Trong buổi họp với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam về vấn đề gia nhập TPP Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương. Ông Bùi Phát đại diện và là chủ hội cộng động người Việt Quốc Gia đã gửi kiến nghị tới đại sứ Mỹ và Hoa Kỳ hãy trừng phạt Việt Cộng do họ không chấp nhận và thực thi quyền con người. Ông cũng rất mong muốn người Việt Nam sớm có độc lập tự do, ông cũng rất mừng vì sự đoàn kết của người Việt Quốc Gia sau vụ biểu tình Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Thịnh Đốn ngày 7-7-2015
Lạy ông chủ Mỹ quánh lật dùm Việt cộng và rước tụi em là Việt nam cộng hòa 3 sọc về mần chính phủ cung cấp cho đàn anh thoải mái ,cho dân Việt tự do ăn uống ụ ỉa thoải mái không cần làm giống như ....tụi em vậy đó...hi...hi.... đi biểu tình lảnh trợ cấp từ mẫu quốc.
Lạy ông chủ Mỹ quánh lật dùm Việt cộng và rước tụi em là Việt nam cộng hòa 3 sọc về mần chính phủ cung cấp cho đàn anh thoải mái ,cho dân Việt tự do ăn uống ụ ỉa thoải mái không cần làm giống như ....tụi em vậy đó...hi...hi.... đi biểu tình lảnh trợ cấp từ mẫu quốc.
I'm not getting "trợ cấp từ mẫu quốc" then can I call you a "LEECH"?
Go back where you came from, "LEECH"!
The Following User Says Thank You to whuynh For This Useful Post:
Lạy ông chủ Mỹ quánh lật dùm Việt cộng và rước tụi em là Việt nam cộng hòa 3 sọc về mần chính phủ cung cấp cho đàn anh thoải mái ,cho dân Việt tự do ăn uống ụ ỉa thoải mái không cần làm giống như ....tụi em vậy đó...hi...hi.... đi biểu tình lảnh trợ cấp từ mẫu quốc.
Không có tiền trợ cấp của "Khúc Ruột Ngàn Dặm" thì cả phân tụi mày cũng không có mà ăn. Lẽ ra giờ này thì tụi mày phải nên gọi người Việt lưu vong là cha, mẹ tái sanh. Cái đảng súc sanh có nuôi dân được ngày nào nếu không có số tiền trên 10 tỷ gởi về mỗi năm?
Đành rằng tụi mày chỉ là đám ăn theo, và chỉ post bài để được lãnh lương. Tuy nhiên tụi mày phải suy nghĩ lại cho kỹ càng, và hiểu rõ ràng rằng ai mới là người đã và đang cưu mang nước Việt. Đó là những người mà tụi mày đang gọi là hạng ăn trợ cấp đấy.
"Ăn Cháo Đá Bát" chỉ có phường lưu manh, vô học thức và vô liêm sĩ mới làm. Nếu mày nghĩ rằng mày là một trong số đó thì cứ tiếp tục trên con đường bưng bô vô ý thức.
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
[ Originally Posted by lergeneral View Post
Lạy ông chủ Mỹ quánh lật dùm Việt cộng và rước tụi em là Việt nam cộng hòa 3 sọc về mần chính phủ cung cấp cho đàn anh thoải mái ,cho dân Việt tự do ăn uống ụ ỉa thoải mái không cần làm giống như ....tụi em vậy đó...hi...hi.... đi biểu tình lảnh trợ cấp từ mẫu quốc. ]
This D*G barks stupid language all the time , and also this D*G relies on WELFARE benefits to live . Who knows !!!
The Following User Says Thank You to queebee For This Useful Post:
Không có tiền trợ cấp của "Khúc Ruột Ngàn Dặm" thì cả phân tụi mày cũng không có mà ăn. Lẽ ra giờ này thì tụi mày phải nên gọi người Việt lưu vong là cha, mẹ tái sanh. Cái đảng súc sanh có nuôi dân được ngày nào nếu không có số tiền trên 10 tỷ gởi về mỗi năm?
Đành rằng tụi mày chỉ là đám ăn theo, và chỉ post bài để được lãnh lương. Tuy nhiên tụi mày phải suy nghĩ lại cho kỹ càng, và hiểu rõ ràng rằng ai mới là người đã và đang cưu mang nước Việt. Đó là những người mà tụi mày đang gọi là hạng ăn trợ cấp đấy.
