Ánh Viên là cái tên sáng giá và nổi bật sau khi SEA Games 2015 khép lại. Cô đã đem vinh quang về cho nước nhà. Trong làng boxing, một nữ VĐV khác được báo chí Singapore xếp vào hạng “mỹ nhân”. Hãy cùng xem cô gái này trải lòng về bản thân khi chọn môn thể thao “nam giới” này nhé!
Lê Thị Bằng bật mí một câu chuyện dở khóc dở cười: "Hồi nhỏ, tôi rất mê truyện tranh của Nhật Bản, trong đó có các thế võ của môn Judo. Thế là, tôi học theo các tư thế trong truyện và tập mỗi ngày. Đến năm lớp 8, có lần cãi nhau với một bạn trai trong lớp, cậu ấy chửi tôi thậm tệ lắm, lại đụng đến cả bố mẹ mình, tôi tức quá thế là sử dụng những thế đòn mình đã tập luyện. Ai dè, do ra tay nặng quá khiến cậu ấy bị gãy tay luôn.”
vietbf.com