Đây là quan điểm của một du học sinh Việt Nam tại Mỹ và đã ở Mỹ gần 4 năm nay về đàn ông Việt.
 Phải công nhận rằng đàn ông Mỹ rất lịch sự và văn minh. Mình thấy rất  bất ngờ khi họ nhường chỗ cho phụ nữ và người cao tuổi trên tàu xe. Họ  sẵn sàng dừng việc họ đang làm để giúp một người đang khuân vác vật  nặng. Mình nhớ một lần mình và đứa bạn tới Boston chơi, bọn mình đã được  rất nhiều người nhiệt tình hỏi han xem có cần sự giúp đỡ không khi hai  đứa đang đánh vật với cái bản đồ. Còn rất nhiều dẫn chứng nữa mà mình  không thể liệt kê ra hết được.
Tuy nhiên, không ai xa lạ với khái niệm nước Mỹ là một đất nước đa văn  hóa. 98% người Mỹ có tổ tiên là người đến từ các châu lục khác (Châu Âu,  châu Á, châu Phi). Ngày nay số lượng người nước ngoài nhập cư vào Mỹ  càng ngày càng tăng nên do sự đa dạng trong dân số như thế, mình cảm  thấy sẽ là hơi vội vàng nếu nói rằng bản chất đàn ông Mỹ là lịch sự và  văn minh.
Bản thân mình đã ở New Jersey 4 năm và mình đã tiếp xúc với rất nhiều  người Mỹ thuộc mọi tầng lớp. New Jersey là một trong các tiểu bang đa  dạng văn hóa nhất, vì vậy khi tiếp xúc với những người Mỹ ở đây, mình  mới cảm nhận được đầy đủ sự đa dạng trong cách ứng xử của họ. Ngay kể  tiểu bang lân cận như New York cũng vậy, có rất nhiều thể loại người  khác nhau.
 	 		 Nước Mỹ là một đất nước nhìn bề ngoài rất hào nhoáng. Lần đầu đến thành  phố New York, mình thực sự choáng ngợp bởi sự hiện đại và lộng lẫy của  nó. Khu vực quảng trường thời đại lúc nào cũng rực rỡ với những ánh đèn  từ các shop quần áo và các tòa nhà cao chọc trời. Nhưng đi ra khỏi những  khu vực trung tâm ấy, mình mới thấy được sự ô nhiễm của thành phố này.  Vì thế, mình muốn nói rằng, đôi khi chúng ta đều có thể bị đánh lừa bởi  vẻ bề ngoài hào nhoáng của một thứ gì đấy. Chỉ qua tiếp xúc lâu dài với  nhiều đối tượng thì mới có thể đưa ra được kết luận đúng đắn.
   	Nước Mỹ là một đất nước nhìn bề ngoài rất hào nhoáng. Lần đầu đến thành  phố New York, mình thực sự choáng ngợp bởi sự hiện đại và lộng lẫy của  nó. Khu vực quảng trường thời đại lúc nào cũng rực rỡ với những ánh đèn  từ các shop quần áo và các tòa nhà cao chọc trời. Nhưng đi ra khỏi những  khu vực trung tâm ấy, mình mới thấy được sự ô nhiễm của thành phố này.  Vì thế, mình muốn nói rằng, đôi khi chúng ta đều có thể bị đánh lừa bởi  vẻ bề ngoài hào nhoáng của một thứ gì đấy. Chỉ qua tiếp xúc lâu dài với  nhiều đối tượng thì mới có thể đưa ra được kết luận đúng đắn.
 Vả lại bản thân mình thấy một điều, đâu có ai hiểu hết bản chất một con  người. Ngay cả những cặp vợ chồng ở với nhau đã hơn chục năm, có khi còn  phải bất ngờ vì hành động của nhau mà. Vì thế, việc kết luận về bản  chất đàn ông của cả một đất nước không phải là một việc dễ dàng. Nếu  không đưa ra được một số liệu thiết thực và không dựa vào bất kỳ nghiên  cứu khoa học nào việc khẳng định đàn ông Việt Nam thế này thế kia cũng  chỉ là một quan điểm chủ quan thôi.
