
Vừa mới nhặt được một chiếc iPhone khi đang đi bộ tập thể dục trong công viên, ông Tuấn đang loay hoay không biết làm sao trả lại cho chủ nhân th́ điện thoại đổ chuông. Vừa bắt máy chưa kịp mở miệng, đă nghe đầu dây bên kia giọng một cậu thanh niên quát:
- "Mày tốt nhất là trả lại điện thoại cho tao, tao có định vị vệ tinh, tao biết mày đang ở đâu rồi đấy..."
Nghe xong, giận quá, thấy có người đang bán bóng bay cho trẻ con trong công viên gần đó, ông Tuấn liền mua mấy chục quả bóng rồi buộc vào điện thoại, buông tay một cái...
- "Thích bay đi đâu th́ bay! Cậu thích định vị vệ tinh và với thái độ đó phải không? Vậy th́ đi máy bay mà đi t́m đi!"
VietBF@ sưu tập