"Ăn Cháo Đá Bát" chỉ có phường lưu manh, vô học thức và vô liêm sĩ mới làm. Nếu mày nghĩ rằng mày là một trong số đó thì cứ tiếp tục trên con đường bưng bô vô ý thức.
If you (Người Việt Quốc Gia) want someone else doing you a favor you must show that you really need it. You must first to stop abetting the corrupted Vietnam communist (VC) government by not to send money, not to do any kind businesses, not to travel to VN, not buy VC products and never ever marry with the VC thugs' daughters!
If you (Người Việt Quốc Gia) can seriously get your acts together, VC thugs and the authoritarian government dictatorship in VN would have no chances to survive. It should have to fall and fold! by default! You don't need anyone to help you because you are actually helping yourselves succeed!
Can you (Người Việt Quốc Gia) do that? I dare you!!
If you (Người Việt Quốc Gia) want someone else doing you a favor you must show that you really need it. You must first to stop abetting the corrupted Vietnam communist (VC) government by not to send money, not to do any kind businesses, not to travel to VN, not buy VC products and never ever marry with the VC thugs' daughters!
If you (Người Việt Quốc Gia) can seriously get your acts together, VC thugs and the authoritarian government dictatorship in VN would have no chances to survive. It should have to fall and fold! by default! You don't need anyone to help you because you are actually helping yourselves succeed!
Can you (Người Việt Quốc Gia) do that? I dare you!!
I get your point, man!
But many of us have families, relatives and loved ones back in VN. And they at the different degrees, need the support (money) from us to stay afloat.
We are against CSVN, but we cannot turn our backs on our families and loved ones, right? So what choices do we have?
I get your point, man! But many of us have families, relatives and loved ones back in VN. And they at the different degrees, need the support (money) from us to stay afloat. We are against CSVN, but we cannot turn our backs on our families and loved ones, right? So what choices do we have?
Good question! Not an easy answer!
If you have families, relatives and loved ones back in VN and you really love them you would NOT abetting the VN communist thugs with your money so they can buy more weapons to control, to crush, to destroy people's lives including your family members and loved ones.
Your family members and loved ones do not need "Hoe" money to live, they need freedom like freedom of speech, freedom of religious, freedom of movement such as where to live or where to work where to go to school, they need human rights, they need happiness, they need choices in how to live the life it means for them, for their children and your loved one. They do not need to live in fear, they do not need to live in silent, deaf or mute.
Your excuses will not excuse you from your irresponsible act: lying to yourself, lying to your family and loved ones, lying to everyone in this forum and lying to me!
Maybe it would be helpful if I just give a straight and honest answer for your question: "Go jump the bridge, and on the way down think a better way to help your family members and loved ones beside abetting the VN communist thugs!"
Không có tiền trợ cấp của "Khúc Ruột Ngàn Dặm" thì cả phân tụi mày cũng không có mà ăn. Lẽ ra giờ này thì tụi mày phải nên gọi người Việt lưu vong là cha, mẹ tái sanh. Cái đảng súc sanh có nuôi dân được ngày nào nếu không có số tiền trên 10 tỷ gởi về mỗi năm?
Đành rằng tụi mày chỉ là đám ăn theo, và chỉ post bài để được lãnh lương. Tuy nhiên tụi mày phải suy nghĩ lại cho kỹ càng, và hiểu rõ ràng rằng ai mới là người đã và đang cưu mang nước Việt. Đó là những người mà tụi mày đang gọi là hạng ăn trợ cấp đấy.
"Ăn Cháo Đá Bát" chỉ có phường lưu manh, vô học thức và vô liêm sĩ mới làm. Nếu mày nghĩ rằng mày là một trong số đó thì cứ tiếp tục trên con đường bưng bô vô ý thức.
Nghe CS nó dụ khị mình là.... "khúc ruột ngàn dặm" là mừng húm, tai mắt lùng bùng, còn nghe còn thấy con mẹ gì nữa, gửi đôla về ào ào cho nó sống hùng sống mạnh, rồi bây gìờ ngồi than vắn thở dài nữa... Thế là thế nào?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.