang Hoa Kỳ định cư đã 15 năm. “Mới đó mà 15 năm, thời gian nhanh quá,” Hà Ngọc Nhung tâm tình trước khi sang Mỹ, cô tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật 2 tại Sài Gòn, cô có đi hát xung quanh những tụ điểm cũng như tham gia một vài chương trình ca nhạc lớn tại các tỉnh thành lân cận Sài Gòn, cũng như ngay tại thành phố mà cô nói rằng, “Có quá nhiều kỷ niệm để lại trong tôi.”
Sang Mỹ, Hà Ngọc Nhung vẫn tiếp tục theo đuổi nghề làm ca sĩ, “Dường như tính nghệ sĩ đã là chất xúc tác giúp Nhung vượt qua được mọi trở ngại để có thể đứng vững trên sân khấu được tới giờ này,” cô nói thêm, “Từ lúc qua Mỹ, Nhung chưa bao giờ nghỉ ngơi bất cứ thời gian nào, nếu không đi hát thì ở nhà cũng tập luyện cho chính mình.” Nhung kể ở nhà cô có một phòng thu riêng, bởi vậy “muốn vào phòng thu lúc nào chẳng được.”
Ôn lại những tác phẩm mà cô đã có trong suốt những năm đi hát tại Mỹ như: Lệ Hoang, Cám Ơn Tình Yêu, Lệ Ðá, Huế Xưa, ngoài ra còn có một tác phẩm DVD-MTV “Chỉ Là Giấc Mơ.”
CD “Lệ Ðá” là tác phẩm Nhung đã cưu mang từ đầu năm 2012, “Nhung bắt đầu nhen nhúm ý tưởng về bài hát, cách sắp xếp... như thế nào cho tác phẩm CD đó từ cuối năm 2011.”
CD Lệ Ðá gồm có 11 ca khúc như Anh, Ði, Lệ Ðá, Không Còn Mùa Thu, Giấc Mơ Không Còn Là Giấc Mơ, Yêu Thương Mong Manh, Tìm Lại Giấc Mơ, Như Vẫn Còn Ðây, Chìa Khóa Tình Yêu, Một Lần Cuối Thôi, Quay Lại Từ Ðầu.
“Bài hát ‘Anh’ là nhạc phẩm của nhạc sĩ Xuân Phương, ca khúc này ông viết cho truyện phim chiếu trong nước, ca khúc có nội dung về tình yêu giữa một cặp đôi, trong đó ‘có rất nhiều điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh!’, nói nôm na giống như khi Nhung yêu nghệ thuật, âm nhạc thì không có gì vượt qua khỏi niềm đam mê đó!” ca sĩ Hà Ngọc Nhung giải thích về những ca khúc có mặt trong CD mới của cô.
Với chất giọng êm ả, liêu trai, pha một chút khàn đục như ly café đen mà bạn pha vào đó một tí sữa có mùi “hazelnut” thơm lừng, cách luyến láy điệu đàng và nhả chữ tròn trịa, Hà Ngọc Nhung tỏa sáng trong những ca khúc như Giấc Mơ Không Còn Là Giấc Mơ, Chìa Khóa Tình Yêu, Một Lần Cuối Thôi, Quay Lại Từ Ðầu.
Ðặc biệt CD “Lệ Ðá” được trang điểm bởi cách hòa âm mới lạ, mới lạ chứ vì đôi khi có tiếng đàn guitar accoustic, hoặc tiếng gió thổi vi vu, chan hòa từng đợt sóng biển ì ầm hay sự nhịp nhàng của dàn nhạc giao hưởng Hollywood, hầu như những ca khúc như Không Còn Mùa Thu, Một Lần Cuối Thôi hay Tìm Lại Giấc Mơ là những khám phá vỡ òa trong tiềm thức người nghe.
“Ði” là bài hát thứ hai mà ca sĩ Hà Ngọc Nhung kể lại rằng, “Sau khi tác giả Phan Thế Huy sáng tác bài đó xong, ông gửi cho anh Ðỗ Thanh và nhờ anh tìm một giọng hát chuyên dòng nhạc tình lãng mạn thích hợp, và sau đó thì anh Ðỗ Thanh gọi giao bài hát đó cho Nhung.”
“Yêu Thương Mong Manh” cũng là một trong những bài nhạc làm rung động tình cảm của người ca sĩ thể hiện nó, cô nói, “Phải công nhận nhạc sĩ Ðức Trí đa tài thật, bài ‘Yêu Thương Mong Manh’ quá hay, rất tâm trạng và mang nhiều cảm xúc đến cho Nhung khi được nghe nó lần đầu tiên.”
“Giấc Mơ Không Còn Là Giấc Mơ” bài hát mà tôi đã nghe đi, nghe lại nhiều lần vẫn chưa biết chán, bài hát như một lời tâm tình với phần đầu dịu dàng, từ tốn nhưng đến khoảng giữa của ca khúc là sự tinh nghịch, thách đố khi giọng hát đó đang đằm thắm đột nhiên trở thành náo loạn, dao động đời sống với cách hòa âm của loại nhạc remix, tưng bừng, vui tai của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân.
Tấm ảnh người thiếu nữ có mái tóc dài chấm ngang lưng, chiếc áo hở vai, để lộ đôi cánh tay trần thon thả như chiếc cầu Tràng Tiền nằm bên kia bờ của ngọn đồi cao, đẹp lạ lùng khi đi dọc khe suối nhỏ, lôi cuốn, làm người lữ khách hấp tấp bước lạc sai đường.
Với gam màu nâu lạt làm chủ đạo, nhẹ nhàng lắm, hình ảnh đó, màu sắc ấy đủ gây ấn tượng sâu đậm trong nét mỹ thuật dễ thương, hiền hòa của album vol. 3 “Lệ Ðá.”
Hà Ngọc Nhung hứa hẹn sẽ có một buổi ra mắt đứa con tinh thần này tại quận Cam một ngày không xa.