Vả lại, mình cũng muốn đề cập đến một điểm khác nhau nổi bật giữa văn  hóa hai nước. Việt Nam là một đất nước sống quần tụ. Mọi người thường  quan tâm khá nhiều đến đời sống của nhau. Ngược lại, ở Mỹ không ai quan  tâm đến cuộc sống cá nhân của nhau. Vì thế, ai mà biết được có rất nhiều  cặp vợ chồng Mỹ vẫn phải đi "couple counselling" để nhờ tư vấn tâm lý,  cứu vớt những cuộc hôn nhân đang có nguy cơ đổ vỡ.
 
Chưa kể gần đây, mình mới làm nghiên cứu về tình trạng hôn nhân của  người Mỹ và mình biết rằng tỷ lệ ly hôn ở Mỹ hiện tại là rất cao và cũng  đang tăng lên. Người Mỹ còn không muốn kết hôn vì họ thích cuộc sống tự  do, không bị ràng buộc và cũng bởi vì quan niệm và tư tưởng của họ về  sex khá là thoáng. Việt Nam thì không như vậy, chúng ta quan tâm đến  cuộc sống cá nhân của nhau và muốn chia sẻ giúp đỡ nhau bằng những lời  khuyên.
Và cũng chính vì thế, qua những chia sẻ của rất nhiều người trên mục Tâm  sự này, chúng ta thấy sao đàn ông Việt Nam bây giờ gia trưởng, cục  tính, thô lỗ đến vậy, ngoại tình công sở thì nhan nhản. Hơn thế nữa,  chúng ta tiếp xúc với rất nhiều đàn ông khác ở ngoài đời, thấy họ đúng  như những gì chúng ta nghĩ, khiến chúng ta chán nản bi quan, muốn lấy  chồng nước khác. Nhưng mình xin thưa, đó là do sự khác biệt về văn hóa  mà thôi. Người Mỹ không quan tâm đến cuộc sống cá nhân của nhau nhiều  như người Việt Nam đâu. Thế nên gia đình họ có hạnh phúc hay không,  người khác không thể kết luận được.
Mình thấy rằng bản thân người phụ nữ chi phối chủ yếu hành động của  người khác đối với chúng ta. Nếu như những người phụ nữ biết coi trọng  giá trị bản thân thì họ cũng sẽ được những người đàn ông trân trọng và  họ cũng sẽ khó trở thành nạn nhân lâu dài của một vài tên Sở Khanh tầm  thường. Và mình cũng cảm thấy sẽ thật bất công cho những người đàn ông  Việt Nam tốt khi bị quy chụp thế này thế kia bởi hành động không tốt của  người khác và cũng thật bất công cho chính những người phụ nữ nữa.
Vì một vài người không ra gì mà chúng ta phải thay đổi hẳn suy nghĩ và  định hướng tương lai, chúng ta mất niềm tin vào những người đàn ông Việt  Nam tốt, điều đó có đáng không? Theo mình, không nên để dấu ấn của  những người không tốt in quá sâu đậm vào cuộc đời chúng ta. Tất nhiên  mình không muốn nói đến một số trường hợp bất khả kháng.
 	 		 Cuối cùng, mình nghĩ rằng mình sẽ áp dụng những trải nghiệm mình có  được ở đất nước văn minh này để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp ở quê  hương. Đi xa, mình mới hiểu được rằng, mình chỉ thực sự thuộc về Việt  Nam. Mình không bao giờ mất niềm tin vào những người tốt nơi quê nhà,  ngay cả với những người đàn ông Việt Nam mình đã và sẽ gặp.
   	Cuối cùng, mình nghĩ rằng mình sẽ áp dụng những trải nghiệm mình có  được ở đất nước văn minh này để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp ở quê  hương. Đi xa, mình mới hiểu được rằng, mình chỉ thực sự thuộc về Việt  Nam. Mình không bao giờ mất niềm tin vào những người tốt nơi quê nhà,  ngay cả với những người đàn ông Việt Nam mình đã và sẽ gặp.
 
	
Theo VNE