ANTĐ - VĐV Việt Nam đi tập huấn hay du đấu bỏ trốn ở lại nước bạn không  còn là chuyện mới. Nhưng mỗi khi xảy ra những sự việc đáng tiếc này,  người ta lại hỏi phải chăng ngành thể thao Việt Nam bất lực. 
 Khó tìm biện pháp quản lý chặt việc VĐV bỏ trốn
Những nỗi đau chưa nguôi
Bẵng đi một thời gian dài, kể từ khi 3 VĐV đội tuyển vật là Nguyễn Doãn  Dũng, Nguyễn Văn Phong và Dương Đình Nam “đào tẩu” khỏi đội tuyển sau  chuyến tập huấn và thi đấu ở Hàn Quốc năm 2008, nỗi đau mất VĐV lại trở  lại ám ảnh thể thao Việt Nam. Trong 10 năm qua, ngành thể thao nước nhà  đã chứng kiến đến 13 vụ bỏ trốn như thế. Trong số ấy, có những người bị  bắt lại đưa về nước, và cũng không ít trường hợp “thành công”. Nhưng bất  kể kết quả ra sao, đó cũng là điều khiến không ít người chạnh lòng.  Không chỉ mất đi những VĐV được đào tạo với bao công sức, tiền của, hình  ảnh của thể thao Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế cũng bị ảnh hưởng  nặng nề. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn những câu chuyện đau lòng ấy lại  là vấn đề khiến lãnh đạo ngành vô cùng bối rối. 
Đi tập huấn ở nước ngoài, mỗi đoàn thể thao thường lên tới cả chục, thậm  chí vài chục VĐV, việc quản lý 24/24h với từng người là điều không hề  đơn giản. Có rất nhiều vấn đề được đặt ra, như trách nhiệm của các vị  lãnh đạo, trách nhiệm của mỗi trưởng đoàn, và hơn hết, là ý thức của  chính các VĐV, cho dù công tác giáo dục tư tưởng dành cho họ vẫn được  ngành thể thao quan tâm. Chẳng hạn như trường hợp của hai VĐV Nguyễn  Phương Đông và Lương Đức Toàn của ĐT rowing bỏ trốn tại Australia mấy  ngày qua, cả hai đều còn trẻ, có người mới chỉ tốt nghiệp cấp 3, thậm  chí là cấp 2, nên rất khó ý thức được những gì họ đang làm. Hơn nữa, đại  đa số VĐV đều xuất thân từ những vùng quê nghèo, điều kiện kinh tế khó  khăn, chế độ đãi ngộ của ngành thể thao đôi khi lại không đủ cho công  cuộc mưu sinh của chính họ, nên họ đã chấp nhận gạt bỏ tham vọng vươn  tới đỉnh cao của thể thao, rũ bỏ hết tất cả để đi tìm chân trời mới.  Việc 3 VĐV đội tuyển vật cách đây 4 năm chính là một ví dụ điển hình. Cả  3 người đều ở lại Hàn Quốc làm nghề… bốc vác với lý do có thu nhập cao.
Nỗi bất lực của ngành thể thao
Vụ việc 3 VĐV trốn ở Hàn Quốc và 2 VĐV vừa mới trốn ở Australia chỉ ra  rằng ngành thể thao đang hoàn toàn lúng túng và bị động trước những “rủi  ro” này. Trao đổi với Trưởng bộ môn Đua thuyền Nguyễn Hải Đường, ông  cho biết: “Chúng tôi đã chủ động lường trước những sự việc tương tự xảy  ra, nhưng việc giữ giấy tờ, hộ chiếu gần như vô tác dụng. Trong suy nghĩ  của các VĐV có ý định bỏ trốn, họ coi đây như một cuộc đánh bạc với số  phận, “được ăn cả, ngã về không”, nên thật khó để tìm ra biện pháp quản  lý chặt chẽ”. Trên thực tế, hầu hết những vụ “đào tẩu” của các VĐV đều  có sự giúp đỡ của bạn bè, người thân sinh sống ở nước bạn. Đây là việc  lãnh đạo ngành biết, nhưng không thể làm gì khác.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cho biết: “Chúng tôi  gặp phải rất nhiều hạn chế trong việc tìm ra lối thoát để tránh khỏi  những sự việc tương tự. Trên thế giới, hầu như không có nhiều hiện tượng  bỏ trốn, vì mỗi VĐV khi ra nước ngoài tập huấn thi đấu đều buộc phải có  cam kết tài chính từ gia đình, được xác nhận bởi các ngân hàng. Nhưng ở  Việt Nam thì không thể, vì đa số VĐV đều có hoàn cảnh khó khăn, có khi  ăn còn chưa đủ, nói gì đến việc chứng minh tài chính. Việc ra nước ngoài  rồi “kèm” các VĐV 24/24h thì không được, hơn nữa, chỉ cần vài phút, một  VĐV cũng có thể trốn biệt bất kể họ đi người không, vứt lại mọi đồ đạc  và giấy tờ tùy thân”.
Sau sự cố của 2 VĐV rowing, các nhà quản lý thể thao Việt Nam vẫn đang  đau đầu tìm ra giải pháp ngăn chặn tình trạng này. Ông Lâm Quang Thành  cho biết việc đầu tiên và cần phải làm hơn lúc nào hết, là buộc mỗi VĐV  phải cam kết trong danh dự, bảo vệ màu cờ sắc áo tổ quốc, và bộ mặt của  thể thao nước nhà. Chỉ có điều, đó có lẽ vẫn chỉ là một biện pháp về tâm  lý, bởi khi đã xác định việc bỏ trốn, đoạn tuyệt với quá khứ để đến với  một cuộc sống mới, không VĐV nào còn coi trọng những điều trên.
| Ông  Lâm Quang Thành xác nhận đã có buổi làm việc chính thức với Bộ Công an  để vào cuộc trong việc truy tìm hai VĐV Nguyễn Phương Đông và Lương Đức  Toàn. Ông Thành cũng cho biết, khi liên hệ với gia đình của 2 VĐV này,  họ đều nói hoàn toàn không biết về việc này. Nhưng ông Thành cũng nói  rằng, gia đình 2 VĐV tỏ thái độ rất bình thường, cứ như không có chuyện  gì xảy ra (!). |  
 
 
HỒNG TRANG