https://www.msn.com/en-us/news/crime/ar-AA1Je30w
Robert Kennedy Jr. đang phải đối mặt với những câu hỏi mới về mối quan hệ của ông với Jeffrey Epstein sau khi một bức ảnh chụp Bộ trưởng Y tế đang tiệc tùng với kẻ buôn bán tình dục trẻ em hiện đã chết ở Manhattan xuất hiện.
Trong khi Tổng thống Donald Trump đang cố gắng dập tắt cơn bão chỉ trích xung quanh hồ sơ Epstein, Kennedy cũng đang bị điều tra về các chuyến đi trên máy bay riêng của Epstein, mối quan hệ của người vợ quá cố với cộng sự bị kết án Ghislaine Maxwell, và mối quan hệ trước đây của ông với những cựu trùm ngành công nghiệp như Harvey Weinstein và Bill Cosby.
Những bức ảnh được công bố lại cũng cho thấy RFK Jr. tại một buổi dạ tiệc của Học viện Nghệ thuật New York với Epstein vào năm 1994, trong khi hồ sơ từ Văn phòng Biện lý Quận Manhattan cho thấy một danh sách "Kennedy, Bobby & Mary" trong "sổ đen nhỏ" của Epstein, trong đó có thông tin liên lạc của các nhân vật thượng lưu và chính trị gia, cũng như những cô gái mà ông ta đã xâm hại tình dục.
Bản thân Kennedy đã tiết lộ mối quan hệ này trong một loạt cuộc phỏng vấn khi ông vận động tranh cử năm 2024, trước khi ông rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ Trump để đổi lấy một vị trí trong chính quyền của ông.
"Tôi đã đi máy bay của Jeffrey Epstein hai lần", Kennedy nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào tháng 12 năm 2023, ám chỉ chiếc máy bay được mệnh danh là "Lolita Express" do được sử dụng để đưa các cô gái trẻ đến hòn đảo riêng của Epstein.
"Vợ tôi có mối quan hệ nào đó với Ghislaine Maxwell, và họ đã đề nghị chở chúng tôi đến Palm Beach", ông nói thêm, ám chỉ người vợ cũ quá cố của mình, Mary Richardson Kennedy, người đã tự tử vào năm 2012.
"Tôi đã đi lúc đó, và một lần khác, tôi lại bay cùng gia đình, hình như là bốn đứa con của tôi và Mary, vợ tôi, đến Rapid City, Nam Dakota, để đi săn hóa thạch vào cuối tuần."
Kennedy khẳng định trong cùng một cuộc phỏng vấn rằng ông chưa bao giờ ở riêng với Epstein, và nói thêm rằng những chuyến đi này diễn ra khoảng 30 năm trước, "trước khi bất kỳ ai biết về những vấn đề bất chính của Jeffrey Epstein".
Nhưng Kennedy, cháu trai của cựu Tổng thống John F. Kennedy, lại bị chỉ trích vì những chuyến đi máy bay vào năm ngoái khi ông ta kỳ quặc bảo vệ mối quan hệ của mình với Epstein bằng cách liệt kê những kẻ săn mồi tình dục khác mà ông ta biết.
"Ý tôi là, tôi biết Harvey Weinstein. Tôi biết Roger Ailes. Tôi biết... O.J. Simpson đã đến nhà tôi. Bill Cosby đã đến nhà tôi", Kennedy nói với diễn viên hài Andrew Schulz trong một chương trình podcast.
Những bình luận này đã bị chỉ trích rộng rãi, vì Weinstein là một ông trùm Hollywood khét tiếng bị kết án hiếp dâm; Ailes bị cách chức giám đốc Fox News do các cáo buộc quấy rối tình dục; Simpson được tha bổng trong một vụ án giết người kép liên quan đến vợ cũ và bạn của bà ta; và Cosby bị bỏ tù vì tội tấn công tình dục trước khi tòa án lật ngược bản án của ông ta.
"Một danh sách khách mời đồ sộ!" Jake Tapper của CNN đã tweet vào thời điểm đó.
Tờ Daily Beast đã liên hệ với văn phòng của Kennedy để hỏi về mối liên hệ giữa Bộ trưởng Y tế và Epstein, người mà cuộc sống và cái chết của ông đã làm rạn nứt thế giới MAGA và trở thành một vấn đề chính trị nhức nhối đối với chính quyền Trump.
Cố vấn cấp cao và trợ lý lâu năm của Kennedy, Stefanie Spear, cũng như người phát ngôn của bộ này đều chưa trả lời.
Tuy nhiên, Erik Polyak, giám đốc điều hành của 314 Action, một nhóm tiến bộ đang tìm cách đưa thêm nhiều nhà khoa học được bầu vào chức vụ, nói với tờ Daily Beast: “Sự thật rất quan trọng. Người Mỹ xứng đáng được biết liệu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) chống vắc-xin của họ có thẻ bay thường xuyên trên "Lolita Express" với các đặc quyền trên đảo và một chiếc áo choàng kỷ niệm cho đảo Epstein hay không."
Epstein cũng là một cộng sự nổi tiếng của Trump và đã xây dựng được một mạng lưới các tỷ phú, người nổi tiếng và những người có uy tín, bao gồm RFK Jr. và các thành viên của gia đình Kennedy.
Trong khi tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập trước cuộc bầu cử năm 2024, một phát ngôn viên của Kennedy đã nói với tờ New York Post rằng ông "góp tiếng nói của mình vào những người yêu cầu làm rõ tất cả các hoạt động bất chính của ông Epstein, bao gồm danh tính của những đối tác quyền lực hoặc các thực thể mờ ám có thể đã tiếp tay hoặc tham gia vào tội ác của ông ta."
Epstein đã chết trong nhà tù Manhattan vào năm 2019 khi đang chờ xét xử về các cáo buộc buôn bán tình dục liên bang liên quan đến trẻ em gái vị thành niên.
Maxwell, bạn gái cũ và cộng sự của ông ta, sau đó đã bị kết án 20 năm tù với các cáo buộc liên bang về buôn bán tình dục và âm mưu giúp Epstein tuyển dụng và lạm dụng trẻ em gái vị thành niên.
Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche dự kiến sẽ gặp Maxwell tại Florida vào thứ Năm khi chính quyền cố gắng ngăn chặn một cuộc nội chiến MAGA về vấn đề này.
Căng thẳng leo thang trong tháng này sau khi Bộ Tư pháp và FBI công bố một bản ghi nhớ tuyên bố rằng Epstein không có danh sách khách hàng có liên quan và "không có việc tiết lộ thêm thông tin nào là phù hợp hoặc cần thiết" trong vụ án.
Điều này đã gây phẫn nộ cho những người theo thuyết âm mưu trong nhóm ủng hộ Trump, những người từ lâu tin rằng giới tinh hoa "nhà nước ngầm" đã tìm cách che đậy tội ác và mạng lưới quyền lực của Epstein, và họ cũng nghi ngờ ông ta có thể đã bị sát hại trong khi chờ xét xử, trái ngược với kết luận chính thức rằng ông ta đã tự sát.
Trump đã lên nắm quyền với mục đích kích động